Gẫm & Bình

Khai mạc LÀNG TRONG PHỐ: Hơi bị long lanh?

    LÀNG TRONG PHỐ Sắp đặt của Vương Văn ThạoKhai mạc: 18h, thứ Năm, 19. 5. 2011Triển lãm: từ 19. 5 đến 18. 6. 2011L’Espace, Hà Nội   Tối 19. 5. 2011,  tại trung tâm văn hóa Pháp l’Espace, Hà Nội, đã diễn ra cuộc khai mạc triển lãm của họa sỹ Vương Văn […]

Ý kiến - Thảo luận

16:20 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  admin

Em-co-y-kien: Bạn thấy thú khi đọc cmt không dấu, còn Soi thì không thấy thú lắm. Soi thuộc loại người không thể một lúc làm hai việc: vừa đọc vừa đoán. Vừa đoán ý chữ, vừa đoán "bóng chữ". Soi đoán là cũng có nhiều người như Soi. Hồi đó Soi có thể gõ dấu vào giúp, nhưng nay thật sự bận quá, Soi không làm được nữa. Cài chương trình gõ tiếng Việt vào thiết nghĩ cũng đâu có khó, nếu không muốn nói là bắt buộc phải có trên một cái máy, vì chúng ta là người Việt Nam dùng chữ Việt Nam mà, đúng không?
Mong Mùa Xuân Thức Dậy thông cảm và tiếp tục tham gia bằng các cmt có dấu nhé. Coi như là một cách giúp Soi vậy.
Thân mến.

12:39 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh/chị Admin ơi, Mùa Xuân Thức Dậy ơi, nhiều khi cũng không cần cầu toàn lắm đâu ạ. Chữ Việt mình không dấu đọc đôi khi thú phết, vì vừa đọc vừa tự điền dấu, vừa mò nghĩa, rất chi là động não. (Cũng như nhiều khi được nghe các bạn Tây nói tiếng Ta vừa buồn cười, vừa vui, mà chẳng ai là hiểu sai nghĩa, chẳng ai mắng các bạn í đâu ạ).

Anh/chị Admin cứ cho chúng em được đọc những làn điệu không dấu, một hình thức nghệ thuật văn chương "bán trừu tượng" của Mùa Xuân Thức Dậy cũng được ạ. Cám ơn các anh các chị ạ.

11:59 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  admin

Mùa Xuân thức dậy ơi, bọn Soi bận quá không thể đánh dấu cho cmt của bạn được. Bạn vui lòng gửi cmt có dấu nhé. Thân!

1:48 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  dung anh

Thực ra triển lãm của anh Thạo hay. Nhưng khổ nhất đa phần nghệ sĩ Việt Nam cứ làm đi làm lại, lười suy nghĩ hay không nghĩ được thì tôi không biết. Tác phẩm dạng này anh Thạo làm quá nhiều rồi, nếu tôi nhớ không nhầm với tác phẩm này anh Thạo đã được lọt vào cuộc thi tương đối lớn ở Mỹ. Không khác anh Thạo cho lắm là Nguyễn Mạnh Hùng. Cũng vậy, làm đi làm lại mấy con chung cư, hết dưới đất rồi lại trên thiên đường, hay sau này làm chung cư ở hành tinh khác đi.... Hay nghệ thuật như thế gọi là cực đoan, hoặc như vậy mới là đi trên một con đường... nản.

18:57 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Tân ơi, chúng em đâu có đòi triển lãm phải "bẩn bẩn". Chúng em rất thích anh Thạo và các tác phẩm của anh Thạo. Chúng em chỉ chán cái cách trưng bày vô hồn và láng coóng đến buồn tẻ của L'espace trong triển lãm này, thế là oánh hỏng bữa tiệc thị giác của anh Thạo thôi ạ.
L'espace vẫn thường có rất nhiều triển lãm bày rất hay, rất có hồn mà. Sao lần này dở thế.

17:21 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  Tân

Nghệ thuật không nhất thiết là cứ phải bẩn bẩn . Em-co-y-kien đúng là Cháu Ngoan Bác Yết Kiêu. hehe

17:00 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

..."ông Philippe Boudoux ra một câu đố: Rằng đố các bạn biết ai là người tài năng và ai là người rất tài năng. Tất nhiên ông lập tức trả lời: những người tài năng là những người có triển lãm ở l'Espace, và những người rất tài năng là những người có hai lần triển lãm ở l'Espace. "

Mặc dù rất yêu L'espace, chúng em hôm đó vẫn cảm thấy cực kỳ chán với thái độ của ông Tây này, ông này lộ rõ máu thực dân (cho dù cố tỏ ra "hóm"), và với câu đố này ông ta buộc người xem ngầm hiểu ông ấy và L'espace cũng "rất tài năng không kém" vì đã 2 lần chọn được người "rất tài năng" vào đây triển lãm ạ. (Ở đây em không có ý gì nói rằng anh Thạo không tài năng, chỉ tức cái quan điểm thực dân của mấy anh Tây ở HN thôi ạ).

12:25 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Thạo ơi, L'espace ơi, triển lãm của anh bày biện long lanh quá, chỉn chu quá nên hóa ra không làm người xem có được những rung động chân thành, anh ạ.

Chúng em mong anh tha thứ nhé: dở nhất trong triển lãm này là các tác phẩm đã được đúc đều nhau chằn chặn rồi, lại được xếp lên các bục cũng đều nhau chằn chặn, lại bị xếp thành hàng thành lối cứ như duyệt binh, ôi thôi lại sáng quắc cần câu tất cả lên. Tiếc quá, hụt hẫng quá, mặc dù chúng em biết để có triển lãm này phải rất mất công, kể cả họa sĩ và nhà triển lãm. CHúng em thấy các tác phẩm này cứ như những cái để đề-co, để bày trong các phòng khách sang trọng, bóng loáng. Chẳng còn những cái hồn cốt phố cổ mà anh muốn gửi gắm, muốn cô đúc, muốn chia sẻ cho công chúng.

Có thể cách trưng bày đã làm hỏng triển lãm rồi. Tiếc quá, tiếc quá, anh Thạo à.

10:34 Saturday,21.5.2011

Đăng bởi:  admin

Mua-Xuan-Thuc-Day ơi, Soi đã nhận được cmt của bạn nhưng lại không có dấu. Bạn chịu khó gõ dấu giúp và post lại nhé. Cảm ơn nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả