Bàn luận

Nhân việc cô Wakako đi ăn nghêu một mình, nghĩ tí ti về nữ quyền

SOI: Đây là các cmt cho bài “Wakako-zake (tập 6): Nhẹ tay thì nghêu ngọt mới ấm lòng”. Soi xin tổng hợp và đưa lên thành bài cho các bạn dễ… cãi nhau MƠ Nhân vật Wakako này để tôn món trong quán thôi, chứ không phải tấm gương để sống theo đâu nhé, các […]

Ý kiến - Thảo luận

18:16 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Nick ảo của Người độc thân bất hạnh

Em tự giới thiệu luôn, em là một người có tư tưởng bình đẳng giới, đang độc thân. Và em chả cảm thấy tự hào về sự độc thân của mình, nhưng cũng chả tự ti. Em yêu đương bình thường, rung động thì yêu hết tình thì chia tay, sống và lao động bình thường như bao người khác, có sở thích riêng vui vẻ mỗi ngày, bạn bè cũng đầy đủ. Và em tin là dù em có độc thân, có người yêu hay có gia đình thì em vẫn sẽ có những lúc vui và những lúc buồn, đời vẫn thăng trầm lên xuống chứ không cách sống nào có thể khiến đời em chỉ toàn vui hay toàn buồn được.

Thế nhưng như truyền thống phong kiến bao đời nay thì mọi người xung quanh có vẻ ưa thích việc phán đoán cảm xúc, xu hướng tình dục, thể chất của em lẫn đầu óc của ba mẹ em vì đã rất thoáng với đứa con một là em. Đấy là em còn may mắn vì một số bạn bè như em còn không yên ổn ngay trong chính gia đình mình. Chúng em bị làm phiền, bị quấy rối về mặt tinh thần vì lối sống ích kỷ, dại dột không giống ai dù vẫn lao động đóng thuế đầy đủ và không phương hại đến một ai cả. Với một số người không biết có phải đã có một số kinh nghiệm tiêu cực với người độc thân hay không mà luôn cho rằng em tâm lý có vấn đề, vui vẻ giả tạo, chắc chắn đang ức chế cái gì dù em với họ chưa từng giao lưu một câu. Và nếu không cẩn thận thì còn có những vị thần bài vì cách sống của những người ủng hộ bình đẳng mà suy ra bọn em mất gốc, căm ghét văn hóa thực phẩm truyền thống nọ kia.

Nói chung là em chốt lại, tuy có một số nữ quyền bình đẳng giới phiền toái và tự ti thái quá thật, nhưng nếu thế giới này bớt nghiêm trọng hóa vấn đề của họ đi mà xem nó như cân đường hộp sữa thì họ cũng chẳng còn gì để mà tự tin thái quá đến thế. Em thì chỉ muốn được sống yên ổn mỗi ngày mà không có nhà tâm lý học nào xung quanh thôi.

15:34 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  côi

Admin không hiểu ý mình rồi. Mình đang thích cái nick Mưa Rừng của bạn Lâm. Ôi thôi , đáng lẽ phải còm bên bài kia

15:15 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  admin

Bạn Côi: Soi đưa cmt của bạn lên thoải mái thôi vì Soi đứng ngoài vô can, mặc dù làm admin thì Soi biết rất rõ ai là ai, ai đang tự đặt nick cho mình và ai đang đối xử có văn hóa với ai. Soi nghĩ rằng chỉ Phật Bà là nên có nhiều tay nhiều mắt để làm việc tốt cho người, còn chúng ta người thường không nên đẻ ra quá nhiều nick để tạo một đám đông giả tạo ủng hộ ra và để cùng công kích đương sự. Soi cũng nghĩ bạn không nên bóng bẩy mỉa mai làm gì, nó làm thấp câu chuyện đi. Thế nhé, thân mến.

14:59 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  côi

Soi cứ đấm ấn như một gia đình ấy nhở? Cũng yêu ghét đố ky nghi ngờ và phủ định nhau, mong chờ và nâng đỡ cảm xúc cho nhau, đặt nick đặt tên cho nhau. Và hình như mọi người đang cùng nhau sống rất có văn hóa...

13:27 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Đọc còm về nữ quyền + ngêu ngao thấy mọi người nói chung là thanh tao, kể cả có dùng từ khắm đi nữa (đọc báo nghiêm tiếng Anh/Nga - ngày xưa đọc cả tiếng Phớp, bài nghiêm chảnh đang đọc tự nhiên thấy mẹc, rồi thì thịt mẹ mày v.v.). Nhưng rất bị ám ảnh bởi một tố nữ tuổi đã hơi giề (chưa thành bà nội bà ngoại) bảo miềng rằng: lấy chồng ở Việt Nam giống như đem đời mình mà vứt đi (ý nói có thể bị cả họ nhà chồng đè - đến đây là phụt ra một cái nhớ từ tiếng Nga, tục đến run cả người). Xin được đại xá và được chờ gội đầu bằng nước dửa bát (tiếng Miền bắc ở đây đạt hơn), (không phải nước rửa chén, hay nước đ... bát).

12:33 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Candid

Sợ tranh cãi về cái mà không biết là cái gì nên mới tò mò xem thử mặc dù không thích anime bằng manga. Xem xong tập 1 mới biết nếu không đọc bài Pha Lê thì chả hiểu gì. :D cám ơn Pha Lê.

11:21 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hì hì, câu danh ngôn tôi nghe gần giống câu của Đỗ Vũ My lại là thế này: Ta có thể thấy một xã hội tiến bộ thế nào qua tình trạng giao thông của xã hội đó!
Tôi là nam nên tôi đoán bạn Thái Hiệp không phải là nam (còn bạn là gì tùy bạn, và tôi xin tôn trọng ạ). Có điều tôi thấy thế này, nam thì không tranh cãi với nhau về "nam quyền" hay "nữ quyền" mấy, mà lại chủ yếu hình như các bạn nữ mới cãi nhau nhiều về cái gọi là "nữ quyền". Thứ hai, việc đặt ra các luật lệ, hay gọi là "hủ tục" đi, là do nam đặt ra. Nhưng duy trì nghiêm ngặt các cái món đó, lại chính là nữ mới kỳ khôi cơ. Một ví dụ nhỏ như ở vùng cao, bọn đàn ông bỏ quần áo dân tộc mặc quần áo thường của người Kinh rất nhanh. Nhưng cánh phụ nữ thì giữ trang phục dân tộc rất kỹ, và người ta gọi đó là bản sắc? Chắc là vì phụ nữ là giới duy trì vẻ đẹp sẽ sinh sôi? Còn làm đàn ông nói chung, như tôi thấy, rất chi là nhu-ục. Các bạn thích, cứ thử thì biết. Còn kiếp này tôi đang cố gắng ăn mặn và niệm Phật, bố thí hỉ xả hơi, mong kiếp sau được làm phụ nữ, để... đi ăn nghêu ngao một mình, cho nó khoái!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả