Gẫm & Bình

Phê và Bình - Vĩnh biệt Soi

Đúng là thời đại của trăm hoa đua nở, Không đủ liên can nên biến thành Ballad của Người Xem Hà Nội (NXHN) chẳng hạn. Sắc xảo, tinh tế mang đầy tính học thuật, hơn nữa lại có cả tinh thần xây dựng cho một nền nghệ thuật nước nhà. Hoan hô! Cứ đà này […]

Ý kiến - Thảo luận

18:48 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  hong loan

Tôi đọc chăm chú Trần Trọng Linh, bạn ấy thấy mình quá quan trọng và lại cũng hợm mình nữa chứ.Những sư ngộ nhận đáng buồn! Trí thức hay không không phải tự nhận mà có. Nó ở phẩm chất đối thoại của anh với cuộc đời. Trí thức không phải cái áo ma ở cửa hàng Linh ạ.
Vẫn biết sự tự tin là vô cùng cần thiết với giới làm nghệ thuật. Nhưng tự tin khác với cực đoan. Khi đã cực đoan thì khó nói chuyện với người khác và nhất là cũng chẳng nên đến một diễn đàn nào, vì cực đoan sẽ khước từ trao đổi. Diến đàn nghệ thuật có nghiêm túc, có vui chơi, nên lặng lẽ lắng nghe.Sự phản biện đúng hay sai bàn sau nhưng là gì nữa thì nó cũng góp phần cho sự hoàn thiện.
Tôi nghĩ không cần nói thêm gì nữa

23:42 Friday,16.9.2011

Đăng bởi:  doan thu nga

Bài viết rất hợp với nghệ thuật Việt Nam?

8:10 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  admin

Ania, Soi không vô trách nhiệm đâu, bạn yên tâm.

7:59 Wednesday,22.12.2010

Đăng bởi:  Ania

Có lẽ Soi cần trách nhiệm hơn trong công tác biên tập. Chủ quán có nên vì sợ mang tiếng "phân biệt chủng tộc" mà cho phép khách say rượu da đen làm bậy? Cần đảm bảo một mặt bằng tối thiểu cho cư xử trên diễn đàn. Tôi tin rằng không chỉ người đọc, người được "bênh vực", mà cả ông khách say (khi đã tỉnh) cũng chẳng vui gì với những lỡ lời không được kiểm duyệt trên diễn đàn của SĨ (anh em bên THƯƠNG lái, hạng chót trong xã hội không khéo họ lại cười ta đến vỡ bụng mất).

23:28 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  đinh công đạt

thôi chết rồi
thế là Soi sập tiệm!
bạn Linh bạn ấy vĩnh biệt Soi là Soi sập tiệm chắc luôn

16:57 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  A.N

OK, sorry Soi :)

14:26 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  VietVu

Thái độ của Trần Trọng Linh theo tôi là có thể cảm thông được của một người làm nghệ thuật. Nghệ sĩ nào cũng phải vất vả hoặc chí ít bỏ công sức ra để tạo nên đứa con tinh thần của mình. Hãy tôn trọng tác phẩm của họ, dù có thích hay không thích đó là quyền nhận xét của người xem nhưng đừng nên có thái độ chụp mũ, chọc ngoáy. Tôi nghĩ những người như thế sẽ chẳng giúp được gì cho nền mĩ thuật đâu. Nghệ sĩ làm việc thì mới là người quyết định điều đó! Chúc các nghệ sĩ luôn sáng tác dồi dào

13:15 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi Chinsu. Bạn Linh ở nơi xa, ít có điều kiện trình bày tác phẩm với bà con trong nước. Có một bài bạn Linh đã khoe tác phẩm của mình trên Soi: http://soi.com.vn/?p=7860 . Bạn ấy có làm việc chứ không ngồi không đâu.
Gửi Trần Trọng Linh, mong rằng bạn chỉ dọa thôi. Bạn bỏ đi thì chợ sẽ bớt vui đấy, ăn hàng thịt, hàng rau mãi cũng sẽ thấy thiếu vị... hàng cá của bạn. Dù ở lại hay ra đi, vẫn chúc bạn mạnh giỏi.

13:00 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Tân

Mình có ý này, Soi từ giờ cứ đưa các thông tin về hoạt động nghệ thuật, nhưng không cho cmt, cũng không đăng các bài phê bình lý luận gì sất. Sau đó mượn nhà thi đấu Vovinam của sở TDTT, ai muốn phê bình hay cmt gì thì ra đó viết lên 1 cái bảng. Chắc chắn các ý kiến sẽ trách nhiệm hơn và đỡ lan man chuyện nọ sọ chuyện kia.
p/s: tổ chức được thì đừng quên trả cho ý tưởng của tớ nhé.

11:52 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  admin

Đồng ý A.N, nhưng mỗi người trong hai ta sửa một tí nhé: bạn chịu khó đánh máy có dấu các cmt của bạn để Soi khỏi phải gõ lại. Soi sẽ dặn các ctv bớt hài hước đi. Chỉ sợ tình huống nhiều khi hài hước quá thôi. Thân mến :-)

11:35 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Bạn Chinsu ghê gớm quá. Tôi thấy Soi khổ lắm đấy. Vì với tiêu chí của Soi, tự do tranh luận nhưng ở VN mình văn hóa tranh luận vẫn chưa có. Tuy nhiên tôi cũng thấy trong những bài phê bình của Soi nên bớt một chút hài hước được không? Nói chung là nên tiết chế :-) Dù cá nhân tôi cũng thích hài hước nhưng tôi nghĩ nếu người bị phê bình thì không thích lắm đâu.

11:25 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Chinsu

Bạn Trần Trọng Linh thân mến
Thấy bạn viết nhiều trên Soi lắm, cứ nghĩ là bạn là nhà văn hoặc làm gì đó bên "Lý Sự" (xin lỗi các nhà Phê bình), hoặc là phóng viên nào đó đang giai đoạn thử việc nên mới năng nổ như vậy. Nổ ra trò và luôn nhân tiện kể thêm về mình từng đi chỗ này chỗ nọ ở Paris (tuyệt nhỉ), ở...Tây. Không bao giờ thấy bạn trình ra tác phẩm của mình thế mà hóa ra bạn lại học điêu khắc cơ đấy (êu). Nhà Điêu khắc xây tượng bằng những bài viết. Không sao, tác phẩm điêu khắc (nếu có trong tương lai của bạn. Bao giờ nhỉ) biết đâu rất cần những bài viết có cánh của bạn để cho nó nhẹ nhàng bớt nếu được làm bằng SẮT. Hy vọng bạn sẽ bỏ nhiều tiền hơn số tiền 70 triệu đồng của nhà Điêu Khắc Đào Châu Hải đã bỏ ra để làm tượng.
Ờ nhưng mà hình như bỏ ra nhiều tiền không liên quan gì đến giá trị nghệ thuật tác phẩm đâu đấy. Nếu tính về TO, NẶNG, ĐỒ SỘ, DỌA NẠT thì tượng gỗ Songsli của Hứa Tử Hoài, tượng của Lê Công Thành, tranh giấy dó của Nguyễn Tư Nghiêm, mấy cái tượng đồng bé bé của chú Bạo, tượng Khổng Đỗ Tuyền,....thì thua đứt tượng của Không Vô Can rồi. hi hi
Trớ trếu thế đấy.
P/S: Nếu không viết nữa mà bạn định làm diêu khắc thì triển lãm nhớ thông báo cho mọi người biết nhé. Chứ mấy cái quả bóng bay và xe nôi rồi vài cái bục gỗ như hồi nào thì nhạt lắm, dân làm nghề chẳng thấy có gì (gọi là tác phẩm) để mà nói cả (có lẽ vì hồi đó chưa có Soi chăng)?
Cái áo khoác cỡ/mác "trí thức" hơi rộng quá so với bạn. Rất ít, thậm chí là không ai trong mỹ thuật lại để tâm đến/và dám nhận là mình đang khoác cái áo có mác "trí thức". Mặc dù họ đang làm khối việc của văn hóa, tri thức. Bạn nên 1/ thay cỡ áo hay là 2/ nên thay áo. Phương án: 2

11:09 Tuesday,21.12.2010

Đăng bởi:  Nick Nick Nick

Khủng khiếp! Mình không thể nghĩ là bạn Trần Trọng Linh lại có lối phê và bình kinh dị thế này?! Đi học ở Pháp bấy lâu mà vẫn hàng tôm hàng cá VN vậy sao?
Nghệ thuật là nghệ thuật, đừng đem chuyện xa xôi khác về đạo đức, chính trị, chuyên môn, uy tín, thầy- trò, kính trọng, vv và vv vào để làm đảo lộn mọi giá trị nghệ thuật. Cảm xúc trong quan hệ cá nhân đã dẫn bạn đi sai lối rồi...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả