Nghệ sĩ thế giới

Nhà sưu tập nghệ thuật lớn nhất Trung Quốc

  Thuộc thế hệ trẻ siêu giàu, Liu Yiqian đã trở thành nhà sưu tập nghệ thuật lớn nhất của Trung Quốc. Phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi ông là “Lưu lập dị” bởi ông mặc áo phông để làm việc và chỉ thỉnh thoảng mới cạo râu, thế nhưng phong cách đầu tư […]

Ý kiến - Thảo luận

11:04 Saturday,2.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ố, anh/chú/bác/cụ Mai Huy Dũng à, cụ Lưu nay lại mải chơi lên tận núi rừng Sapa cơ ạ? Cụ nhà ta vưỡn mạnh giỏi và sản tranh đều chứ ạ?

Chúng em/con/cháu kính chúc chú/bác/cụ Dũng và cụ Lưu mải chơi tiếp tục mải hiến cho đời những cái đẹp, cả tranh pháo lẫn giai thoại (tức Nghệ thuật Ý niệm?), các cụ nhá.

9:44 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  Mai Huy Dũng

riêng cái vụ gọi Lưu mải chơi bằng "cụ" là đã có thể khiến "đối tượng" phi từ Sapa về oánh cho một phát rồi, hehe...

8:31 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  BON BE LA NHA_AQ

Đã giàu lại còn thông minh. Đúng là: người phát hiện ra cái đẹp thì được sánh ngang hàng với cái đẹp.

8:45 Thursday,30.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi ông là “Lưu lập dị”"

Em tự hỏi: Ông "Lưu lập dị" Thượng Hải này có dây mơ rễ má gì với ông "Lưu mải chơi" khét tiếng ở Hà Nội không nhỉ? Một người chơi tranh, còn một người vẽ tranh? Cả hai cùng phụng sự nghệ thuật?

(có hay không thì em cũng kính xin cụ "Lưu mải chơi" Hà Nội tha tội vì đã đánh tiếng cụ lên Soi ạ!)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả