Tin tức

Tin-ảnh: Jaguar, chó đất, và tranh Antonio Lopez

                   

Ý kiến - Thảo luận

19:26 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  admin

Em-co-y-kien ơi, Soi đã thêm vào phần bạn bổ sung giúp rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

19:11 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Soi ngỏ ý: "Đây là một bức của ông, bạn nào biết tên bổ sung giúp với".

Thì đây, thầy em bảo:

- Bức tranh sơn dầu “Madrid desde Torres Blancas” (Cảnh Madrid nhìn từ [khách sạn] Torres Blancas) của hoạ sĩ Antonio Lopez đã từng được nhà đấu giá Christies bán (năm 2008) với giá 1.385.250 bảng Anh (tương đương 2.760.803 đô-la Mỹ hay 1.744.030 Euro), ghi kỷ lục là tác phẩm đắt nhất của một nghệ sĩ Tây Ban Nha còn sống được bán tại một phiên đấu giá. Đây là bức tranh sơn dầu khổ lớn (kích thước 145 x 244 cm) được Antonio Lopez vẽ trong 6 năm trời (1976-1982) với phong cách hiện thực ám ảnh Tây Ban Nha.

Riêng em lại băn khoăn với mấy chữ "hiện thực ám ảnh" của thầy. Là gì vậy hè?

12:13 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Về cái tượng xe Jaguar, ở góc này nhìn chưa thấy hết độ đẹp của tác phẩm. Bạn nào muốn xem thêm vào Link này ngó thêm http://autonet.com.vn/khampha/vanhoa/201107/Ve-dep-Jaguar-tai-Goodwood-2011-2059453/

12:09 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhìn cái sắp đặt sách vở đổ tràn tớ thấy hơi kinh. Nó chẳng tôn vinh sách vở chút nào, ngược lại làm người đi mua sách thấy ngấy trước khi vào quầy sách.
Cái tác phẩm này làm tớ nhớ đến vụ quảng cáo mì gói có chất độc mà báo chí đang bàn luận. Đúng là quảng cáo kiểu tự tay bóp ... mình.
Hay là nghệ sĩ và hiệu sách có mâu thuẫn về tiền tài trợ sáng tác nên nghệ sĩ muốn chơi khăm hiệu sách. Nếu thế thì câu chuyện lại quay sang một hướng khác. Há há.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả