Ở Đâu - Làm Gì

Sẽ là nghệ thuật đủ điên chứ?

IMNGHỆ THUẬT CHO NHỮNG KẺ ĐỦ ĐIÊN Trình diễn, video, hội họa, âm nhạc, sắp đặtKhai mạc: 19h ngày 24. 5. 2011Hội thảo: 19h ngày 25. 5. 2011Triển lãm diễn ra từ ngày 24. 5 đén ngày 24. 6. 2011OM-studioCảng Cống Thôn, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm. Hà Nội   OM-studio gửi lời mời […]

Ý kiến - Thảo luận

11:56 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  Lưu Tuyền

Hiểu lầm, hiểu lầm rồi Lan ơi. Tôi đồng tình với những người điên mà.

10:34 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  admin

Mua-Xuan-Thuc-Day ơi, Soi đã nhận được cmt tiếp theo của bạn nhưng lại không có dấu. Bạn chịu khó gõ dấu giúp và post lại nhé. Cảm ơn nhiều.

9:51 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day

Mua xuan thuc day có nói gì về nghệ thuật đâu. Mua xuan biết là làm nghệ thuật thật khó, các bạn dũng cảm dám làm dù chưa hay đã là điều đáng quý, còn hay rồi thì đáng quý hơn. Mình chỉ nói về chữ ĐỦ ĐIÊN thôi. Mình ghét nhất từ ĐIÊN, LẬP DỊ, BỆNH HOẠN trong nghệ thuật.

22:59 Friday,20.5.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Phương Lan

Ơ Lưu Tuyền! Ơ Mùa Xuân Thức Dậy! Triển lãm chưa diễn ra, tác phẩm chưa thấy mặt mũi mà đã tung toàn những lời dự báo đen tối vậy nè!
Đi xem rồi về bàn tiếp nhe.

22:27 Friday,20.5.2011

Đăng bởi:  Lưu Tuyền

Tôi được đọc một mẩu chuyện về Pollock: Ông thích uống bia, đi đâu ông cũng chở theo một két trên giỏ xe, vừa đạp xe vừa uống bia, vừa hát. Và khi vẽ thì tất nhiên là không thể thiếu bia... Người ngoài nhìn cũng bảo ông ta điên, là khùng. Nhưng đó là cái điên của người tài. Hãy cứ điên đi. Đừng quan tâm tới người khác nói gì. Nhưng hãy điên như một người tài.

17:28 Friday,20.5.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day

Không. Quyết không phải vậy. làm gì cũng vậy, phải tỉnh táo và sáng suốt, làm nghệ thuật cũng vậy. Điên thì chẳng làm được trò trống gì. Chắc chắn là như thế. Đặc biệt là nghệ thuật cũng vậy. Ta thử nhìn lại mà xem, từ Tây sang ta, các nghệ sĩ đều là những con người trước hết là thông minh và rất thông minh, họ mới làm nên những tác phẩm hay như thế. Có chăng những sáng tạo của họ đi trước thời đại mà những người đương thời chưa nhận ra nên bảo họ điên. Chứ không phải ông ấy điên mới vẽ tranh. Còn ở ta một số họa sĩ quấy phá, giả điên để làm nghệ thuật thì đó là thứ điên GIẢ CẦY, một thứ điên LỐ BỊCH.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả