Gẫm & Bình

Symphony of Colours: Tẻ nhạt nhưng cứ nên xem

  SYMPHONY OF COLOURS Triển lãm tranh của họa sỹ Nguyễn Bảo Hà và Vũ Minh HuệKhai mạc 18g Thứ sáu ngày 5. 8. 2011Từ 5. 8 đến 20. 8. 2011Art Talk Cafe12 Quán Sứ, Hà Nội   Thứ 6 ngày 5 tháng 8 tại Art talk café 12 Quán Sứ có diễn ra triển […]

Ý kiến - Thảo luận

0:02 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  Hoang Minh Hong

@ Ngô Thế Mạnh: Nền mỹ thuật VN hàng chục năm nay ve vuốt lẫn nhau thì đi đến đâu, Mạnh cũng thấy rồi chứ?
Anh Mạnh thấy tranh trong triển lãm này có gì đẹp thì cứ viết vào cmt, sao lại than thở đau đời thế?
Gu của anh khác thì anh cứ mạnh dạn trình bày những gì anh thấy hay ở đây, trên trang này tôi thấy có ai cấm ai đâu!
Chê thì bị bảo là đối xử với nhau không có văn hóa, là đố kị! Cả một thế hệ phê bình mỹ thuật đối với nhau giả dối chưa đủ sao Ngô Thế Mạnh?

23:47 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  hoang

trung tâm triển lãm tranh chép lại có sự kiện, cái nhà bác Tịch ru chắc thiếu việc làm hay sao mà lai vãng đến chốn này

23:40 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  ngô thế Mạnh

Tôi không hiểu các bạn đang nghĩ gì, và tôi cũng không dám nói gì nhiều. Bởi hội họa là sản phẩm được tạo thành từ cảm xúc, mà mỗi con người thì lại có những cảm xúc rất khác nhau, vì thế lên cái gu thẩm mỹ cũng rất khác nhau. Tôi làm nghề thiết kế nội thất, mặt khác tôi cũng là người rất yêu hội họa, tôi cũng vẽ tranh những lúc rảnh rỗi.
Nhưng thiết nghĩ, dù trong lĩnh vực nào, thay vì mọi người lên đây để nói xấu nhau, hay bóc mẽ nhau, dùng những lời có phần nặng nề để cho mình được vui và tự an ủi mình. Thay vì lên đây để chửi nhau, đố kị nhau, sao các bạn không đối xử với nhau có văn hóa hơn. Thật buồn khi tôi đọc những gì các bạn viết, gà nhà đá nhau nền mỹ thuật Việt Nam sẽ đi tới đâu.

21:09 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Hồi đến năm ngoái tôi muốn gửi tranh ở đây, chụp ảnh mang tranh đến sau một tuần thì được cô chủ gallery trả lời với tôi rằng "Sơn thông cảm, tranh của Sơn không hợp với gallery của chị", bây giờ xem lại thấy thật là không hợp, tớ nghĩ lại thấy thật là may mắn, nếu không tớ đã trở thành một con người khác rồi. "HÚ VÍA"

9:57 Tuesday,9.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tranh trong triển lãm này siêu nhạt và siêu cũ.
Soi ơi, có cái triển lãm của các hoạ sĩ Phillipin ở Việt Art Center không biết có hay không?

9:55 Tuesday,9.8.2011

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Ngưởi mặc áo kẻ caro trắng xanh đeo ba lô là chú Đỗ Đức, hay vẽ tiểu hoạ. Chú vừa có chuyến du ngoạn Châu Âu cùng thầy Lê Huy Tiếp về.
Mong chú viết vài bài đăng lên Soi về những gì chú thấy bên đó.

9:16 Tuesday,9.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...họa sĩ Nguyễn Bảo Hà phát biểu. Anh muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp..."

Chú ơi, chúng cháu đau lòng lắm nhưng phải bật, chú tha lỗi nhé: hình ảnh chú đứng phát biểu mà lại phải đọc giấy biên sẵn (chú viết sẵn? đồng chí tuyên huấn viết sẵn? cô chủ viết sẵn?...) đã "lưu giữ 1 hình ảnh thật không đẹp" trong mắt người dự lễ mở màn đó ạ.

Sao vậy hè?

Là vì 1 nghệ sĩ nên có tinh thần tự do bất khuất không bao giờ để bị trói buộc phải "đọc" 1 tờ giấy viết sẵn trong một không khí đầy tự do và cởi mở như ở gallery, đúng không ạ?

Buồn ghê gớm...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả