Gẫm & Bình

Happy Birthday! 5 điều học được từ một sinh nhật Tàu

  BẮC KINH – Tháng này Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 90 tuổi và các nghệ sĩ “chính thống” đã làm một món quà dâng Đảng – một triển lãm nghệ thuật kỷ niệm kéo dài ba tuần tại Bảo tàng Quân sự Trung Quốc, Bắc Kinh. Tọa lạc ở vị trí xa nhất […]

Ý kiến - Thảo luận

18:49 Thursday,14.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"..."Mặt trời của Đảng chiếu trong tim ta"

Bùi ngùi văng vẳng ca khúc "Mặt trời của tôi" của nhạc sĩ Phạm Tuyên và của ca sĩ Robertino Lorreti ???

6:15 Thursday,14.7.2011

Đăng bởi:  Hoàng Hùng

Thông ơi, xin lỗi, xin lỗi, mình vì thấy Thông chê phần nội dung nhiều nên quên béng mất phần Thông khen hình thức. Hihi. Nhưng phải nói thật mình nghĩ bọn Tàu PR cho quân đội của nó tởm thật, thí dụ Thông thấy bức đầu tiên "nữ quân nhân trìu mến" không, xe thì cực nam tính, trông đã muốn nhảy lên đánh một vòng, nữ quân nhân thì mạnh khỏe và xinh đẹp, như hoa hậu lên vùng sâu vùng xa làm từ thiện ấy, hỏi ai mà không muốn đăng lính chứ. Cái nhìn với quân đội Trung Quốc cũng thiện cảm hơn. Trong số những tranh này chẳng thấy tranh nào vẽ lính Tàu nam mắt híp má sưng nhỉ. Có chủ đích cả, một mũi tên trúng rất nhiều đích, mình cho rằng khi đặt hàng, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Của thể nào cũng dặn phải vé thật xinh đẹp, nhìn là muốn lên đường nhập ngũ ngay!

22:48 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Àh, với lại cho tớ mấy cái khung, nhất là khung và sátxi mấy bức cong vòm phía trên ý. Ở ta đóng được khung cong khít với sátxi như thế hơi khó. Hì hì, tranh luận vui vẻ, đừng căng thẳng nhé Hoàng Hùng.

22:45 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ơ Hoàng Hùng ơi. Đang nói chuyện để hiểu thêm tranh cơ mà, có ai cấm Hoàng Hùng không được thích hoặc tớ không được ghét đâu. Đọc comment của tớ cho kỹ một chút. Phần đầu tớ nói tay nghề của mấy tay Tàu khựa này "không ai chê được" mà.
Nếu được chọn miễn phí thì tớ xí hai bức "Nắng - Đồng chí", "Mặt trời của Đảng dí gì đó..". Lý do thì nói rồi: bức đầu tiên thì đẹp, bức thứ hai thì thâm. Mà hai bức này lúc nào nhìn chán rồi thì đem tặng khánh thành nhà mới ai đó cũng tiện. Các bức to đoàng còn lại thì vác đến tận nhà tớ cũng không lấy, một là mặt mấy Tàu khựa nhìn không ưa, hai là tớ không có thói quen tiết kiệm tận dụng vẽ lên toan cũ.

22:09 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Hoàng Hùng

Thông vẫn nặng tính tuyên truyền Thông ạ. Đừng lấy béo gầy, mặc xấu đẹp, đúng hay không đúng bối cảnh chính trị ra để phủ nhận cái đẹp ở đây. Nếu vô tình Thông nhặt được mấy bức tranh trong số này, không tên gọi, không ghi năm sáng tác, thì Thông có nói chúng đẹp không? Mình chỉ hỏi thế thôi để Thông hiểu là khi xem tranh, nếu có các căn cứ về tích, tuồng, lịch sử, nhân vật... thì rất hay, nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại và là phần lớn vẫn là nét vẽ tài hoa hay không của họa sĩ. Chính trị không len được vào phần này đâu.

15:41 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Thông am hiểu tranh Tầu phết.
Lịch sử Tàu với cả Tây Tạng anh cũng làu làu. Thế mà quả phim sử Việt diễn ở Tầu, bác Thượng quên không tham khảo anh Thông tí, tiếc quá, xem phim cứ tưởng xi-nê Tàu.
Bái phục bái phục anh Thông!
Anh Thông ơi, lâu nay anh có tranh tượng mới không (mà giấu kỹ hè?), quăng lên Soi cho chúng em xem phát. Ngóng trông đã lâu!

12:35 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc đã đặt hàng hơn 300 tác phẩm mới từ các thành viên của Hội nghệ sĩ Trung Quốc danh giá để thực hiện triển lãm này."

Ố là la, hoá ra đây là một triển lãm toàn các dâng phẩm CÚNG CỤ a? Hay hè, vui hè.

12:16 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hoàng Hùng ơi. Tớ nghĩ thế này. Về kỹ thuật thể hiện thì các nghệ sĩ Tàu rất siêu rồi, họ cũng vẽ to hoành tráng nữa. Chẳng ai chê được họ. Nhưng nghệ thuật cúng cụ ở Tàu hay ở Ta đều như nhau cả, cứ bàng bạc đẹp mà xa rời cuộc sống, minh hoạ cho những đièu tốt đẹp mà nhà cầm quyền "vẽ" ra. Vẽ xong chỉ để cúng. Một số bức nặng tính tuyên truyền đến mức sau này dân (Tàu) có nổi can qua thì cũng đem chúng ra hoá vàng thôi.
Như bức "Nắng và đồng chí của tôi" rất đẹp về mặt thị giác nhưng vẽ thời nào đây? Các đồng chí bây giờ không ăn vận như vậy, mà Trung Quốc trước thời "mèo trắng mèo đen" thì các đồng chí cũng rách rưới lắm. Không béo tốt và xài cả cây đỏ thế đâu. Ăn mặc thế thể nào cũng bị vu là tiểu tư sản. Vậy là tác giả không thành thật, đây là một tác phẩm gian dối, cố tình che lấp đi cái quá khứ lam lũ và đau thương của một thời. Đại loại thế.
Bức "Chào nhân dân Tây Tạng" thuộc loại nhảm. Tây Tạng trước thời cộng sản chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. Khi quân đội Trung Quốc tiến đánh, đội quân bảo vệ của các Lạt Ma nhanh chóng bị tiêu diệt, một trong hai Đại Lạt Ma còn bị "mời" làm con tin ở Bắc Kinh. Vậy thì dân Tây Tạng mà thấy quân Tàu tiến đến chiếm đóng thì hoặc là sợ, hoặc là ghét lắm, chẳng có chuyện ra cười đón như cái bác hoạ sĩ cúng cụ kia vẽ đâu.
Soi ơi. Tớ thích nhất bức "Mặt trời của Đảng chiếu trong tim ta". Để ý nhé. Hoa hướng dương như những mặt trời khoe sắc (theo như tựa đề thì đó biểu tượng cho Đảng) vậy mà các nàng ấy có để vào chỗ tim đâu, các nàng toàn dí vào ngã ba ấy đấy. Tranh cúng cụ mà tranh thủ chửi cụ luôn thế mới đỉnh. Tàu đúng là thâm thật.

10:04 Wednesday,13.7.2011

Đăng bởi:  Hoàng Hùng

Dù Artinfo nói thế nào, mình vẫn thấy những bức tranh này vẽ quá siêu. Bút pháp tả thực rất nghề, đầy tình cảm và nhuần nhuyễn về hình, về ánh sáng. Như bức "Nắng và Đồng chí của Tôi" hay bức cô chiến sĩ đứng trước xe tải, chỉ vì cái tên tranh mà Artinfo cười giễu. Mình hay xem các bài về đấu giá các bậc thầy trên Soi, các bậc thầy ấy bây giờ bán tranh đắt nhưng tranh các vị cũng là lối tả thực mà hội họa XHCN đã đi theo suốt đấy thôi. Trong sự khen chê tranh, theo mình, cả Artinfo cũng bị quan điểm chính trị chi phối nhiều đấy, không công bằng lắm đâu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả