Khác

ĐẰNG SAU CÁI CHẾT: tuyệt nhất và buồn nhất tháng 6

Mr. B (Ông B) là nhân vật chính trong tác phẩm sắp đặt Nhà sưu tầm do bộ đôi nghệ sĩ người Scandinavia tên Michael Elmgreen và Ingar Dragset từng sáng tác vào năm 2009, với cảnh ông B nổi lềnh bềnh trên hồ bơi với mặt úp ngược là phần đầu tiên của tác phẩm. […]

Ý kiến - Thảo luận

11:32 Saturday,23.7.2011

Đăng bởi:  Anh-Có-Ý-Kiến

Cảnh báo cho các nhà sưu tập và các gallery làm những việc vô vän hóa. Còn chú ta thì do quan hệ cũ một phần, một phần nữa là già rồi tư duy sáo rỗng, nên phải nịnh hót bao che cho các nhà sưu tập- gallery không thì bán cho ai tranh thì sấu như thế. Đáng buồn cho cả một thế hệ cũ!

8:20 Saturday,23.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chú em bảo: chúng tao vừa khinh, vừa phải bợ đỡ mấy sưu tập gia mất dạy (xin lỗi các nhà sưu tập tử tế ạ), thế mới đau.

Sao lại thế nhỉ? Em nghĩ không có ông này thì có ông khác sưu tập chứ, nếu tranh của chú đẹp?

21:05 Friday,22.7.2011

Đăng bởi:  ANH- CÓ -Ý -KIẾN

Anh thì không nghĩ là SƯU TẬP GIA một nước tiến bộ và có bề dầy về văn hóa như Pháp lại có cái trò sao chép tranh của các họa sĩ để bán như là bán những tác phẩm gốc của họ.
Ở Việt Nam thì có việc này, cái việc mà đồi bại nhất đối với văn hóa, lương tâm những người làm nghề, "lương tâm" của các nhà sưu tập gia ở đâu? Mất hết cả rồi, hay là không có để mất? Không có gì tồi tệ và xấu hổ hơn điều đó.

9:53 Friday,22.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em thì lại băn khoăn: Tại sao "người chết" lại là SƯU TẬP GIA chứ không phải ai khác?

Có phải vì ông B này, ông COLLECTOR này gây quá nhiều tội với các họa sĩ nhà ta (nhái tranh của họ, mua rẻ bán đắt, cho vay nặng lãi,...?) nên họ mới ghét, mới hận, mới bắt ông B vào vai "chết chóc bí hiểm" này.

Đây chắc là 1 lời cảnh cáo của nghệ sĩ gửi tới những kẻ sưu tập vô lương tâm. Các anh các chị nạn nhân của các sưu tập gia có đồng ý thế không ạ?

7:20 Friday,22.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Tuyệt nhất và buồn nhất trong cái bi cuộc đời nghệ sĩ, những người yêu cái đẹp "chết cũng chết đẹp", tôi yêu ông, yêu xe vespa.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả