Soi học

Bài học Chủ nhật: Hylas - Người tình của Herakles hay của đám tiên sông?

  Sau bài về các vụ cưỡng bức của Zeus, có lẽ chúng ta nên chuyển hướng ra khỏi phạm vi 12 thần thánh của đỉnh Olympia cho nó dễ thở tí. Trong bài 10 điều điên nhất quanh bộ sưu tập của MJ có một bức tranh phỏng theo tích Hylas và Tiên Sông […]

Ý kiến - Thảo luận

21:00 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  soiadmin

Gửi admin,
Tiếng Việt công nhận ác liệt thiệt! Các bạn làm soiadmin nhớ đến câu chuyện cười, có anh chàng nọ định tán tỉnh cô hàng xóm, bèn học lỏm bài hát "Cô láng giềng" ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Lang-Gieng-Quang-Dung/IWZABFBB.html ) nhưng lúc  gặp được nàng, anh quên béng mất và cất lời: Công hàng xóm ơi...

19:18 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  admin

@ danhaloi: Cái khác rất lớn là Soi không bán háng và không lấy tiền của bạn. Còn bạn vào dùng miễn phí mà lại còn chửi Soi. Bạn là dân gốc vùng nào vậy?

18:35 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  danhaloi

Dilettant ơi, Soi với Pha Lê là dân Hà Nội xịn đấy, phát huy rất tốt truyền thống "vừa bán hàng vừa đuổi khách" :P

15:49 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  dilettant

Pha Lê: "Dilet thấy phiền thì dilet có thể sang bài khác đọc nhé"
Người Việt mình cứ hay đuổi vịt. Hôm nọ Soi đuổi Dilettant, không thích thì cứ sang mục khác mà đọc. Hôm nay Pha Lê đuổi. May mà Dilettant không có tính hay dỗi của nhiều bậc tu mi...

15:11 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  phale

@dilettant: Dilet thấy phiền thì dilet có thể sang bài khác đọc nhé. SOI cũng phong phú nhiều thể loại lắm. Còn tích Hy Lạp vốn rất thoải mái về giới tính vì người Hy Lạp thời ấy không có chia giới tính ra để rồi thấy thiểu số kỳ hơn đa số. Theo Lê nghe ngóng thì thành phần đọc SOI cũng đa dạng, người đồng tính có mà lên đây đọc được bài này và thấy thích sự thoải mái của tích Hy Lạp thì đó là quyền chính đáng của họ, người dị tính cũng có quyền thích những truyện này vì Lê biết không phải người dị tính nào cũng dị ứng với đồng tính. Thế nhé.

14:03 Thursday,21.3.2013

Đăng bởi:  dilettant

Hồi ở Nga đọc một số truyện hiện đại về các cô tiên ở đầm lầy (nguồn nước, rất sạch). Còn nhớ tóc các cô rất dài, có lẽ chỉ yêu, không hại người. Còn theo "chuyện cố tích của Pha lê" (kiểu truyện cổ tích An đéc xen, Grim...) thì giống "con nam ở ao" của Việt Nam. Vẫn thấy phiền về các tình tiết dâm đồng tính. Văn học ở Việt Nam những năm 60 - 70 tài thế nào đó mà Dillettant mọt sách không bị ngán ngẩm bởi "đồng cô". Tuy hồi ấy có một vị nhà gần hồ Hale đi xe đạp Pơ giô, son phấn - đồng cô trong đời thực, nhưng không gây ấn tượng gì với bọn Dillettant chỉ biết thầm mê gái. 

10:02 Wednesday,17.8.2011

Đăng bởi:  Pha Lê

Chào bạn Nguyễn Hồng Sơn,

Như Pha Lê đã giải thích, các họa sĩ thích vẽ nhiều cô khỏa thân cho nó hấp dẫn nên nó mới xôm tụ thế, chứ đúng theo đa số tích thì Hylas chỉ bị 1 cô tiên dụ thôi. Nhưng 1 cô thì tranh chán chết.

23:31 Tuesday,16.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN quan sát

Cô Pha Lê ơi cho em hỏi cô một câu nhé: có phải cái thời đó thiếu hoàng tử hay sao mà em thấy trong tranh toàn các nàng tiên, may ra thì có một hoàng tử vậy? làm hoàng tử thích quá cô nhỉ.

13:58 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thần Zớt và các vị thần cùng những cô tiên ưa thích nghệ thuật cổ điển hay nghệ thuật đương đại hè?

Liệu gu của các vị thần thần tiên có KISTCH không hè?

Lăn tăn ghê gớm!

8:08 Monday,15.8.2011

Đăng bởi:  A.N

cảm ơn Chie nhiều nhé :)

22:30 Sunday,14.8.2011

Đăng bởi:  CHIE

@A.N: Hôm trước mình search được trang web này: coxinh.vn, A.N thử ngó xem thế nào. Thấy giới thiệu người sáng lập là thầy Bình Chương.
Sorry Pha Lê vì "adua" với bạn A.N nên lạc đề.:)

9:54 Sunday,14.8.2011

Đăng bởi:  A.N

Mình sắp mở lớp dạy vẽ cho trẻ em. Có bạn nào dạy vẽ ở những trường tiểu học (trường quốc tế càng tốt :-)) nếu có thể thể chia sẽ kinh nghiệm, hoặc biết trang web nào có phương pháp dạy tốt cho mình biết với nhé. Cảm ơn nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả