Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp đặt của Nguyễn Minh Thành

ÁNG MÂY XƯA Triển lãm tranh và sắp đặt của Nguyễn Minh ThànhKhai mạc: 16h30, ngày 7. 5. 2011Kết thúc: 17h30, ngày 7. 6. 2011Địa điểm: N.S.A.F, tầng 2, 15- Lê Lợi, Huế   … Tiếp tục câu chuyện về những khung mây là một chủ đề với nghệ thuật sắp đặt trong triển lãm […]

Ý kiến - Thảo luận

20:31 Monday,9.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Anh Thành vẽ những tác phẩm mới thì lại bảo chưa sinh động, chưa có hồn, vẽ mãi những bức chân dung như trước thì bạn lại bảo anh ấy nhai mãi cái kẹo cao su trong miệng mà không nhổ ra, thật chẳng biết đâu mà vừa ý lòng người.

20:28 Monday,9.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Nhìn về góc độ nhân chủng học mà xem, người châu Á mình vốn dĩ mũi nhỏ và tẹt, nên khen nhau vừa là động viên vừa là nhân giống người Việt mình lên cho thế hệ sau mũi vừa to vừa cao lên.

20:25 Monday,9.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Khen người khác đồng nghĩa thấy mình chưa hay, nên phải cố gắng, âu cũng là tự nhắc nhở mình cố lên, còn thật hay không cũng không quan trọng đối với mình, việc mình mình làm, nồi cơm nhà ai nhà ấy lo bưng.

20:23 Monday,9.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Nhiều khi thấy người ta hay mà không khen hoặc thốt lên (ít ra cũng khen thầm trong lòng) một tiếng thì lại bảo hằn học ghen tị, thấy người khác chưa hay mà chê thì bảo là nói xấu. Thôi họ hay, họ sắp hay, hoặc chưa hay cũng cứ khen một câu, hoặc nếu điều kiện miệng lưỡi cho phép cứ khen thêm vài tiếng, được tiếng là hào hoa rộng lượng, trong lòng cũng thấy sảng khoái vô tư, khỏi mang tiếng hẹp hòi.

21:05 Sunday,8.5.2011

Đăng bởi:  mih

Tôi thì thấy khung tranh đẹp vẻ đẹp của lụa cổ truyền và sơn mài mĩ nghệ, còn cái sắp đặt đầu chắc anh Thành nhớ lại thuở hàn vi ngồi ở cổng trường Yết Kiêu, chứ chả có hương vị Huế gì, những bông hoa ảnh trong chậu nước thì cứng nhắc, cũng như con thuyền và cái đèn lồng trông rất giả... Nói chung thì chỉ có những khuôn mặt chân dung (kiểu Đêm trăng)đẹp, nhưng lại là bổn cũ chép lại từ những sáng tác truyền thống của anh. Những bức cách tân mới có vẻ anh đang rất hoang mang trong sáng tạo cái mới theo những trường phái đã có của thế giới. Mọi người có cần phải khen ngợi quá vì những gì đã thành danh hay không ?

11:30 Sunday,8.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Gửi bạn EM CO Y KIEN: những tác phẩm của họa sĩ Thành là đẹp quá rồi. Và những tác phẩm ấy nói nên những ý tưởng của tác giả muốn nói về phương diện nghệ thuật. Chứ không phải thời đại thay đổi mà anh xe ôm nhảy lên ghế làm ông giám đốc, bà ôsin làm chủ nhà được. Cái ghế, cái bàn nó mãi mãi cũng chỉ là cái ghế, cái bàn mà thôi. Cũng như con người ấy, không chịu học hành, lao động thì làm sao mà giỏi giang, giàu có được. Có chăng gia đình bán đất hoặc giải phóng mặt bằng nhà lên giá xây nhà, mua xe. Nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Cái ghế chỉ là cái ghế. Đầu đất thì mãi cũng chỉ chạy xe ôm và đói nghèo.

23:41 Saturday,7.5.2011

Đăng bởi:  Lưu Tuyền

Chúc mừng họa sĩ Minh Thành. Cảm giác lạ và khó diễn tả...

21:31 Saturday,7.5.2011

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Quá hoành tráng và công phu! Chúc mừng tác giả! Mong được xem nhiều hơn thế nữa!
Mình chợt nhớ, cái hồi trường Đại học Tổng hợp được xẻ ra làm đôi. Dân trường đó có câu này, chợt nhớ vu vơ lại thế, là: "Tự nhiên thì hổng nhân văn/ Nhân văn thò thụt cái phần tự nhiên". Chẳng biết sao xem tranh đồng chí Minh Thành lại nhớ đến câu đó. Chúc mừng tác giả và bà con khán giả lần nữa.

14:30 Saturday,7.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Ôi, đẹp quá! Đẹp quá. Tôi biết họa sĩ Nguyễn Minh Thành từ ngày anh mới ra trường. Anh là người rất rất và rất có tài. Đúng là: đã là hoa hồng thì chưa nở hay đã nở thì vẫn là hoa hồng. Nghe nói tranh của anh thường được xuất ngoại và trở thành "kiều phẩm". Thật tiếc, giá như ở Việt Nam ta mà có mạnh thường quân hoặc nhiều mạnh thường quân thì những tác phẩm của anh và của nhiều họa sĩ có tài khác sẽ được giữ lại trong nước. Thế hệ sau sẽ được sở hữu và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật mà không phải xem qua internet như trường hợp muốn xem tranh của Lê Phổ và nhiều họa sĩ khác.

13:29 Saturday,7.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em rất ấn tượng với các "khung sơn mài vẽ mây" của chú Thành.

Nhưng chú ơi, các cái khung của chú làm quá đẹp, thế là át vía những cái nằm bên trong khung, những cái mà lẽ ra nhiệm vụ của khung là tôn vinh chứ không phải lấn lướt.

Hay là chú muốn nói: thời thế thay đổi rùi, địa vị "khung" bây giờ đổi ngôi cho địa vị "tranh" ?

Mà như vậy thì chúng em chẳng biết mô tê nào mà lần.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả