Thị trường

Bí kíp kinh doanh: Phòng tranh
bí danh “Nhà nghỉ”?

“Bất cứ ai bán được một bức tranh trong thời buổi khốn khó này đều đáng được tặng thưởng một huy chương vàng.” Chính tai tôi sáng nay nghe thấy câu nói đó từ miệng Giuseppe Orler, vị khách hàng sộp nhất, một tay buôn tranh sống ven thành Venice. Mấy anh em nhà Giuseppe […]

Ý kiến - Thảo luận

10:13 Friday,22.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nghe anh Thông chê dòng tranh du lịch, em cũng hơi nghi nghờ bố Kostabi này, đoán già đoán non là bố này cũng theo dòng TRANH SÚ (suvernir).

Bèn thử mò vào google, mới té ngửa thế này:

Các tác phẩm của Kostabi có mặt trong những bộ sư tập vĩnh viễn của nhiều bảo tàng như: ở Mỹ là các bảo tàng MOMA (Museum of Modern Art), MET (Metropolitan Museum of Art), GUGGENHEIM Museum, Brooklyn Museum, National Gallery (ở Washington), MOCA (Museum of Contemporary Art ở Los Angeles), Corcoran Gallery of Art, The Yale University Art Gallery; còn ở các nước khác thì có: National Gallery of Modern Art ở Roma, Groninger Museum ở Hà Lan. Người Nhật Bản cũng thích bày tranh ông này.

Thế là sao hè? Làm tranh kết hợp với DU, với SÚ mà cũng chất lượng hè?

Thế thì cớ gì các nghệ sĩ nhà mình phải SĨ, phải chê SÚ với lại DU. Miễn là tranh cứ đẹp, giá cứ đẹp là tốt rùi.

Sau này chúng em ra trường cũng muốn ĐU với SÚ, với DU cho ấm no mà lại được làm nghề ạ.

13:13 Thursday,21.7.2011

Đăng bởi:  A-CÓ-Ý-KIẾN

Mãi là sản phẩm của nhà nghỉ mà.

12:57 Thursday,21.7.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Em Có Ý Kiến ơi, quảng cáo tranh trên truyền hình thì chưa có nhưng hoạ sĩ nhà ta đi đóng quảng cáo để quảng bá cho chính mình thì cũng có rồi. Hồi trước có một hoạ sĩ không tiện nêu tên đi đóng quảng cáo cho một hãng hàng không nội địa, quay cảnh hoạ sĩ nhà ta ngồi chễm trệ trên khoang hạng nhất, khoang chỉ đành cho các doanh nhân thành đạt.
Vậy là em có ý kiến đỡ buồn một chút rồi nhé.

11:10 Thursday,21.7.2011

Đăng bởi:  Bùi Quang Thắng

Một mẫu hình PR quá hay đối với bán buôn nghệ thuật. Ở đây, chúng ta phải tự hỏi: Tại sao người ta có thể bán một loạt tranh trong nháy mắt như vậy chứ? Chắc chắn nhưng người mua tranh kia không phải là những kẻ bốc đồng hay ngây ngô rồi. Vậy sao vẻ mặt họ lại hoan hỷ đến vậy khi vừa “mất” một số tiền khá lớn? Tôi cho rằng, ít nhất ở trường hợp này họ được hai điều:
- Có sự bảo đảm trên cả bằng vàng của họa sĩ danh tiếng kia về những bức tranh mà ông bán ra
- Họ đâu chỉ mua tranh mà họ còn mua "uy tín xã hội" cho chính họ nữa đấy chứ. Cứ thử hình dung xem: Khi những bức ảnh chụp chung này được đăng tải ở các phương tiện truyền thông (hoặc đơn giản hơn là họ bày những bức ảnh chụp chung với tác giả- tác phẩm ở tại gia), những khách hàng này sẽ hãnh diện đến nhường nào. Khi mà người ta no cơm rồi, thì uy tín xã hội là cái quan trọng lắm.

10:16 Thursday,21.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em chưa thấy các họa sĩ nhà mình bán được tranh trên kênh truyền hình VTV bao giờ nhỉ? (Anh Minh Vũ TV cũng chưa bao giờ lấy tranh làm phần thưởng cho mục "Hãy Chọn Giá ĐÚng", chỉ thấy toàn là đường sữa bánh kẹo với lại xà-bông nước gội đầu. Lạ hè. Chẳng lẽ tranh không phải là món bổ dưỡng tinh thần sao?)

Mơ 1 ngày anh Minh Vũ HCGĐ, chị Mỹ Linh VTV3, lãnh Hội MT, hoặc chú Vũ VAC, hoặc chị MAI gallery, hay chú Hiệp Hanoi Studio,...) phối hợp với hãng điện thoại mobile, làm quả Gallery-TV thì hay quá, khán giả vừa được xem tranh miễn phí ngay tại giường nhà, vừa có thể nhắn tin đấu giá nghệ thuật nếu có nhã hững, phải không ạ?

Anh em lại bảo: "Xời, ý tưởng như thế của bọn Tây thì có gì mà ghê. Ở ta cũng khối bác còn nghĩ kinh hơn. Vấn đề là ở ta không biến ý tưởng thành hiện thực được, em ơi. Nghệ thuật khái niệm mãi là khái niệm."

Nghe anh nói thế, buồn ghê gớm.

2:09 Thursday,21.7.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ô hay, hoạ sĩ đi bày tranh mà cứ nghe như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi làm live show ở Đồng Bằng sông Cửu Long vậy. Dù rất ủng hộ các việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các triển lãm hội hoạ, tớ vẫn thấy cái trò trong bài viết này cứ thái quá thế nào ấy. Nghệ thuật mà bám vào du lịch thì mãi vẫn là nghệ thuật du lịch thôi bà con nhỉ. Cám ơn bài dịch rất sinh động của Lê Quảng Hàm.

1:54 Thursday,21.7.2011

Đăng bởi:  hoang hoa

Đây mới là đỉnh cao của việc kinh doanh. Việt Nam bây giờ mà có mô hình này thì tuyệt

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả