Gẫm & Bình

Là body? hay là painting? thế còn art thì giấu biến đâu rồi?

Tới địa điểm tổ chức cuộc chơi của Phương Vũ Mạnh (sân vườn thuộc Studio Đào Anh Khánh), ngay lập tức người ta đã lờ mờ nhận ra tại sao có hai dấu hỏi chấm trong cái tên chính thức của lần trình diễn này. Sự lưỡng lự, thậm chí thiếu tự tin của Body […]

Ý kiến - Thảo luận

15:30 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  nguyễn đình đông

vớ vẩn nghệ thuât rẻ tiền

17:33 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  s.lon

Tưởng thế nào chứ cái vụ body xoa bóp này mời Soi đi xem là đúng rồi, đáng lý nhất còn gì nữa. Nếu chuẩn lên tí nữa tác giả chỉ nên mời mình Soi... Soi vào rồi Soi ra về cho anh em Soi là hay nhất.

22:37 Wednesday,24.11.2010

Đăng bởi:  sinh hung nguyen

đúng như Soi nói và "chộp" được, cái này chịu không biết là cái gì?... Trình diễn hoặc body cũng chẳng phải... Mạnh và Anh Khánh chắc có ý nhại-diễu body art hay sao ấy nhỉ?...

13:13 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  vent

thật là thô tục và bẩn thỉu, không thấy một chút nào là art cả. Chỉ tội nghiệp cho cô gái nào làm mẫu cho Vũ Phương Mạnh và Đào Anh Khánh.

12:11 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  vespamtcn

Công nhận với soi là không thấy art ở đâu cả

7:15 Sunday,20.6.2010

Đăng bởi:  my linh

Quê chết! Cái món này sang bên mấy bãi biển ăn chơi ở Ukraina hoặc Ibiza mà xem, chẳng có ai đặt dấu chấm hỏi nào hết, gọi nó là một trò vui cho nhanh.

23:45 Monday,7.6.2010

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Trich nhan xet cua mot Art Critic chuyen nghiep: Sex show

14:09 Friday,28.5.2010

Đăng bởi:  Khương Duy

Thật sự, tôi cảm thấy có một điều gì đó thât không được trân trọng. Nó như một cái gì đó không thật tự nhiên mà quá sỗ sàng. Hy vọng những người đi theo con đường nghệ thuật nhạy cảm này hãy nhìn ra thế giới, xem những người khác đã làm gì, đã thành công như thế nào. Tôi ủng hộ nghệ thuật, ủng hộ sự táo bạo đột phá trong nghệ thuật mặc dù cảm nhận nghệ thuật của tôi không phải như là một chuyên gia hay họa sĩ. nhưng tôi không đồng tình cái cách thể hiện nó ra quá đáng như vậy

10:51 Wednesday,26.5.2010

Đăng bởi:  Bu

Đùa chứ bọn này điên thật

12:30 Monday,24.5.2010

Đăng bởi:  Dương Linh

Người nghệ sỹ thỏa mãn cái tôi của mình, có thể làm nhiều thứ, nhưng làm khác với sáng tác.. Em nghĩ rằng một tác phẩm khác với một sản phẩm ..và đây thì là một sản phẩm thực sự dở của những cái tôi dở! Một kẻ không hiểu gì về nghệ thuật xin mạn phép nói đôi dòng suy nghĩ..

20:55 Tuesday,18.5.2010

Đăng bởi:  Grace Pollin

Body? Painting?

Softcore porn.

2:01 Tuesday,18.5.2010

Đăng bởi:  hoang

ối zời ơi
tởm quá
nên phân biệt các khái niệm cho rõ
vụ này nên dùng khái niệm vệ sinh dịch tễ để bàn thảo
đưa ART vào đây sợ ART nó buồn

14:36 Monday,17.5.2010

Đăng bởi:  Nuna

http://hanoigrapevine.com/2010/05/kvt-homage-to-yves/

11:27 Saturday,15.5.2010

Đăng bởi:  D’s nick

thế này thì cứ thà cởi trần mẫu như bọn trung quốc ấy,mà nói nhá,bọn trung quốc vẽ còn nhìn ra dc cái gì,chứ ko phải trây trét thế này

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả