Chính trị

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 3): cười cũng chết mà ngu ngơ cũng chết

(Tiếp theo bài 2 và hết) Lybia: Hồi giáo là hôn quân Phong trào “Mùa xuân Ả Rập” là do quần chúng tự phát để phản đối các chế độ hiện hành, thân Tây phương như Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Kuweit, Yemen hay “độc lập“ như Lybia, Syria. Tại Bahrain, Saudi đổ quân sang trấn […]

Ý kiến - Thảo luận

14:15 Wednesday,15.6.2022

Đăng bởi:  Q

Nói thật chứ Việt Nam vẫn còn nhiều đất lắm, tại sao Việt Nam không hỗ trợ tị nạn cho người Hồi Giáo đi nhỉ, mình cũng có 50% dân số Việt Nam theo hồi giáo vì theo mình được biết Hồi Giáo dù ra sau các tôn giáo khác cả mấy trăm năm như Kito giáo, phật giáo, mấy ngàn năm như Ấn Giáo, Do Thái giáo nhưng vẫn bảo những tôn giáo đó là phiến diện và chỉ có Hồi Giáo là được chính đức chúa trời chỉ định mà thôi, cũng tự cho mình là tôn giáo mang đến hoà bình dù thực tế người đạo Hồi giết nhau nhiều hơn cả Công Giáo thời trung cổ ở Âu Châu.

18:33 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  sam

dạ vâng bác SA, chuyện lớn không thành,cuối cùng đất nước hỗn loạn, như bạn cháu may mắn thì chạy kịp. Cũng liều đóng tiền vượt biên, cũng xài hộ chiếu giả rồi xơi cơm tù vài tháng. May nhờ trời thương với gia đình lo cho, giờ được tị nạn ở Denmark rồi. Có điều, được bao nhiêu người may như vậy đâu!

17:55 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Tôi nhớ là khi Gaddafi chết cũng có vài forum hay blogger Việt Nam ai điếu và ví với "Sư tử trắng" Omar Mukhtar.

15:56 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  candid

Anh Galdaffi này (tên lại nhớ lão phù thuỷ trong Fellowship of the Ring) ngày xưa ở VN được biết đến với phong trào không liên kết, thế mà khi chết thảm không được tí nước mắt.

15:21 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Qua loạt bài của bác SA, tôi rút ra bài học là: đã làm độc tài thì làm cho đến nơi đến chốn, đừng có nửa mùa như mấy ông Syria, Iraq...cho dân ăn no với đi học lắm vào để "chúng nó" quay ra biểu tình!

15:16 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  SA

Về phụ nữ, ngay sau khi cầm quyền, 1970 Gaddafi đã ban hành luật bình đẳng lương nam nữ, áp dụng đến đâu và thế nào thì cũng vẫn hơn phận đàn bà ở các nước như UAE, Saudi...

Về trợ cấp nhu yếu phẩm của nhà nước Lybia, 1 số thí dụ:
bột mì, gạo (các hộ cá nhân, nhà nước chịu 91% giá thị trường, các tiệm bánh, nhà nước chịu 96%)
đường: nhà nước chịu 81%
sữa đặc: 63%
dầu ăn:82%
mì sợi:86%
trà:71%
xăng đổ xe: 86%
điện: 87%

Giá 1 lít xăng tại Lybia là 2.500 DVN (0.12 USD), xe con chịu thuế nhập là 3%.

(Tờ trình của World Bank để các bạn nào quan tâm ở đây
http://documents.worldbank.org/curated/en/344571467980552949/pdf/WPS7225.pdf)

Hưu trí: 80% lương và tối thiểu là 80% của lương tối thiểu quốc gia (350 USD)
Thất nghiệp: 6 tháng lương 100%
Sản phụ: 3 tháng lương 100%, tiền thưởng của nhà nước khi mang bầu là 2,5 USD từ tháng thứ 4, khi hạ sinh 20 USD
(Theo tài liệu của Sở An sinh Hoa Kỳ về phúc lợi an sinh trên thế giới, ở đây
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2012-2013/africa/libya.html)

Đại khái, Lybia là thiên đàng phúc lợi, việc gì phải vượt biên sang Âu châu để mà hưởng. Các trợ cấp này trước Mùa Xuân bị nhà nước bớt, gây phản đối và được tái lập ngay lại nhưng không kịp ngưng làn sóng bất bình

13:57 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  SA

@sam

Thật tàn nhẫn là phong trào dân chủ tự do thế tục không lật đổ được chế độ Assad mà đất nước Syria phải lâm vào cảnh khốn nạn thế này!

Với mình ng Syria hàng đầu thế giới nếu có cuộc thi dễ mến.

Các chế độ đôc tài Iraq, Syria, Lybia đều có chính sách tốt về mặt xã hội và phụ nữ. Tại Lybia các nhu yếu phẩm được nhà nước tài trợ. Điện nước, xăng dầu, bánh mì kể như là cho không và thực phẩm vì thế được khai gian nhu cầu và buôn lậu sang các nước lân cận. Nhiều nơi Phi châu có "chợ trời Lybia" bán toàn hàng dang này!

@dilettant
Cám ơn bác nhắc nhở, thật ra chẳng phải vì mình nhớ sai mà chỉ vì mình diễu dở, tấu hài không khéo.
Câu này, vào thủa quân trường, vừa (phải) chạy vừa rủa trong bụng, làm sao mình quên được!
Xin phép chữa thành "Kho tàng đổ tiền ra/Biểu tình bớt đổ máu"?
Để quần chúng hạ hỏa, kho vàng Kuwait đã tặng ngay cho mỗi đầu người $8000. Qatar dùng 8 tỉ tăng lương cho công nhân viên. Phần Saudi tiêu 100 tỉ, đồng thời nhượng bộ tí ti, cho phép phụ nữ lao động trong lãnh vực bán hàng mỹ phẩm và nội y! Trước mùa xuân này, bán các hàng này cho phụ nữ là đàn ông.

12:48 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

"nhiệm màu hơn nữa là làm sống lại tại Syria một đối thủ đã chết là Liên Xô dưới dạng nước Nga" - điều này có thể đúng nếu xét rằng chỉ có Gấu Liên Xô là từng dám thò chân vào những cái bẫy ở xa. Còn với những ai ở không có thích thú xem ném bom "ngoạn mục" (như xem huy chương vàng nhờ Doping ở TVH Xô Chi), thì cái dạ dày là một thứ kim chỉ nam khác, cùng giọng với thế giới thức của Ả Gập: Gấu không có việc gì để làm ở xứ Trung Đông.
“Kho trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” Thực ra là “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Bác SA xa nhà (như bố cháu một thời) đã lâu, tiếng Việt bắt đầu ọc ạch. Giống như ta chụp sách cũ pdf, rồi phần mềm nó thông minh, nó đọc loạn xạ (cứ lên mạng xem các bản roneo tiếng Anh, có hiện trạng này).

9:47 Monday,5.9.2016

Đăng bởi:  sam

đọc bài này của bác SA, nhớ khi xưa nói chuyện với một bạn syria lúc đó đang làm bồi bàn ở Dubai. Bạn ấy vốn là công tử nhà giàu,sau mùa xuân Ả Rập mới phải chạy như vậy. Bạn ấy khoe hồi ở nhà bạn ấy học đại học,đi bệnh viện đều miễn phí làm mình ghen tỵ quá xá. Mình mới hỏi chứ vậy tại sao bên đấy người ta biểu tình ghê vậy, bạn trả lời'' vì chúng tôi muốn tự do''.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả