Ở Đâu - Làm Gì

ÁNH SÁNG II tại Luala

   ÁNH SÁNG II  Triển lãm của Phan Phương ĐôngTừ 15. 4 đến 31. 7. 2011Tại Luala, 61 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội  * “Sống là mang trong mình năng lượng tương tác, va đập, chuyển động, thu ánh sáng, và tự phát sáng… mục đích cuối cùng là để vẽ nên đồ […]

Ý kiến - Thảo luận

20:30 Friday,13.5.2011

Đăng bởi:  Phan Phương Đông

Cám ơn bạn Em-co-y-kien, triết học làm cho mọi thứ trở nên đơn giản, quá mức của tối đa là tối giản? Quan trọng nhất làm sao có được tác phẩm tốt, mình thích cảm giác hồi hộp và mong chờ mỗi khi đứa con tinh thần sắp ra đời, mình thích nó đa nghĩa, đa tầng,…đến độ nào đó nghệ thuật và đời sống là một.

9:21 Tuesday,10.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chú Đông ơi, các tác phẩm của chú thường trừu tượng và rất tối giản, vì thế ẩn nghĩa (hoặc đa nghĩa ?). Tuy thế, ở triển lãm này chúng em xem dễ dàng nhận ra những ý tốt của chú (Lộ mà vui :-))

- Hai bức tranh in Inox chúng em đoán là 2 cái tứ "Thiên - Địa - Nhân" (thiên thời địa lợi nhân hòa) và "Ngũ hành", đại diện cho 2 bức phù chú, "quẻ ém", đặt ở cửa không gian Luala, như mong muốn tụ hội được những tốt đẹp của trời đất và nhân gian?

- Và 5 cái ống Inox, tổ hợp hình của chúng đã tạo nên "ông sao", phải chăng lại thêm lời chúc cho Luala nhanh vươn tới đỉnh cao trên vòm trời nghệ thuật và thời trang?

Dù sao cũng thật mừng khi nhà mốt Luala đã đi tiên phong với con "mắt thần" khi đặt niềm tin yêu vào các nghệ sĩ (ở đây hình như có cả cô Chinh Lê nữa ?). Luala mạnh dạn "tiếp đạn", đầu tư cho các nghệ sĩ đương đại đủ sống và chiến đấu.

Chúng em cám ơn Luala, cám ơn chú Đông ạ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả