Nghệ sĩ thế giới

GHOST CLOCK: Khi không còn thời gian, gỗ cũng dịu như vải

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi sống ở Washington DC chừng một năm. Hồi đó ngoài việc đi làm và mong ngóng đến cuối tuần để được… đến Eden ăn đồ Việt, thì tôi còn có một niềm vui đơn giản và ít tiền: đi bảo tàng. Ở thủ đô Hoa Kỳ, đa phần […]

Ý kiến - Thảo luận

16:34 Monday,27.8.2018

Đăng bởi:  candid

Giờ đọc bài này mới tiếc năm ngoái mình không đi Washington DC. :D

17:04 Thursday,23.8.2018

Đăng bởi:  Tùng

Không biết có nhầm lẫn gì không mà hai bài mới nhất của Soi đều vào mục Tiêu Điểm nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả