Nhiếp ảnh

Về nhiếp ảnh ý niệm và một vài thực hành ý niệm trong nghệ thuật
nhiếp ảnh Việt Nam

  Thời gian gần đây, thuật ngữ nhiếp ảnh ý niệm (conceptual photography) được ít nhiều nhắc đến trong giới mỹ thuật Việt Nam; rải rác đâu đó trong các bài viết về mỹ thuật đương đại hay những bài phỏng vấn nghệ sĩ Việt Nam có triển lãm mà sử dụng phương tiện nhiếp […]

Ý kiến - Thảo luận

12:15 Tuesday,9.8.2011

Đăng bởi:  candid

Nói về ảnh ý niệm thì nên nhắc thêm đến Misha Gordin

20:26 Saturday,6.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoài Phương

Cho em, một kẻ ngoại đạo, hóng hớt xíu... Cái đoạn viết về mình của anh Trúc giống cái statement của mấy nghệ sĩ triển lãm mà em từng xem. Thường mấy vị ấy viết mình ở ngôi thứ 3 phải không ạ?!
Bài viết này làm em hiểu thêm nhiều về nhiếp ảnh ý niệm. Trước đây em cũng quan tâm về mấy cái 'ý niệm' này nhưng tìm kiếm thông tin trên mạng thì nó không được mạch lạc cho lắm. Tóm lại, em cảm ơn anh Ngô Đình Trúc và Soi.

19:13 Saturday,6.8.2011

Đăng bởi:  Tinh Dinh

Tôi đã từng đọc "Phê Bình Ảnh" của Terry Barrett do anh Ngô Đình Trúc dịch từ hồi năm 2003. Cuốn sách này khá là bổ ích cho ai mê nhiếp ảnh nghệ thuật. Các bạn có thể đọc trên website: www.ngodinhtruc.com. Cảm ơn về bài viết bổ ích này của anh Trúc. Cảm ơn Soi nữa.

23:09 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Bài thật sự bổ ích. Cám ơn Ngô Đình Trúc, Bùi Hữu Phước, Soi. Không hiểu sao tôi thấy bài của các bạn đồng cảm với tôi ghê gớm!

23:07 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Không giận Soi đâu (chỉ có vợ tớ là giận thôi hehe). nói thật bài đây bây giớ tớ cũng chả biết là để đâu rồi. Loanh quanh trong máy tính thôi, nhưng đợt này tớ không mang máy tính theo. Mà bài đó tớ cũng không tâm đắc lắm, nếu tâm đắc thì đã giục Soi từ lâu rồi.

17:54 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  admin

Thông ơi, ngày xưa mông muội đó Soi làm thất lạc nhiều thứ lắm, giờ nếu Thông không giận và còn giữ bản dịch ấy thì gửi lại giúp Soi nhé :-). Cảm ơn Thông.

16:59 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi. Đọc bài này lại nhớ đến ngày xưa hai vợ chồng tớ ngồi tổng hợp bài về Gregory Crewdson rồi gửi Soi mà Soi vứt đâu mất. Cũng chẳng thấy báo lại là bài dở quá không đăng được hay là làm sao. Hic.

16:59 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn bài viết của bạn Trúc.
Tớ cũng đang định thắc mắc giống Em có ý kiến đây, bạn Trúc viết về bạn Trúc sao không xưng "tôi" mà lại đặt mình vào ngôi thứ 3 nhỉ?
Cái bộ ảnh Hình Thẻ của bạn Phước hay phết. Thủ pháp đơn giản nhưng có thể dùng được lâu.

15:11 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ồ, mà Soi ơi, hình như một phần bài ni do người khác (Tây?) viết, anh/chú Ngô Đình Trúc dịch lại, hoặc ghép với bài nào đó, đúng không ạ, vì ở đoạn cuối em thấy tác giả toàn gọi Ngô Đình Trúc là "Trúc", là "anh"?

Hay như đoạn kết: "...mong rằng những nghệ sĩ Việt Nam như Trúc và Phước sẽ tìm thấy..."

dường như ít ai người Việt lại viết về chính mình như vậy, Soi nhỉ?

12:19 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Bùi Hữu Phước, Không tên #38, trích từ bộ ảnh “Hình thẻ”"

Úi zà, thật thú vị, cám ơn nghệ sĩ Bùi Hữu Phước và bài viết của anh/chú Ngô ĐÌnh Trúc. Bức ảnh "hình thẻ" gợi nhớ ngày bé tí mấy lần bám váy mẹ vào đài truyền hình, thấy các bác lên hình đúng kiểu "nửa quý phái nửa dân chài" như rứa, nhất là mùa hè nóng nực ra lắm mồ hôi: bán thân trên com-lê rất oách, bán thây dưới lại "đờ-mi-nuy", cười chết sặc (dù đã bị mẹ bợp tai mắng đồ mất trật tự).

Đau lòng hơn, cái ám ảnh đầu đời đó thế là cứ lẳng lặng bám theo tâm trí em suốt cuộc đời, luôn luôn phá đám làm hỏng những buổi ngồi xem tivi nghiêm chỉnh. Mỗi lần ngó lên màn hình ti-vi, thấy các bác MC nghiêm trọng với lại tề chỉnh là em lại có ý nghĩ lạc đề theo hướng cực đen tối về cái mảng khuất tất bên dưới gậm bàn kia liệu có "khang trang" như "chân dung tươi tỉnh nét ngài nở nang" bề nổi bên trên không.

Buồn ơi là buồn.

À, chị em bảo: anh/chú Ngô Đình Trúc còn có bài dịch về "Phê bình nhiếp ảnh" rất oách, đến như cỡ các "lều" phê bình mỹ thuật như chị em đọc vô cũng sướng toát mồ hôi. Mờ em hỏi xin tư liệu lại dấu nhẹm (âm thầm hưởng thụ hử? chán hè).

Xin anh/chú Ngô Đình Trúc "công bố" bài nớ (trên Soi ?) nếu không quy nó là "mật - cấm phát tán"...hoặc "có nhiều nội dung nhạy cảm".

Chúng em/cháu xin cám ơn anh/chú và Soi ạ?

10:29 Friday,5.8.2011

Đăng bởi:  tạ lê hùng

rất bổ ích. thks soi nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả