Gẫm & Bình

Bóng mượt Hàn Quốc

  (Ghi chép của Phạm Huy Thông trong thời gian làm việc tại trại sáng tác Goyang, thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại Quốc gia, Hàn Quốc.) * Người Hàn Quốc có lẽ là những người duy mỹ. Cảm nhận này đến với tôi không chỉ qua những khuôn mặt hay cơ thể tuyệt […]

Ý kiến - Thảo luận

23:01 Friday,22.7.2011

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Hồng Minh, Soi đã sửa lại như bạn nói.

18:00 Friday,22.7.2011

Đăng bởi:  Hong Minh

Em xin mạn phép chỉnh lại phiên âm 1 tí
장석준 => Jang Seok Joon
김 영 섭 => Kim Young Seop
Bài viết hay ạ ! Cám ơn tác giả !

21:07 Monday,18.7.2011

Đăng bởi:  xuân bình

Khi ta đi là ta tồn tại kakakaka chúc mừng em!

9:45 Sunday,17.7.2011

Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN

Khiếp, anh Thông đúng là nhà cách mệnh, nói về bao cao su mà lại hóa chuyện chính trị, kinh khủng quá, em chã ...em chã...

Nhưng mờ nghe vụ có được thăm nuôi là chúng em khoái rùi, thế là bầu đoàn ở nhà có thể cũng "đi trại ké" được, anh hè, tức là lấy lý do "thăm nuôi" nghệ sĩ, bầu đoàn tranh thủ lấy cái visa cho nó lẹ, làm chuyến đi chơi các bảo tàng, vừa thăm nước bạn luôn thể, anh nhể.

Hôm nào về, anh Thông làm buổi gặp mặt, trước là khao các em út tí ti, sau là truyền bá kinh nghiệm đi trại anh nhé.

Mong anh và các đông chí trở về công thành tranh toại!

8:07 Sunday,17.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em Có Ý Kiến ơi.
Câu hỏi của em có ý kiến có nhiều từ tớ chẳng hiểu là bạn nói về cái gì. Ngôn ngữ của các bạn có cách sử dụng từ khác quá.
Từ triển lãm Thế Hệ Mới của Tuấn Gái, tớ nhận ra rằng tớ đã thuộc về một thế hệ già hơn, không còn mới như các bạn. Hệ tiếng lóng sử dụng khác, sự quan tâm với các vấn đề cũng khác.
Trong comment trước của tớ có nói đến việc ai đó vào tù vì "sử dụng hai bao cao su" là nói về chuyện chính trị chứ không nói chuyện tình ái. Em Có Ý Kiến đừng hiểu nhầm mà sa đà nhé.
Lần này tớ đi máy bay của Việt Nam airline, chỉ có 20 cân hành lý mà phải mang đồ cho cả 5 tháng sống, chủ yếu toàn quần áo rét nên không mang vật liệu vẽ sang. Bên này phải cắn răng mua với giá đắt gấp đôi.
Trại Rimbun Dahan (malaysia) lần trước, chắc chắn người nhà sang thăm nuôi được (không phải người ngoài là được). Trại Goyang lần này tớ chưa chắc lắm. Cũng chưa hỏi chuyện đó với ban quản lý.
Hôm nào tiện sẽ khoe tranh tớ vẽ ở trại Rimbun Dahan trước nhé.

19:16 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Thông ơi, cảm xúc "Đi trại" có như "xộ khám" không anh? Í em là có khoản...đấy, đấy...thoải mái không anh? Giam lỏng hay giam chặt hả anh? Có cần chuẩn bị tinh thần "đấu tranh" với lại "bất khuất" không anh? Với lại đồ đoàn đi trại cần chuẩn bị nhiều không ạ? Có chính sách "thăm nuôi" không ạ?

Rất ngóng những sản phẩm "đi trại" về của anh và các đồng chí mình.

18:28 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Sơn đang ngong ngóng với thu hoạch dự trại của các bạn, có sản phẩm Thông đưa tin sớm nhé!

14:59 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi. Cái tin về gái điếm biểu tình đấy cũng được đăng trên trang điện tử của Pháp Luật Đời Sống, chắc chắn là lề phải nên ta cứ yên tâm đưa link thôi: http://nguoiduatin.vn/ky-nu-khoa-than-xuong-duong-doi-tu-thieu-a8208.html
Chưa thấy tin thêm về hiệu quả của cuộc xuống đường này cũng như việc các cô gái kia biểu tình kia sau khi trình diễn xong có "lên xe buýt" hay không.

14:52 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Úi chà, Em Có Ý Kiến comment hăng nhỉ. Cám ơn thầy của em về giải nghĩa cho chữ System-pia. Cái ý thứ hai nghe có vẻ gần hơn, trại sáng tác dù sao cũng có chữ "trại". Tớ tự hỏi rủi sau này tớ hay hoạ sĩ nào đó có bị tù (vì "tội kinh tế" hay tội "dùng hai bao cao su") thì trong tù có được tạo điều kiện vẽ tranh bán không nhỉ. Có khi lại có tác phẩm triệu đô như chơi. Nhà tù lúc đó có khi sẽ có bộ phận PR chuyên trách ấy nhỉ.
Còn cái thông tin về nhà thổ là do các hoạ sĩ quốc tế thắc mắc mãi là cửa hàng cửa hiệu khu nào mà nắng đẹp thế lại đóng cửa, qua mấy bước phiên dịch mới biết được đó là mặt tiền của các nhà thổ.
Seoul có khu đèn đỏ, nói thật là tớ chưa đi (sau này có đi thì cũng chẳng dại gì mà khai ra). Chính quyền đang dần dần thu nhỏ và giảm lượng giấy phép của các nhà thổ này. Chị em "công nhân tình dục" ở khu này bức xúc lắm. Tuần trước họ vừa biểu tình xong. Họ khoả thân, bôi mầu lên cơ thể rồi tưới xăng vào người, xách thêm can xăng nữa đi dọc các phố (nguy hiểm vô cùng, may là không có bác nào hút thuốc đi ngang qua). Tớ theo dõi vụ biểu tình này trên báo mạng. Thật tiếc là không biết trước để đi xem. Nhìn trên hình thì thấy họ hừng hực khí thế lắm. Tuy trình độ bôi chát mầu của họ có kém hơn một số hoạ sĩ body art ở Việt Nam một chút nhưng tinh thần và cảm xúc lúc "trình diễn" của họ thì hơn đứt các bác nhà ta. Tớ tìm lại được link sẽ gửi.

12:02 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Thông băn khoăn: “Tôi chưa hiểu tên triển lãm System-pia được thể hiện trên mảng tường kia có ý nghĩa gì…”

Thầy em bảo: có mấy lý do sau để nhóm này lấy tên (triển lãm/nhóm) là SYSTEM-PIAa:

1. Đây là tên viết tắt của một Hệ thống Kiểm soát Người nhập cư, kiểm soát vistor của An ninh nội địa (hay cơ quan hải quan).

Em trộm nghĩ: Các nghệ sĩ định củ soát người xem chăng? Nếu vậy thì huyễn tưởng quá!

2. Đây là tên viết tắt của một Hệ thống Lao công của Tù nhân (ở Mỹ), do nhà nước tổ chức, tận dụng công sức của tù nhân để làm ra những đồ có thể bán được ra thị trường bên ngoài nhà tù (tranh, tượng, đồ mỹ nghệ,…?) (cũng là lao động để hướng thiện?), đem lại lợi nhuận cho chính quyền và các cơ quan quản lý trại giam.

Em trộm nghĩ: ở trong lao thì khó mà làm được cái gì hay hớm, trừ làm thơ.

2. Ở Hàn hiện nay có một công ty Systempia chuyên về tin học khá oách; có thể các nghệ sĩ định “ké” tên này chăng?

Em nghĩ thầm: nghệ sĩ đời nào thèm dựa hơi kẻ khác.

Thế thì chắc là 1 trong 2 lí do trên thôi.
Với lại: nếu anh Thông đến triển lãm đó, sao không hỏi các nghệ sĩ phát, biết liền.

11:33 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm rực rỡ, ảnh in xong đổ nhựa bóng loáng. TÌM HIỂU KỸ mới biết tất cả các khung cửa kia là mặt tiền các NHÀ THỔ trong Seoul, hoạt động về đêm nên đóng cửa ban ngày..."

Úi zà, anh Thông sướng nhá, mà hoạt động liều phết, đã đi "thổ dã" nhanh nhẩy. Thảo nào thông tin rất sống.

Cám ơn anh Thông ạ. Anh lại truyền cho cho chúng em tí lửa rùi, lại tơ tưởng sẽ gặp hên để 1 lần "đi trại" đến Sơ-un làm quả "điền/thổ dã" rồi phối kết hợp làm nghệ thuật luôn.

11:15 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Thiếu thốn như ở ta chắc cùng lắm lại bày trò tắt điện soi đèn pin thôi"

Anh Thông ơi, anh sai rồi nhé. Các anh chị ở OM không phải làm cái cuộc tối om om là vì thiếu điện hay bị chính quyền cắt điện (biện pháp tiện lợi khi muốn hạn chế những hoạt động ngầm?) đâu nha!

Cụ Bảo Sinh vẫn dạy: gần đèn sáng vừa thì nhìn rõ, mà gần đèn sáng quắc có khi bị quáng, bị lóa đó, anh ời.

Các anh/chú đồng chí cần hết sức bình tĩnh và cảnh giác cao độ (với địch, thậm chí với quân ta nữa) khi hoạt động ngoại tuyến. Chúng em tin tưởng ở các anh/chú đồng chí!

23:45 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Bụng tôi chợt quặn lên, không phải vì các món bú-phê tỏa mùi ngào ngạt chờ đón bài phát biểu mà vì bệnh cũ của tôi lại tái phát – căn bệnh kinh niên có tên “xem người rồi lại nghĩ đến ta”

Úi zà, anh Thông à, đó là triệu chứng mắc bệnh kinh niên của "các nhà hoạt động cách mệnh chuyên nghiệp ở hải ngoại" rùi đó nha. Đi-đứng-nằm-ngồi-nghe-nhìn...đều cứ nghĩ về cố quốc? Thế thì 1 là đau dạ dày sớm, 2 là: quên mất mục tiêu tối thượng: "phá kho thóc Hàn Quốc".

Mong anh "phá tan kho thóc Hàn Quốc" cho lẹ mà bụng dạ vẫn không hề hấn chi, để có sức mà vẽ, mà nặn, anh nhá.

19:33 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Thật là bóng mượt Hàn quốc, không có gì ngoài bóng mượt Hàn quốc

19:12 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chắc là tác phẩm thì chưa có để khoe được. Bây giờ mới có Lê Võ Tuyển đang làm việc ở trại Haslla, bờ biển phía đông của Hàn Quốc và tớ làm việc ở trại Goyang, một khu cách xa trung tâm Seoul 45 phút ô tô.
Tháng tám sẽ có thêm 3 nghệ sĩ nữa sang sáng tác. Tháng 9 sẽ có một đoàn 10 hoạ sĩ sang triển lãm. Hàn Quốc năm nay được mùa các nghệ Việt Nam. Bao giờ có tranh của các đồng chí ta, tớ sẽ gửi ảnh về khoe.

17:38 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Thông đi dự trại vui nhỉ! Khi nào thì Thông giới thiệu cho công chúng những tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả