Nghệ sĩ Việt Nam

TRẦN THANH CẢNH
tại café Bệt

  TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRẦN THANH CẢNH Bắt đầu 10g ngày 16. 7. 2011Café Bệt57A Tú Xương, P.7, Q.3, Tp.HCM   * Như là một cách sẻ chia những cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống xung quanh qua từng bức tranh ký họa. Như là một cách sẻ chia những cảm xúc cá nhân […]

Ý kiến - Thảo luận

23:48 Sunday,17.7.2011

Đăng bởi:  cô hàng xóm

ước gì em có tiền em mua anh...ack nhầm...em mua tranh họa sĩ Trần Thanh Cảnh. ^^

9:41 Sunday,17.7.2011

Đăng bởi:  Phuong Ngoc

Chúc mừng bạn Cảnh triển lãm thành công, mang mỹ thuật đến gần với công chúng - đó là điều mà phần lớn họa sĩ đều muốn làm.

10:14 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Cảnh ơi,ý em thực ra chỉ là: bây chừ trước tiên trong giới ta chẳng nên phân biệt CHÁNH - TÀ, TRONG - NGOÀI, TRÊN - DƯỚI, CAO - THẤP, CHÍNH - PHỤ,... anh nhỉ, bởi lẽ: những vai này bây chừ lộn rùi, có khi ông xưng là "chánh" lại rất chi "tà ma", và ngược lại, đúng không anh?

Ý em là: cảm xúc mà tác phẩm, dù trên giá hay dưới sàn, dù tối OM hay quắc thước, đem tới cho nghệ sĩ trước tiên, và sau nớ, công chúng phải thực, (dù giận hay thương) anh nhỉ, thế mới thú, mới khoái, đúng không anh.

Cám ơn anh có sự trao ý đôi lời. Chúc anh và triển lãm gặt hái như ý (còn bội thu thì xin nhường các cuộc toàn quốc, anh hè.)

0:09 Saturday,16.7.2011

Đăng bởi:  thanh cảnh

cảm ơn bạn Em-co-y-kien:
(lúc mình viết câu này, mình cũng nghĩ là sẽ có người nhắc mình từ "chính thống". cũng dợm bỏ đi, nhưng rồi lại để vào ^^)
xin phép diển giãi ý của mình như sau: Mình hiện chỉ là 1 họa sĩ trẻ, tư duy và tay nghề còn mang nhiều nét trường quy, học thuật... và niềm tin, tất cũng còn đầy tính mơ mộng.
Và, ý trong từ " Mỹ thuật chính thống " mong bạn hiểu thoáng là hàm ý đến thể loại tranh gía vẽ được sáng tác và bày trong những triển lãm ( trong 1 thực tiễn quá nhiều thể loại tranh chép, tranh nhái, tranh chợ.... mà số đông công chúng thích và mua về trang trí trong nhà - thay vì đến xem tranh ở các triển lãm và mua ( hi hi) .
Nội dung mình viết cho lần giới thiệu tranh tại cafe Bệt này chủ yếu là với số đông công chúng ngoài nghề, nên ý diễn đạt cũng nhẹ nhàng, xin đừng chia tách từng câu, từng chữ và nhấn bằng từng dấu hỏi truy vấn...
Còn vấn đề cảm tình hay ko với mỹ thuật phi chính thống ( xét theo bối cảnh trao đổi của những người trong nghề ) có duyên sẽ lắng nghe và trao đổi với bạn vào 1 dịp "trà dư tửu hậu.."
lần nữa xin cảm ơn bạn vỗ vai, chúc bạn nhiều an lành ^^

23:27 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...tôi nuôi một niềm tin vào số đông công chúng của ngày mai sẽ chủ động hơn với mỹ thuật chính thống"

Úi zà, anh Cảnh à, anh tự xếp mình là CHÍNH THỐNG?

CHÍNH là chính thế nào? Phụ là phụ làm sao?

Thế là anh Cảnh không cảm tình chi với mỹ thuật PHI CHÍNH THỐNG, đúng không?

Dù gì, chúng em cũng xin chúc mừng anh và những bức tranh sành nghề, rất đáng nể!

22:53 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  thanh cảnh

Cảm ơn lời chúc của bạn, tuần sau Cảnh ra Hà Nội đây, sẽ đến với cafe Lâm ^^

21:40 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Chúc mừng TRẦN THANH CẢNH tại café Bệt.
Ở Hà Nội của tớ có café Lâm, khi nào bạn về HN nhớ đến 91 Nguyễn Hữu Huân thưởng thức nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả