Ở Đâu - Làm Gì

BEO, anh là ai?

BEO   Triển lãm đầu tay của họa sĩ trẻ Nguyễn Tấn Minh Tường Khai mạc: 6h tối thứ 7, ngày 12. 3. 2011 Địa điểm: Café Lit, 3/30 Thích Quảng Đức, Q. Phú Nhuận, TP.HCM       Cuối tuần này, mời các bạn ghé Café Lit, một địa chỉ quen thuộc với sinh viên trường Mỹ […]

Ý kiến - Thảo luận

15:34 Tuesday,14.6.2011

Đăng bởi:  berock

Có thể người ta thấy vẽ tranh khó hơn xem tranh. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại. khi vẽ tranh bạn không nhất thiết phải vẽ theo 1 chủ để hay mục đích có sẵn. Bạn vẽ theo sở thích và tâm trạng của bạn khi đó. Nên nếu người xem tranh không có cùng tâm trạng lúc đó sẽ không cảm nhận được bức tranh theo cách mà bạn vẽ nó ra. Xem tranh anh Beo tôi cũng thấy vậy. Nhìn mấy bức tranh comics anh vẽ, dùng màu sắc tươi sáng làm cho tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng khi xem tiếp những bức tranh khác, cảm giác hồn nhiên đó được thế chỗ là những câu hỏi "anh vẽ gì vậy?" nhìn có vẻ tiêu cực? có phải ý anh vẽ là những cái tôi đang nghĩ trong đầu không? Hay nó có ý gì khác? Xem tranh của anh, nếu nhận xét tôi sẽ không thể nào chỉ dùng 2 từ “đẹp” và “xấu” để “khen” hay “chê được. Cảm nhận khi xem tranh của anh tùy vào tính cách, tâm trạng và những gì mà người xem đã từng trải qua. Có lẽ vì khi vẽ anh không suy nghĩ nhiều nên tranh của anh được cảm nhận theo rất nhiều cách khác nhau. Nó không ép buộc người xem phải nhìn tranh ở góc độ như thế này, phải hiểu ý của họa sĩ là như thế này, họ được tự do cảm nhận theo cách của họ. Nên tranh có thể xấu, có thể đẹp. Cái đẹp nằm trong mắt người ngắm nó, và chỉ thật sự đẹp khi có cả vẻ đẹp tâm hồn nữa.

10:30 Monday,14.3.2011

Đăng bởi:  Beo

Tương lai nếu bạn thấy một tác phẩm nào khác giông giống (theo ý bạn) thì cũng đừng vội nghĩ là Beo đi copy của người ta, tại sao không phải là ngược lại?

10:15 Monday,14.3.2011

Đăng bởi:  Beo

Được, nói vô tư nhưng bức đó xấu hoắc (cái link của bạn) nên tui cũng thất vọng khi click vào. Tưởng đâu có cái nào giống thiệt.

8:45 Saturday,12.3.2011

Đăng bởi:  Ben Tung

He he bây giờ trên Soi hình như không được nói tranh người này giống tranh người kia? Đưa ra cái này sợ bị la quá, nhưng tranh của Beo có bức mình thấy rất giống một bức của Al Wildey tên là "Pittsburgh, 850Miles, 370Layers, 3Days", (link đây: http://www.globalartprojects.com/archives/126). Tác phẩm này dự Biennial Mỹ 2010. Có thể ý tưởng lớn gặp nhau. Thế này có được kêu là giống không các anh chị, hay trong hội họa thì là được cho phép? Câu hỏi này thực tình, mong được các anh chị góp ý.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả