Nghệ sĩ thế giới

Ai sẽ nổi tiếng hơn Banksy?
Ứng viên số 1: Ben Eine

  Hình chú chuột Mickey đang uống cocktail vẽ xen vào bảng quảng cáo của Hollywood. Trên một số tường nhà trong vùng Los Angeles bỗng xuất hiện những bức tranh vẽ như con nít, nào là nhân vật Charlie Brown khoái phóng hỏa trong hoạt họa Peanuts, nào là cậu bé nã súng… Nghe […]

Ý kiến - Thảo luận

22:11 Sunday,29.5.2011

Đăng bởi:  Tịch Ru

Mình cũng rất đồng ý với ý kiến của bạn Em-co-y-kien... đúng vậy. Ở nước họ tiếng nói và nghệ thuật đường phố rất văn minh và dân chủ. Còn con đường gốm sứ của ta thì sao. Đến thời điểm này đúng là bê bết cả nhìn lẫn ngửi.

16:49 Sunday,29.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhìn bức ảnh số 8 từ trên xuống với chữ E tươi hồng (chắc viết tắt của Egg?) sơn lên cái cửa kéo hoen rỉ của một cửa hàng (bán trứng?) có cái tên như một câu đố làm người qua đường tò mò: "Why said eggs" - "Tại sao gọi CHÚNG EM là TRỨNG"), em lại thấy rõ hơn tranh tường graffiti không chỉ trang trí thêm màu sắc tươi vui cho con phố nghèo, hơn thế, nó hình như làm cư dân nơi đây yêu mến xóm nghèo hơn, vì thế càng có tinh thần giữ gìn vệ sinh đường phố hơn (nhìn 2 cái thùng rác sạch bóng và gọn gàng ngoài hè phố là biết liền...).

Thế mà ở phố lớn nhà em, cả một con đường gốm sứ hoành tráng thế, rực rỡ thế, tại sao lại làm cho dân chúng cứ muốn biến nó thành "bia đỡ đạn", thành "góc vệ sinh lộ thiên công cộng" ?

Theo phép ngoại suy thì rõ là một nơi đã thấy vấn đề "ảnh hưởng của nghệ thuật công cộng tới ý thức con người", còn ngược lại, một nơi chứng tỏ "ý thức con người đối với nghệ thuật công cộng "có vấn đề".

Xin các anh, các chị chỉ bảo thêm ạ.

10:35 Sunday,29.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em thấy dù sao graffiti cũng có 2 cái được nhất:

- Nó tạo cơ hội cho bất kỳ họa sĩ đường phố nào cũng được sáng tác, được tự do trình bày tác phẩm công khai, không bị kiểm duyệt (rất nhiều tác phẩm graffiti là những tuyên bố hay thông điệp có chính kiến rõ ràng).

- Nó thể hiện tình yêu vô bờ đối với thiên nhiên, yêu những không gian công cộng mà họa sĩ đường phố hay bè bạn đang sinh sống, hoặc chỉ đơn giản là muốn đem lại niềm vui cho cư dân những đô thị luôn khổ sở với những bức tường xám xịt bê tông hóa khắp nơi.

Ở mình bộ môn này không được khuyến khích, không biết vì sao?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả