Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc Áng mây xưa:
Tưng bừng vui

ÁNG MÂY XƯA Triển lãm tranh và sắp đặt của Nguyễn Minh ThànhKhai mạc: 16h30, ngày 7. 5. 2011Kết thúc: 17h30, ngày 7. 6. 2011Địa điểm: N.S.A.F, tầng 2, 15- Lê Lợi, Huế   Có lẽ đây là một triển lãm mà những người biết nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành đều háo hức chờ đợi. […]

Ý kiến - Thảo luận

10:07 Friday,13.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thầy em bảo: khi các con bằng lòng với chính mình, với tác phẩm, thế là các con đứt rồi, mà thế thì sướng hay khổ, các con?

Thầy bảo thế thì em biết thế, chứ mỗi lần vẽ xong, đứa nào chẳng sướng mê-cu-tơi nếu chúng bạn, nhất là bạn gái, bảo nhỏ (kèm theo những vẻ mặt rất chi là trịnh-văn-trọng): "oách đấy, oách đấy".

Xin lĩnh chỉ của anh/chú/bác AN ạ!

22:49 Thursday,12.5.2011

Đăng bởi:  Duy Nguyen

Triển lãm của anh Thành cho tôi một con mắt nhìn mới về nghệ thuật, về cuộc sống. Tôi đang là một sinh viên, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nhưng triển lãm này thực sự cho tôi học hỏi được nhiều điều! Cảm ơn anh!

14:04 Monday,9.5.2011

Đăng bởi:  A.N

Mình thì nghĩ sướng nhất là lúc mình bằng lòng với tác phẩm của mình, thấy mình "có thể" có chút tài năng :-). Không hiểu anh Thành đợt này có bằng lòng không?

10:32 Monday,9.5.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Không biết toàn bộ triển lãm này được thực hiện trong bao lâu nhưng thấy khối lượng tác phẩm ờ đây nhiều đáng nể. Sướng nhất đối với một nghệ sĩ là triển lãm có đông đảo công chúng đến xem. Chúc mừng anh Thành

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả