Bàn luận

Thư gửi bà Natalia Kraevskaia
của Nguyễn Huy An

  Tôi chưa biết đến ông Robert Thierrien cho tới khi bà đề cập trên trang Soi. Tôi quan tâm tới bóng tối, tôi thích dùng những chất liệu tối màu, cái vùng tối ấy là vùng mộng mị thiểu năng, uẩn ức, xưa cũ,… tôi luôn thấy nó tồn tại trong tôi. Tác phẩm […]

Ý kiến - Thảo luận

18:13 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  Kim Đỗ

À, ra là bây giờ cứ làm cái bàn to là ăn cắp ý tưởng của Robert Thierrien =)))))))))))))
Anh iu của em giải thích chi cho mệt. Anh luôn là anh, là Nguyễn Huy An. :-*

8:31 Sunday,26.6.2011

Đăng bởi:  Thong Di

Trong tìm tòi nghệ thuật không tránh được sự ảnh hưởng, nhưng sự giống nhau giữa tác phẩm của bạn và Robert Thierrien thì không thể gọi là "tư tưởng lớn gặp nhau được" . Nghệ thuật không có sự biện minh bạn ạ .

20:11 Saturday,25.6.2011

Đăng bởi:  huy an

Tôi vòng vèo gì, tại mọi người post nhiều bài lên quá, nên ông mới nghĩ tôi vòng vèo thôi. Tác phẩm cũ quá rồi cũng không muốn nói nhiều, anh em trên này comment bảo tôi lên nói lời thanh minh tôi mới viết cái bài này, cãi nhau mất thời gian hay ho gi !Ông là bạn tôi mà không hiểu lại nói anh em thế à!

3:14 Saturday,25.6.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Huy An ơi! Giải thích như thế có vòng vèo quá không? Để phản bác lại bà Natasha thiết nghĩ chỉ cần ngắn gọn. Bà ấy đã nhầm phương tiện với mục đích. Không thể quy kết tấm toile là điểm giống nhau của hai bức tranh và có một người bắt chước tấm toile của người kia. Có chăng chỉ thấy HA còn kém tiếng Việt nên không thể tự biện minh cho tác phảm của mình. Mình mong HA cố gắng trau dồi thêm nữa nếu như còn say mê với loại hình nghệ thuật cần quá nhiều giải thích này.

20:37 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  Trương Ngọc

Thế giới nghệ thuật vô tận.khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ cũng vô tận. Trong 1 giây có thể có hàng trăm ý tưởng giống nhau cùng xuất hiện trong hàng trăm bộ não của hàng trăm người trên toàn thế giới. Tuy nhiên ai đưa ý tưởng đó thành hiện thực trước và quan trong hơn cả là báo cáo nó với công chúng trươc thì bản quyền thuộc về người đó. Có thể Huy An lâm vào tình trạng"tình ngay lí gian" khi là người báo cáo sau. Đó cũng là sự thiêt thòi quá lớn cho giới nghệ sĩ Việt ta khi đứng trong một nền kinh tế nhỏ.

16:17 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Nhat Linh

Ace vỗ tay cổ vũ ông bạn tôi cái nào :
Tẹt... tẹt... tẹt... Huy An... Huy An... Huy An... tẹt... tẹt... Huy An... lại Tẹt tẹt tẹt...

15:54 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh An ơi, anh hãy vững tin vào nghệ thuật và sự trung thực của mình. Cả lớp em ủng hộ anh đấy nhé.

9:24 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Quỳnh Trang

"Bàn" của Huy An là bàn made in VN, nó mang trên mình dấu ấn lịch sử nữa. Và cái bóng đúng là một nửa tác phẩm của Huy An, không chỉ thế, nó còn nặng tính tâm linh, và thể hiện cái nhìn sâu sắc của người phương Đông.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả