Khác

“A, đèn đã đổi màu!”

    Buổi ra mắt tác phẩm sắp đặt ánh sáng của Herbert Cybulska tại viện Goethe đã thành công ở chỗ thu hút được rất đông khán giả. Tôi đến đúng giờ, háo hức bước vào để xem khuôn viên tòa nhà đẹp đẽ này đã được “phù phép” như thế nào. Trước sự […]

Ý kiến - Thảo luận

17:07 Tuesday,8.6.2010

Đăng bởi:  hoàng

anh Dương ơi1
thế đẹp là có tội a?
nghệ thuật đời mới các anh đang làm bây giờ chống lại cái đẹp ah?
hay nghẹ thuật đỉnh cao thì ko cần đẹp?
anh làm em hoang mang quá

0:39 Wednesday,26.5.2010

Đăng bởi:  Duong zoi

Triển lãm đèn này cũng chỉ đèm đẹp thôi.

3:13 Tuesday,25.5.2010

Đăng bởi:  triệu hà chi

"Không tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu biến ảo tô điểm của voi phun nước và những bụi cây, như tôi đã tưởng tượng ra" tôi không biết bạn atesca đã xem bao nhiêu tác phẩm installation ánh sáng nhưng mà chờ đợi kiểu đài phun nước Trévi thì hơi kì cục. Installation ánh sáng rất cần không gian rộng và thường là rỗng thì mới phát huy được vì đặc thù của nó. ở nước ngoài, các tác phẩm này thường được bố trí trong 1 khán phòng rất lớn và trơn để có vầng toả hiệu quả của ánh sáng, thậm chí là được dành hẳn một nhà máy bỏ hoang. người xem có cảm giác bị hoang mang hay ngợp trước hiệu ứng ánh sáng trong một không gian thật rộng. cũng may là tới đoạn cuối, nghe bạn kể là mọi người vãn thì mới thấy đẹp...

21:02 Monday,24.5.2010

Đăng bởi:  Tri Minh

Giám đốc tiền nhiệm ngay trước bà này là Giáo Sư Peter Bumke, không phải là ông Franz Xaver Augustin, ông này đang làm giám đốc viện Gớt của vùng Châu á Thái bình dương.

15:31 Monday,24.5.2010

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn bạn. Đã sửa ngay rồi. Tí nữa thì được ăn thịt rừng free!

15:12 Monday,24.5.2010

Đăng bởi:  Tee N

Bài viết này cảm nhận rất thật. Tuy nhiên, trang web SOI nên 'soi' lỗi tiếng anh trước khi post (beer).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả