Nghệ sĩ Việt Nam

Khoan cắt bê tông… kiểu “cổ điển”!

Như Soi đã “tung tin”, bữa tiệc nghệ thuật có tên Performance Party đã diễn ra tại studio của nhóm Khoan cắt bê tông (46/6A ngách 18, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM) từ lúc 19:00, ngày 23. 12. 2010. Cuộc trình diễn kết thúc sớm hơn dự kiến gần 2 tiếng, vì […]

Ý kiến - Thảo luận

14:47 Saturday,29.1.2011

Đăng bởi:  ngan digan

Vui thật. Chơi mà làm, làm mà chơi.

12:05 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  ngô lực

Nghệ sĩ noise music Kristian Kelnek đến từ Hungary không có trong thông cáo là do một sự thiếu sót nhưng thực chất Giang và Kristian đã tổng dợt từ trước đó!

23:44 Wednesday,29.12.2010

Đăng bởi:  ngô lực

hihi đây là một cách nhìn thú vị ...(..) và cách tự đặt tên (hơi sến chút thôi không nhiều) của Người xem Sài Gòn cho nhân vật thiên thần và quỷ sứ cũng là một sáng tạo ngoài sức tưởng tượng, (ngay cả tác giả cũng không thể đặt hay hơn) nếu ai có sáng kiến gì về cách gọi tên của nhân vật xin liên hệ với kcbt nhé ;-) Khoan Cắt Bê Tông sẽ cảm ơn và hậu tạ ..! ahh! có một chút đính chính là chương trình được diễn ra đến 22h là cộng cả thời gian chiếu hình ảnh của nhiếp ảnh và quay phim, và ăn thịt chó chứ không phải là thiên thần hay thần thiên bị trả về sớm, chết cười mất thôi Người xem Sài Gòn hóm hỉnh thật ..;-). Nhưng dẫu sao thì bạn ấy cũng đã mô tả đúng cái mà bạn í hiểu. Thay mặt kcbt chân thành cảm ơn bạn đã đến dự và thưởng thức chương trình cùng món thịt chó tuyệt vời!

13:30 Wednesday,29.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Soi nhé.

14:05 Tuesday,28.12.2010

Đăng bởi:  admin

Ở cuối có giải thích rồi đó Thông: thiên thần tưởng được dụ dỗ tới 22h, không ngờ đám quỷ chỉ sau một lúc đã phải trả cô về nhà sớm nên chương trình kết thúc sớm. Nhiều người tối đó cũng đến muộn, lúc thiên thần đã sạch sẽ trở lại!!!!

13:43 Tuesday,28.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Trời đất. Người viết làm tôi tò mò quá. Chuyện tế nhị gì mà làm show diễn dừng trước hai tiếng vậy? Công an hỏi thăm hả?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả