Nghệ sĩ Việt Nam

KVT – Khám phá những chiếc hộp tại Viet Art Center

  HỢP THỂ Triển lãm của Đào Châu Hải, Văn Ngọc, Phan Phương Đông Đào Châu Hải trưng bày: ngày 17, 18, 19, 20, 21 tháng 3 Văn Ngọc trưng bày: ngày: 22, 23, 24, 25 tháng 3 Phan Phương Đông trưng bày: ngày 26, 27, 28, 29 tháng 3 Tọa đàm: ngày 30 tháng […]

Ý kiến - Thảo luận

7:25 Thursday,24.3.2011

Đăng bởi:  hoàng

Cách đây khoảng 10 năm anh Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đề cập đến ngôn ngữ của chất liệu rồi.
Anh ấy làm 3 cái sữa giống hệt nhau về hình thức và khích thước nhưng chất liệu khác nhau! Sự thách đố ngôn ngữ chất liệu đã được bắt đầu từ khi anh Hùng là một sinh viên.
10 năm sau thầy Hải làm 3 cái đe to. Nhưng mà theo mình cũng chủ đề và ý tưởng ấy thì ba chai sữa dễ thương hơn nhiều chứ nhỉ?

19:01 Wednesday,23.3.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

"... nếu thời tiết mà vẫn dễ chịu tôi sẽ cập nhật cho các bạn về phần còn lại của chuỗi triển lãm này..."

Ô, thế là chỉ vì ngại rét mà bác Brian đến xem triển lãm muộn mằn. Nhưng bác ơi, chúng em xem được triển lãm này trong những ngày khác nhau, lại nhận được những cảm xúc khác nhau, thế mới lạ. Hôm rét căm căm, chúng em thấy mấy cái đe ánh sáng xanh càng làm cho cái lạnh lạnh đến ghê người, hôm trời hửng nắng, lại thấy cái đe lông lá kia bốc mùi rất khẳm.

Dù sao, mong rằng tuần này và tuần tới, trời bớt mưa hơn để bác yêu thêm thủ đô chúng em, nhưng đừng vì trời mưa lạnh mà xa lánh các triển lãm nghệ thuật, bác nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả