Gẫm & Bình

Bắc Kinh 2008: Bức tranh gây nhiều tranh luận

Bức sơn dầu Bắc Kinh 2008 của họa sĩ Lưu Dật – Hoa kiều tại Toronto, Canada – đã từng được triển lãm tại Hội chợ triển lãm Nghệ thuật NewYork tháng 3 vừa qua, sẽ được đem ra bán trong mùa bán đấu giá mùa thu này tại nhà đấu giá JiaDe (Gad or […]

Ý kiến - Thảo luận

12:36 Saturday,17.5.2014

Đăng bởi:  phước, châu

mình cũng được xem một bức tranh tương tự, có khác là cô gái Nhật chăm chú theo dõi ván bài, nhưng có vẻ yếm thế, dường như tâm trạng cũng rối bời. Bức đó có vẻ phù hợp hơn bức này trong cục diện hiện nay (khi cô gái Nhật cười toe toát với gái TQ có vẻ như lạc quẻ)

16:02 Saturday,15.6.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Ghét bành trướng TQ, ghét đám đông TQ nhưng không thể không thấy tài năng của người TQ. Bức tranh này hoàn toàn theo trường phái nghệ thuật phương Tây. Bố cục cổ điển, chứng tỏ người TQ học Tây rất kinh và đã học đựơc. Câu chuyện của bức tranh cũng rất cổ điển, giống chuyện trên Soi học tả tranh vẽ các thần Hy Lạp ấy. TQ đang Tây hoá và tiến bộ cực kỳ nhanh chóng.

13:00 Wednesday,8.6.2011

Đăng bởi:  admin

Hồng Linh ơi, chắc là ông này vẽ một câu chuyện mà nhiều bức quá!

12:37 Wednesday,8.6.2011

Đăng bởi:  Hồng Linh

Soi làm ơn cho hỏi tại sao bức tranh Soi đăng lại có nhiều điểm khác so với các bức tranh tìm được qua google trên mạng, ví dụ bức tranh này http://www.zonaeuropa.com/culture/c20060507_01.jpg
hay ở đây http://blog.islaformosa.com/2006/10/beijing-2008-by-liu-yi.html

22:38 Wednesday,1.6.2011

Đăng bởi:  mih

Giữa lúc các diễn đàn khác đang sôi sục vì biển Đông, Soi đăng bài này kể cũng là góp một chút cho tinh thần yêu nước. "...bởi ai thua người đó đã… cởi dần từng cái áo rồi"!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả