Gẫm & Bình

KVT: “Family Tree” tại Art Việt Nam

GIA PHẢ Triển lãm của họa sĩ Trần Hoàng Sơn Từ 18. 2 đến 18. 3. 2011 Art Vietnam Gallery 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội   Vừa bước vào triển lãm tầng dưới của Art Vietnam bạn sẽ đối diện ngay một bức tranh ba tấm vẽ một em bé với đôi má phúng […]

Ý kiến - Thảo luận

12:30 Thursday,3.3.2011

Đăng bởi:  admin

Tân ơi, Rembrand thì may mắn được xem bên ngoài. Còn các vị khác tính sao đây bạn? :-)

12:07 Thursday,3.3.2011

Đăng bởi:  Tân

A ha, mình phải nói chuyện này (xin đừng bắt lỗi khoe khéo), mình đã được xem tranh Rembrand trực tiếp rồi và thấy nó chẳng có liên quan gì đến những tranh của ông được in ở các sách cả :)

11:59 Thursday,3.3.2011

Đăng bởi:  admin

Nghe Tân nói mà thương nhỉ, thế thì bạn sẽ chỉ có thể xem tranh tại địa phương bạn đang sống thôi sao? Da Vinci, Tề Bạch Thạch, Rembrand là phải xử trí sao đây? Các cụ ấy vừa đã chết lại vừa ở xa, tranh cũng chỉ là xem trên mạng?

11:51 Thursday,3.3.2011

Đăng bởi:  Tân

Bài này khen kinh! Bài "Gia Phả – khi lý thuyết xanh hơn cây đời" thì lại chê kinh :(
Thật là khó cho những người như mình, không có điều kiện xem trực tiếp, xem qua ảnh chụp thì không thấu. Chỉ còn biết đứng giữa lớp lớp hỏa mù.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả