Nhiếp ảnh

NGUYỄN QUANG TUYẾN: tâm sự cùng "Nước"

NƯỚC Triển lãm ảnh và video art của tác giả – nghệ sĩ thị giác Nguyễn Quang Tuyến Khai mạc hồi 17h30 ngày 10. 4. 2011 Tại Viet Art Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội Kéo dài đến hết ngày 12. 4. 2011 Vào 17h ngày 12. 4. 2011 sẽ có cuộc tọa đàm về […]

Ý kiến - Thảo luận

12:19 Monday,18.4.2011

Đăng bởi:  autumn2306

bài viết của Trang Thanh Hiền rất sâu sắc và cảm xúc. Thật tiếc cho ai không biết mình phải làm gì...

12:17 Monday,18.4.2011

Đăng bởi:  autumn2306

Bài viết của Trang Thanh Hiền rất hay và đầy cảm xúc. Tiếc thay cho ai kia không thể hiểu nổi...

22:33 Monday,11.4.2011

Đăng bởi:  Chinsu

Biết anh Đinh Công Đạt đã lâu, anh khéo giấu thế, hôm nay mới thú nhận thực sự ra nhé. hê hê.
Nhưng mà mình chơi với anh Đạt thì cũng giống như anh mất rồi. Hi Hi.
Đều từ lò luyện Đại học Mỹ thuật 42 YK mà ra cả, Cô/thày như thế thì trò làm sao mà khác được. Hu Hu

23:36 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Sami

Hôm nay vừa đi coi triển lãm này, đọc cái bài "giới thiệu" của "nhà bình phê" Trang Hiền mà không biết nên ở hay nên đi. Lan man và luyên thuyên cảm xúc đâu đâu, và nói chung mấy thứ trên tường cũng vậy. Mơ hồ và lan man, buồn cười các bác bình phê già già hôm nay đi cứ tấm tắc, không rõ các bác tấm tắc gật gù cái gì. "Nước" trong cái nhìn của tác giả Q.Tuyến không tệ, đẹp và ảo diệu là đằng khác, nhưng hình như nó cũng chỉ có thế và không hơn thế chút nào... Cái tưởng tượng và ngẫm ngợi của mọi người (ngay chính tác giả và nhà bình phê) không biết nó sinh ra từ đâu, nhưng thẳng thừng mà nói, trong cái thực tế, nước chỉ là nước, còn hồn nước là CÁI CÓC KHÔ gì không biết!!!?

22:33 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  đinh cong đạt

Mình bỗng thấy mình ngu đặc biệt khi đọc bài này của cô Hiền. Đọc xong không hiểu bài này viết gì nữa? May ngày xưa cô bé này không dạy mình chứ độ kém hiểu biết của mình như này mà học cô Hiền thì có nước bốc cám mà ăn.

22:33 Saturday,9.4.2011

Đăng bởi:  Mộc Đức

Bài viết này theo tôi là rất kém. Đặc biệt khi tác giả là giảng viên. Người đọc không học được gì về nghề. Cả bài chỉ là tán tụng hoa mỹ. Nền phê bình nước ta mà được đào tạo để viết nên những bài phê bình lan man kiểu này thì không bao giờ khá nổi.
Những câu kiểu này: "Anh và nước như thể đằm mình vào nhau để trút bầu tâm sự trong những khoảng khắc tĩnh lặng gần với tâm trạng Thiền", xin hỏi từ dâu mà nói ra thế được?

18:06 Saturday,9.4.2011

Đăng bởi:  Lang Yen

Có lẽ cô không phải là một Mrs Know- All nên có rất nhiều thứ mà cô cũng không biết. Nhưng thật sự một bài viết phê bình nghệ thuật thì cần phải có những kiến thức cơ bản về loại hình nghệ thuật trong đó chứ không phải chỉ nói lên cảm xúc là được.

10:40 Saturday,9.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Em đọc bài này mà như được ru lòng bằng một áng văn chương biền ngẫu giàu cảm xúc. Nhưng để học hỏi về "công nghệ phê bình nghệ thuật nhiếp ảnh" chúng em chẳng thu nhận được thông tin gì nhiều ạ. Cô Hiền trong bài này hình như không định phê bình về nghệ thuật nhiếp ảnh (phương pháp chụp, kỹ thuật lấy sáng, góc độ chụp, bố cục,...) chi cả, mà cô chỉ kể nhiều về cảm xúc của cô khi xem tác phẩm và sau những đối thoại với tác giả thôi ạ.

Với lại, (xin cô tha tội) em hay gặp trong những bài viết của cô một tí lỗi chính tả, chỉ một tí thôi (ví dụ ở bài này cô viết "ranh giới" thành ra "gianh giới"). Có lẽ do bị cảm xúc lai dắt chi phối mạnh quá nên cô bỏ rơi chính tả. Nhưng là học trò, nếu cứ thường xuyên nhận thấy những "phốt" nhỏ như thế trong văn bản của các thầy các cô, chúng em cứ thấy "gợn gợn" thế nào ấy ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả