Gẫm & Bình

Nick và họa sĩ, ai mới là độc tài?

(Đây là ý kiến của bạn Yoyo Thuy sau khi đọc bài “Khi nghệ sĩ vẫn là độc tài và người xem vẫn là dân đen” của Nick. Soi xin đưa lên thành bài và đặt tên lại. Cuộc tranh luận này còn dài. Mong các bạn không sốt ruột 🙂 Tôi thấy ở bài của Nick có sự lệch lạc về khái niệm […]

Ý kiến - Thảo luận

12:58 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Nick

Hehe, Yoyo Thuy diễn giải văn bản của Nick hay ghê, đến Nick đọc cũng không nhận ra mình luôn :-). Thí dụ tự nhiên gán cho Nick quan niệm bất hủ: “Đối thoại công bằng là phải viết cái gì đó trên SOI! Và nếu không viết đối đáp lại thì cũng được phong cho là độc tài!”
Hay như gán cho Nick (và cả Soi) là “ghét nhất lôi ra trình độ chuyên môn vì nó không quần chúng”!
Đa tạ Yoyo, sinh viên trường ta mà cũng sáng tạo như bạn khi đọc văn bản thì đã phúc bảy mươi đời nhà trường rồi!

Bài của mình, Yoyo à, là viết nương theo bài của tiến sĩ Quang A mà anh Tuấn Anh bên trường nhờ Soi đăng để “bọn nick” đọc mà ngẫm nghĩ. Những từ “độc tài”, “truy bức”, “dân đen”, “cách mạng” là từ của tiến sĩ nghĩ ra, Nick chỉ dùng lại trong một bối cảnh khác thôi, là trên trang Soi “vô kỷ luật” này, tuyệt nhiên không phải hệ từ của Nick sáng chế để đả thương nghệ sĩ như bạn nghĩ.

Nhưng mà thôi, Nick không có gì để cãi Yoyo hết, vì chúng mình hệt như một cặp vợ chồng gần trăm tuổi điếc lác, ông nói chằng bà nói chuộc, chẳng hiểu nhau gì cả, cho dù chỉ cần hiểu để mà mâu thuẫn tiếp!
Suy ra các cuộc “oánh nhau” trên đời đều cần một yếu tố then chốt: ta thấu hiểu địch và địch thấu hiểu ta. Chứ không hiểu nhau thì đánh cũng nản lắm cơ.
Hệt như ngạn ngữ có câu: “Thà chết trong tay kẻ thù biết ta yếu ở đâu, còn hơn ngủ với người yêu bảo một đằng hiểu một nẻo” :-)

9:11 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  han

"Nick đeo mặt nạ" vậy Yoyo Thuy có đeo mặt nạ không? Dùng nick để lên án những kẻ dùng nick? Câu kết "là ai? từ đâu đến? mục đích gì?" nghe đe dọa và truy bức giống y chang thẩm vấn của sở mật thám nhỉ? Có vẻ không giống lời lẽ một bài bàn về thái độ và quan điểm tranh luận nghệ thuật lắm. Câu này nghe có "độc tài" không?

8:37 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Thuy ơi, vì em thích quan điểm "điêu khắc xã hội" của chú Phong Bui (của Beuys) nên em nghĩ rằng nghệ sĩ nếu có trách nhiệm công dân thì nên dấn thân, nên làm nghệ thuật vị nhân sinh, tức là phải có thái độ trính trị nhất định, phải có trách nhiệm với xã hội bằng chính tác phẩm và hành động nghệ thuật, thế thì sợ gì mà không liên quan đến chính trị, một khi chính trị đó làm thay đổi xã hội theo chiều hướng nhân văn, dân chủ, phải không chị.

Thầy em bảo: bản thân chính trị không hàm nghĩa gì xấu cả, chỉ vì có những người làm chính trị xấu xa nên đã làm cho hai chữ chính trị mang tiếng xấu mà thôi.

Xin chị Thuy và các anh các chị chỉ bảo thêm ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả