Bàn luận

CHIP, CHICK, CHICKY: Không cần sợ,
anh Đạt nhé!

  GÀ: CHIP, CHIC, CHICKY Triển lãm sắp đặt của nghệ sĩ Đinh Công Đạt Thời gian triển lãm: 25. 6. – 28. 6. 2011, mở cửa hàng ngày 10h00 – 19h00Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học             Dưới chân mỗi con gà là một miếng […]

Ý kiến - Thảo luận

0:22 Friday,4.11.2011

Đăng bởi:  beo nguyen

nhìn mấy con gà hay ghê, chụp hình đẹp.

21:36 Saturday,9.7.2011

Đăng bởi:  Thoong Di

Tưởng làm nghệ sĩ khó thế nào chứ thế này mình thấy mấy ông nặn tò he còn khéo hơn, mà rất nhiều ý và tứ, trẻ con thích mê...

21:41 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day

Sắp đặt không hẳn có nghĩa là số đông, là bầy đàn, bày ra la liệt. Cũng như vậy có thể nói: đã là chào cờ thì một trung đoàn, một tiểu đoàn, một đại đội, thậm chí một người cũng chào cờ được, miễn sao thật trang nghiêm dưới lá cờ tổ quốc. Triển lãm gà này có TỨ mà chưa có Ý, có ĐẠT mà không có RỒ.

19:06 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tận ngày cuối, cả lớp em mới có dịp kéo quân đi xem, và đều khoái triển lãm của anh Đạt, không ồn, rất nhẹ, rất duyên, mà cũng nhiều í tứ.

Riêng em tiếc hùi hụi: đàn gà đầy sinh lực của anh Đạt sao lại thiếu mất cảnh phóng túng và ngông nhất trong đời một chú Gà Trống đích thực: "đạp mái" (Anh Đạt ơi, hay là "cảnh nóng" bị cán bộ kiểm duyệt cắt ạ?). Tiếc quá, tiếc thật :-<

Dù gì, chúng em cũng xin chúc mừng anh Đạt và tiếp tục hồi hộp chờ đón triển lãm tiếp của anh đấy nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả