Ở Đâu - Làm Gì

Nguyễn Xuân Huy, từ tháng 8...

  Từ tháng 8. 2011, tại showroom Zurich sẽ có triển lãm của Nguyễn Xuân Huy. Đây là trang web về triển lãm này và lời giới thiệu về triển lãm: “Những tác phẩm của Nguyễn có cội rễ từ cả hiện thực Châu Á lẫn lịch sử mỹ thuật phương Tây. ‘Điệu nhảy’ mang […]

Ý kiến - Thảo luận

10:26 Saturday,11.2.2012

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

"Xem tranh thấy như đang nhìn vào 1 vườn các con thú dị dạng, hình thể quái thai đang bay lởn vởn không chốn nương thân..." Quá đúng rồi ACYK ơi. Có lẽ đó là chủ đích của Họa sĩ đấy.
Loạt tranh này của họa sĩ Nguyễn Xuân Huy có suy nghĩ và duyên cớ về thân phận cá nhân hẳn hoi chứ không vu vơ cố cho thật QUÁI Dị nhằm lòe thiên hạ đâu. Vào trang Web của họa sĩ Huy thì sẽ thấy lộ trình sáng tạo của Họa Sĩ.
Riêng tôi lại thấy thích tranh Nguyễn Xuân Huy, mặc dù nhiều khi cũng gợi đến tranh Pop Tàu, nhưng có lẽ Huy sẽ còn phát triển thay đổi nhiều nữa.
Mà Huy tạo ra những hình tượng QUÁI DỊ gây ấn tượng như vậy (vì họa sĩ chủ ý thế), vì Họa sĩ đang đề cập đến một thực tại QUÁI TRẠNG.

7:48 Saturday,11.2.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nếu tìm hiểu trang web của anh Huy này sẽ thấy, những nhân hình ghép nối dị dạng kia không đơn thuần là ngẫu hứng photoshop mà bắt nguồn có tính hệ thống từ các tranh vẽ nạn nhân chất độc màu da cam.

0:10 Saturday,11.2.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Xem tranh thấy như đang nhìn vào 1 vườn các con thú dị dạng, hình thể quái thai đang bay lởn vởn không chốn nương thân. Kể cũng lạ đời khi con người ta muốn căng mình ra để cố gắng giải thoát, nhưng kỳ thực lại đang đưa mình vào chốn tai ương
Chán ghê lắm í

22:51 Friday,10.2.2012

Đăng bởi:  Mac Nhan

Xem loạt tranh này cảm thấy không có gì vướng lại trong lòng mình, ngoài cái kỳ công tả thực của NgXuânHuy. Nếu nói đến "giá trị" của tác phẩm thì tôi thực sự chẳng thấy có giá trị gì mấy, bởi một vài bức trên NgX Huy vẽ cũng có "ý đồ chính trị", tuy nhiên vẫn còn mù mờ không rõ lập trường.
tranh tả thực, nhưng thiếu không gian, tợ như cắt dán, ghép. Vẽ tranh như thế rõ ràng là ảnh hưởng nặng kỷ thuật thiết kế đồ họa.
Nếu ai biết sử dụng giỏi photoshop thì có thể xử lý,cắt ghép hình từng bộ phận tùy thích của những cô gái khỏa thân, bông hoa, cỏ cây, v.v...tùy theo ý tưởng mình, nên cũng có thể đẹp hơn những bức tranh trên.

20:47 Friday,10.2.2012

Đăng bởi:  Tkts

tranh ẩn chứa nhiều vấn đề về xã hội, đặc biệt là chính trị

15:31 Saturday,13.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ồ, BÓP MÉO và BÉO MÓP hẳn là khác nhau xa, cho dù cùng trụ hạng "biến dạng", đúng không hè?

13:18 Saturday,13.8.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day aq

Đúng là làm thì khó hơn nói, nhưng để nói một câu thì: ranh giới giữa BÓP MÉO và QUÁI DỊ nó gần và xa nhau đến thế. Thử hình dung bạn có người vợ đang mang thai, mừng quá 2 vợ chồng đi du lịch qua miền Nam mà trước đây Mỹ rải chất độc da cam. Sau đó bạn trở về nhà, nhìn trên tường treo bức tranh của HUY. Lập tức hôm sau bạn đưa vợ đi siêu âm lại ngay, xem cái thai lần trước siêu âm đã đủ tin cậy chưa.

20:23 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Có rất nhiều người sử dụng công nghệ, nhưng kết quả cuối cùng của họ tương đối tiến hóa. còn Huy mới chỉ dừng lại ở sản phẩm công nghệ thôi, hy vọng sau này sau này Huy có những sản phẩm tiến hóa cao hơn.

11:31 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô, ra Anh Huy vẽ sơn dầu ạ? Giống hệt như ảnh xử lý kĩ thuật vi tính hè? Kể cũng cao thủ chẳng thua gì chú Đình Đăng (đương sống và sáng tác tại Nhật), anh/chú/bạn Duong Zoi nhỉ.

Với lại em thấy chú Đăng với anh Huy rõ rành lây nặng cụ Đa-li, đúng không ạ?

Chúc mừng anh Huy, cám ơn anh/chú/bạn Duong Zoi!

10:14 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  Duong Zoi

Em nghĩ Xuân Huy vẽ sơn dầu, không phải xử lý ảnh đâu "anh có ý kiến" ạ.

8:13 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Kỹ thuật xử lí ảnh của anh Huy quá siêu. Chúc mừng anh Huy ạ.

Anh ơi, em có thêm 2 ý kiến:

1- Tranh "Bé chào gà bay" có nhiều em gà không đầu hơi giống gà ở tranh của chú Quảng Hà ở cà-phê Factory nhỉ? Cái kiểu "chỉ đường 1 ngón" cũng thấy chú Quảng Hà hay xài ạ.

2. Tranh "méo mặt vì bị/được nhiều huân chương quá" có ý tưởng thiệt hay, nhưng mờ em thấy anh Huy xài nhiều huân huy chương thật quá... nên đâm ra phô, hơi lộ, mất tính khái quát (em còn nom có mấy cái rất quen, có phải huân chương Họa sĩ ưu tú mà các bác các chú em được thưởng vô vàn không ạ?)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả