Gẫm & Bình

Made in Huong: Nhiều màu sắc
không có nghĩa là đậm đà

Đi xem triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ trẻ Trần Thị Hương, tuy cũng là loại tranh kiểu đề cao chủ nghĩa cá nhân nhưng phải công nhận tác giả vẽ rất nữ tính. Một cô gái đỏm dáng, thích làm điệu, hơi tỉ mẩn trong những cánh bướm, phủ vài lớp […]

Ý kiến - Thảo luận

0:22 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  Evaga

Một kiểu ép cung của công an! Cứ cái kiểu này thì rồi nghệ sỹ cũng phải nhận đại đi một tội, làm công an thẩm mỹ hí hửng yên lòng, dù rằng lời của bức tranh nói khác lời họa sỹ.

Cũng như với bài của Trang Thanh Hiền, những lời phê chỉ ở tầm kỹ thuật phiệt,kỹ năng phiệt và quan điểm phiệt, tầm cỡ cán bộ văn hóa phường. Những phản biện của đao phủ nghệ thuật kiểu này có thể tóm tắt là:"Cờ trắng hay cờ đen, sao không nói huỵch toẹt, dễ hiểu, mà phán cao siêu bằng giọng nhà thơ và nhà tư tưởng?". Thật đáng sợ thay!

6:51 Monday,11.4.2011

Đăng bởi:  admin

Hoang Hoa: cmt của bạn về Nguyễn Anh Tuấn, Soi không đưa lên vì bạn chỉ nói xấu Tuấn kiểu ngồi lê đôi mách mà không thấy nói gì đến tác phẩm của triển lãm này, hay bài viết này. Hôm qua cmt của bạn mang một tên khác, hôm nay lại một tên khác (có lẽ do bạn quên béng mất hôm qua mình kí tên gì, do cmt không được post lên chăng?). Tuy nhiên tên giả cũng không sao, nhưng những cmt nói thông tin tiêu cực và riêng tư về cá nhân nào đó thì cần phải gửi từ email có thật bạn ạ. Các địa chỉ email của bạn khi gửi thư đều bị trả về hết. Bạn cho địa chỉ email thật của bạn đi Soi sẽ chuyển cmt của bạn đến cho người có tên là Anh Tuấn.
Còn chuyện Soi tầm thường, giả tạo thì toàn quyền bạn phán xét. Tuy nhiên bạn đâu cần phải chui vào một nơi xấu đến thế mà đọc tin cho nó mệt thân ra phải không?

23:06 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Hoang Hoa

Gửi Soi. Tôi đã comment một ý kiến về anh Nguyễn Anh Tuấn, vậy SOI thấy hay sợ điều gì mà không dám đưa ý kiến tôi lên? Nếu không đưa lên SOI mong SOI chuyển giúp ý kiến đó riêng cho anh Tuấn. Cảm ơn SOI. Nhưng qua đây tôi thấy trang SOI hết sức tầm thường, rất giả tạo kiểu anh Tuấn.

16:51 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Kính gửi chú Vũ (và anh Anh Tuấn),
Cháu thành thật xin lỗi chú vì không hiểu rõ quy định làm một triển lãm nên vội vã có những ý kiến không chuẩn. Nhưng phải chi chú bảo vệ được những bức tranh có giá trị thay cho việc bày những bức tranh kém hơn, thì vẫn tốt hơn, phải không chú, và tránh làm cho người xem có cái nhìn lệch lạc về tác giả.

Em cũng cám ơn anh Tuấn đã cho em biết rõ hơn vai trò của một giám đốc gallery "chỉ giúp một việc là đem hồ sơ tác giả đi duyệt và làm giấy phép", còn quyền tối cao là một Hội đồng của Hội, phải không ạ. Buồn anh nhỉ. Các chú đi triển lãm ở nước ngoài nói là chẳng có hội đồng nào duyệt cả, chỉ có mỗi ông chủ gallery quyết hết. Còn tác giả phải tự chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình.

Em mong các anh, các chú các bác đi trước giúp các nghệ sĩ trẻ chúng em thoát được những cảnh bị kiểm duyệt (nhiều khi chỉ do quan điểm bảo thủ của thế hệ đi trước, đúng không ạ). Với lại, cách nhìn, cách nghĩ của thế hệ trẻ ngày nay phần nhiều mới, lạ, rất cần được đón nhận và khuyến khích, phải không anh. Như trường hợp của chị Hương, em thấy rất tiếc cho các tác phẩm không được treo, không hiểu "vi phạm" những tiêu chuẩn gì ạ? Liệu Hội đồng và gallery có công khai được những lý do "kiểm duyệt" tranh của chị Hương không ạ. Nếu được thì chúng em rất cám ơn ạ.

Hoặc chị Hương ơi, chị có thể công khai lý do Hội đồng "bác" tranh của chị được không? Cám ơn chị nhiều về triển lãm này, cũng là dịp chúng em hiểu thêm được những cái éo le trong nghề.

13:11 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Tuấn

Gửi bạn EM-CO-Y-KIEN:
Thứ nhất: Anh Vũ, giám đốc Viet Art Center chưa bao giờ làm công việc giám định và kiểm duyệt tranh. Mỗi khi có người đến tổ chức triển lãm tạo VAC, anh Vũ chỉ giúp một việc là đem hồ sơ tác giả đi duyệt và làm giấy phép. Việc xét duyệt do Hội đồng Nghệ thật của Hội Mỹ thuật và Cục Nhiếp ảnh Nghệ thuật trên Bộ cấp phép. Những bức tranh Hương không được triển lãm trong lần này cũng đã được anh Vũ và một số bạn bè nhắc nhở từ trước khi đưa đi xét duyệt.
Thứ hai: đây là điều mình muốn nói riêng với bạn EM-CO-Y-KIEN. Bạn là một người trẻ tuổi, yêu nghệ thuật, là rất quý. Tuy nhiên bạn đừng đem cái trẻ tuổi nông nổi của bạn vào việc vội vàng xét đoán một người khác, nhất là người đó lớn hơn bạn, và ít nhất cũng có nhiều đóng góp cho nghệ thuật Việt Nam hơn bạn, khi bạn chưa hiểu được mọi mặt của vấn đề. Bạn nên đọc lại comment của bạn để thấy rằng bạn đã vô tình xúc phạm anh Vũ cả trên khía cạnh nghề nghiệp và con người. Nếu các bạn trẻ yêu Nghệ thuật khác cũng suy nghĩ như bạn thì mình rất lấy làm thất vọng. Trước đây, anh Trần Trọng Linh cũng đã một lần nhắc nhở bạn với sự thân thiện của một nghệ sỹ, và một bậc đàn anh. Nay mình cũng nhắc lại với tinh thần như vậy. Thân!

13:01 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  hoanghai

Cảm ơn Hương đã để mọi người phải suy ngẫm về mình, phải tư duy và đặt câu hỏi trước tác phẩm của em. Đó là sự thành công. Mong triển lãm lần sau của em sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra hơn nữa. Em đã thành công với Made in Hương 2011.

2:02 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Nguyễn

Mấy tranh không được triển lãm chắc mấy cô gái váy ngắn, cầm rượu, hút thuốc, mấy anh chàng xăm mình... chắc đó là nhạy cảm.
Thật buồn cho những người làm trách nhiệm kiểm duyệt. Cái phản động, cái mại dâm, trụy lạc ầm ầm hớ hênh thoải mái trên các tạp chí thời trang, trên truyền hình, trên phim ảnh thì người ta cho lưu hành thoải mái, còn trên tranh có chút gì thôi là STOP. Cần xem lại các nhà kiểm duyệt. trong mắt họ, trong tư tưởng và suy nghĩ của họ đã là phản động, có sự dâm ô trụy lạc rồi. Cái nguy của những người kiểm duyệt ở chỗ họ sợ trách nhiệm, sợ mất ghế hơn là sợ tác phạm pháp. Cách an toàn nhất đối với các nhà kiểm duyệt là STOP. Tác phẩm của Hương không được treo là tác phẩm đẹp nhất thật tiếc. Cảm ơn Made in Huong.

2:00 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Hương

Úi giời ơi, đợi bao giờ cô ấy già bằng bác Tịch Ru thì sẽ đậm đà thôi. Cô ấy 8x, chỉ cần nhiều mầu sắc chưa cần đậm đà. Đố bác nhiều mầu sắc được như cô ấy đấy? Già đi thì dễ, chứ trẻ thì hơi bị khó bác nhỉ? Bác để cô ấy nhớn với chứ.

1:29 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Kuyem diet

Đi xem triển lãm của Hương mình rất ấn tượng. Ấn tượng nhất là biển đề tên tranh được làm ăn mòn kim loại. Quá tuyệt vời ăn mòn đồng hẳn hoi nhé.

0:17 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Hoàng Trúc

Sao bạn Em có ý kiến lại dám nói là anh Vũ VAC kiểm duyệt mà không nghĩ là bên trên kiểm duyệt?
Nhưng tôi đồng ý với bạn là những bức này hay hơn những bức trong triển lãm. Có action hơn, nhưng cũng như bạn nhận xét, chúng giống tranh tô màu về cuộc đời Angelina Jolie trước khi lấy Brad Pitt.

0:12 Sunday,10.4.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chúng em không hiểu tại sao bây giờ chú Vũ ở VAC lại đi kiểm duyệt tác phẩm của các họa sĩ trẻ. Mấy lần trước chú thoáng lắm, chú gan lắm, nên triển lãm ở VAC nói chung là có dư luận vì cái gai góc. Bây giờ thế là VAC hỏng rồi, chú Vũ ơi. Chúng em thất vọng ghê.

Lần này, thế là chú kiểm duyệt chị Hương, làm chúng em buồn. Đáng nhẽ chú phải động viên "phái đẹp", động viên các họa sĩ trẻ bằng sự dũng cảm bảo vệ nghệ thuật mới phải chứ ạ.

Mà em lại thích mấy bức bị kiểm duyệt hơn các bức đã bày ạ (tuy chúng vẫn bị đơn điệu và "diễn" chưa sâu, hơi giống như kiểu tranh minh họa tô màu). Nhưng dù sao chúng em vẫn thích ạ. Cám ơn chị Hương.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả