Nhiếp ảnh

Natsumi Hayashi – cô gái thích nhảy

     Natsumi Hayashi là một thiếu nữ Nhật xinh xắn đáng yêu, tự nhiên một ngày đẹp trời nghĩ ra chuyện chụp hình chân dung mình trong tư thế… đang nhảy lên. Bạn có thể bắt gặp cô quanh quẩn khu vực Tokyo, mang theo máy chụp ảnh SLR và đồng hồ bấm giờ. […]

Ý kiến - Thảo luận

22:57 Sunday,13.3.2011

Đăng bởi:  Lương Minh Vũ

Thật may là cặp vợ chồng nghệ sĩ Phạm Văn Đức và Ciarna ở Việt Nam đã làm triển lãm ảnh Jump từ năm 2009, chứ không có khi bị nói là bắt chước cô này nhỉ!

18:40 Friday,11.3.2011

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Đế thêm một câu nữa với bạn Han: Không biết bạn tuổi gì, có sinh ra trong độ tuổi đủ đế nhớ phim "Mai ka, cô bé từ trên trời rơi xuống" chiếu trên tivi đen trắng ngày xưa không?
Thế nên, tôi nói, bộ ảnh này khá thú vị. Tuy nhiên ngay cả tác giả của nó cũng không nặn ra nổi những thông điệp quá "xâu xắc" như bạn. Bạn hãy thửa một đôi guốc (nếu bạn là gái) hoặc đôi giầy (nếu bạn là giai) cao 20cm rồi đi thử cả ngày, xem không khí "ở trển" cả ngày ra răng? Rồi về thông điệp lại cho anh em họa sĩ biết với nhá! Rất cảm ơn bạn!

5:19 Friday,11.3.2011

Đăng bởi:  han

Thông điệp của cô gái trẻ này có thể mở rộng và gửi tới một số họa sĩ, thay vì chiến thắng trọng lực trái đất thì hãy vượt qua sức ì của chính mình trong sáng tác. Thay đổi cách nhìn nhận sự vật, cách đặt vấn đề, phương pháp thể hiện đã tồn tại hàng chục năm cũng là nhu cầu cấp thiết của nghệ sĩ. Nhảy lên cao chỉ 20cm nhưng không khí, không gian trên đó khác hẳn đấy!

4:31 Friday,11.3.2011

Đăng bởi:  han

Cô bé này hay thật. Nhảy cũng đẹp. Ý nghĩa sâu sắc mà nhẹ nhõm, không đao to búa lớn. Cách làm không "lên gân" hoặc "làm trò" để gây shocked hay stunned

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả