Nghệ sĩ Việt Nam

Cá nhân và nghệ thuật

TRẮNG BA CHIỀU – 3D WHITETriển lãm tranh của Nguyễn Quân Khai mạc: 18h, chủ nhật 5. 6. 2011Nói chuyện với nghệ sĩ; 10h, 6. 6. 2011Phòng tranh Mai12 Quán Sứ – Hà Nội   Sinh ra ai cũng là cá nhân, nhưng rồi một ngày người ta chẳng thấy cá nhân mình đâu, và […]

Ý kiến - Thảo luận

18:15 Friday,10.6.2011

Đăng bởi:  hoang

Bác Quân cực giỏi! Nhìn thấy được nhiều vấn đề hay và dở ở nền mỹ thuật Việt Nam, chỉ mỗi tội bác vẽ tranh và làm tượng không đẹp.

0:08 Friday,10.6.2011

Đăng bởi:  han

trình làng 1 tác phẩm hay 1 cuộc triển lãm, mừng nhất là thấy người ta khen, chê nhiều. Càng tranh cãi càng nhiều, quyết liệt càng hay. Không gì sợ bằng thiên hạ xem/ nghe xong im lặng không bình phẩm gì. Tiếng nói của ta rơi tõm vào hư vô không sự hưởng ứng (dù là trái chiều)

9:15 Thursday,9.6.2011

Đăng bởi:  han

sao cái gì cũng phải quy kết về chuyện yêu, ghét hoặc sợ thế nhỉ? bạn muaxuan, bạn mà làm ở Ban Văn hóa tư tưởng thì khối người mệt. Trong nghệ thuật người ta chê chưa chắc đã là dở mà người ta không nói gì chưa chắc là đáng mừng bạn ạ

22:02 Wednesday,8.6.2011

Đăng bởi:  béo lợn

Người ta không có ý kiến có nghĩa là người ta không dám chê hoặc khen hả bạn muaxuan?

21:56 Wednesday,8.6.2011

Đăng bởi:  mih

...cây đa cây đề thì sợ gì chứ, chỉ có điều ai lại đi chê các cụ "tổ hưu"!

14:06 Wednesday,8.6.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day

Ta thường thấy những triển lãm, những bài viết sau khi được đưa lên trang Soi thì ngay sau đó một vài hôm hoặc là tức thì sẽ có những lời phản hồi, hoặc là yêu mến, hoặc là không thích. Nhưng thấy triển lãm Mạn Ngược và Trắng 3D thì chẳng ai có ý kiến gì, hoặc là khen, hoặc là chê cũng không thấy. Thế mới biết người phương Đông mình tế nhị. Trong nghệ thuật đương nhiên là bình đẳng và tự do rồi, chẳng phải khúm núm với ai kể cả nhiều tuổi (tất nhiên và phải lễ phép, vì đó là văn hóa đối nhân xử thế). Nhưng ở đây hình như là có nếp nghĩ cây đa cây đề nên không ai dám đụng chạm, kể cả lời khen. Thế mới biết trong lĩnh vực quan trường cấp dưới còn tránh né cấp trên khủng khiếp lắm nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả