Nghệ sĩ Việt Nam

Chúc mừng Lê Quang Đỉnh và Sàn Art!

  SOI: Đây là một tin vui mà do lạc hậu, đến sáng đọc báo Soi mới biết, do đó xin phép được post lại danh sách các bài nói về việc này từ các báo, kèm theo đường link ở tên bài để các bạn có thể đọc trang gốc: TUỔI TRẺ: Lê Quang […]

Ý kiến - Thảo luận

21:02 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Chúc mừng anh về giải thưởng thôi nhé, giải cao như thế ai mà chẳng chúc mừng, nhưng anh hãy nhìn về phía sau đang còn rất nhiều các em. Nói như em có ý kiến và Phạm Huy Thông thì anh dại gì mà bê mâm ra Bắc cho bọn em xơi anh nhỉ? Thất vọng ghê gớm!

9:36 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  kim oanh

Dinh Q lê đóng góp gì cho MTVN? Hay đó là cách thức PR của các tổ chức nước ngoài tương tác lại với Đinh Q LÊ và ngược lại? Úi rùi cũ quá!!!! Ở VIỆT NAM tôi hâm mộ nhất anh Trần Lương, anh đang hướng nghệ thuật thành dòng nước chạy bằng mô tơ chảy quanh núi non bộ nhà anh ấy, thật tuyệt! Đẹp mà ngoạn mục, anh Trần Lương mới là người thực sự đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà, còn A Đỉnh chán Tây rồi lại về ta thôi! Thử hỏi các nghệ sĩ làm nghệ thuật mới bây giờ ở Việt Nam thấy cách thức, cách đặt vấn đề của một số tác phẩm của DINH Q LÊ có gì mới? Có gì đóng góp? Có gì đủ thay đổi cuộc sống ở Cà Mau đó là nơi DINH Q LÊ ở chứ chưa nói một đất nước Việt Nam quá rộng với dân số hơn 80 triệu người? Tôi thiết nghĩ nghệ thuật còn cao hơn cả chính trị, nên muốn đến gần nó bằng cách nhanh nhất thì đừng vươn tới nghệ thuật bằng con đường chính trị.

9:29 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

A LITTLE SUNSHINE bảo: "Bạn nên tìm hiểu thêm một chút trước khi chia phần thưởng..."

Ơ, thế là lại có 1 phần ngàn tia hi vọng được CHIA phần thưởng ư?

Ôi, 1 tia nắng mặt trời bé nhỏ đã làm gì thế? đã hâm nóng con tim bé tí đương tái lạnh vì thất vọng?

Cám ơn anh/chị/bạn a-little-sunshine nhé!

8:30 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thôi thì đành (hi vọng) cùng anh Thông "vào phá kho thóc của Sàn..." vậy hè.

Anh Đỉnh ơi, bỗng một tối đẹp zời thấy cả lũ Hà Nội xô cửa xông vào liều mình như chẳng có thì anh cũng mở lòng bao dong, anh nha.

Ồ, mà các cụ bảo rồi: Cọc không muốn tìm trâu thì trâu phải đi đòi cọc. Em quên em quên...

Mà chữ "Sàn" nhiều nghĩa gớm anh Thông hè: ngoài cái nghĩa phổ thông "là một mặt phẳng (tranh tre nứa lá xi măng gỗ gạch...) để làm mặt nền của cho 1 hoạt động gì đó: sàn nhà, sàn xe... nhiều khi cũng có nghĩa bóng anh hí: sàn đấu (võ đài của các bác thích sưu tầm tranh hay huy chương), sàn múa, sàn lắc (khi các bé không chịu ngồi yên), sàn diễn (nơi hò hẹn của các ông bà mê môn kịch nghệ), sàn chém (chỗ ở chợ các bà các cô sợ vãi linh hồn)...

Phức tạp hè?

2:41 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  a little sunshine

Chào em có ý kiến.

Theo mình biết thì Trần Quốc Hải trong tác phẩm 'The Farmers and The Helicopters' thì là 'cùng cộng tác' bạn ạ.

Riêng về giải thưởng là vinh danh nghệ sĩ Dinh Q. Le về những đóng góp của cá nhân anh trên con đường nghệ thuật cũng như những đóng góp cho cộng đồng..v.v.v. Bạn có thể xem thêm chi tiết ở đây http://www.princeclausfund.org/nl/news/copy-of-presenting-the-prince-claus-award-to-dinh-q-le.html

Ngoài ra Sàn Art là đứa con tinh thần của anh Dinh Q. Lê và một số nghệ sĩ đồng sáng lập khác và việc anh Đỉnh dành phần thưởng đó cho Sàn Art là đóng góp to lớn rồi bạn ạ. Bạn nên tìm hiểu thêm một chút trước khi chia phần thưởng, và Dinh Q. Lê là một nghệ sĩ đương đại chứ không phải là nhà tài trợ nhé.

23:27 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Sao Em có ý kiến tham thế, lại mong anh Đỉnh bê mâm ra ngoài Bắc mời mọi người xơi nữa cơ đấy. Anh ý có tiền cho Sàn Art là tốt rồi. Mình có giỏi thì rủ nhau vào đó phá kho thóc Sàn Art. Lo gì.
Mà có ngươi bạn hỏi tớ: "Chữ "sàn" trong tiếng Việt chúng mày có nghĩa gì mà tao thấy Hà Nội thì có "Nha San", Sài Gòn thì có "San Art"?

23:20 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Phương Lan

Mình cực ghét cái thói nói móc của bạn Em có ý kiến. Anh Đỉnh được giải bao nhiêu tiền là chuyện của anh ấy. Anh ấy hoàn toàn có quyền giữ lại tiêu riêng. Duy trì Sàn Art là một việc đã vất vả, tổ chức triển lãm cũng rất vất vả. Mắc gì phải chia món tiền ấy ra làm giải thưởng này nọ để tiền vừa mất mà tiếng chửi lại mang (thể nào các bạn lắm chuyện kiểu Em có ý kiến không nhảy vào nói này nói nọ!)
Mình cũng cực ghét cái trò Hoa hậu được giải xong phải chia quà ra làm nhiều phần, phần tặng em tàn tật, phần tặng bạn mù lòa. Xã hội giả dối làm niềm vui của người ta bao giờ cũng phải đi kèm với những thứ đáng ghét. Mà Em có ý kiến là đại diện cho một thành phần khiến cho cái xã hội này thêm gây hấn và không còn thành thật được với nhau.
Mình góp ý rất chân thành, mong bạn Em có ý kiến nên đàng hoàng hơn trong cách cmt. Bạn có duyên nhưng nên dùng cho nó hữu ích và để mọi người xích lại gần nhau hơn.

22:48 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Toi rồi Soi ơi, hỏng rồi anh Thông ơi!

Em vào cái link vơi VH&TT, bắt trúng quả này:

"...25 ngàn euro kèm theo giải thưởng, một giá trị không nhỏ. Anh dự định làm gì với khoản tiền thưởng này?

- Một nửa để góp cho việc duy trì Sàn Art. Một nửa tôi giữ lại, để mai mốt cũng là cho… Sàn Art.

Thế là tan mộng mơ hão của các nghệ trẻ Hà Nội đang tưởng bở ra những giải thưởng này nọ trong năm nay khi anh ĐỈnh "san lộc" cho mấy em Bắc Kỳ nho nhỏ đang manh nha hai ba dự án đương đại trẻ...

Ôi, Sàn Art..., Ôi Hà Nội...

21:19 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Xin comment bài viết phỏng vấn Lê Quang Đỉnh trên báo Văn Hoá Thể Thao:
1. Đấy nhé, trường ĐH Mỹ Thuật Hà Nội cũng được khen nhé vì chịu khó mời các giảng viên, nghệ sĩ nước ngoài về hoạt động. Và các nghệ sĩ đương đại Hà Nội cũng được khen.
Tớ nghĩ không gian nghệ thuật Hà Nội có may mắn hơn TP HCM vì đây là thủ đô nên dù sao đi nữa các quỹ văn hoá vẫn đặt cơ sở chính ở Hà Nội. Các củ nghệ, củ gừng vì thế có nhiều cơ hội nghó nghiêng hơn. Viện Goeth nhé, L'Espace nhé, Quỹ CDEF nhé, Hội đồng Anh nhé... Và chính các quỹ này đôi khi gửi nghệ sĩ nước ngoài đến làm việc với trường Mỹ Thuật Hà Nội. Bởi vậy các củ nghệ ở Hà Nội cũng như trường được anh Đỉnh khen thì cũng phải biết những ưu đãi mình sẵn có mà đừng "Yết Kiêu" nhé.
Khi trước chú Nguyễn Quân cũng từng dự đoán rằng nghệ thuật đương đại TP HCM sẽ đi trước Hà Nội nhiều nhưng rồi trật lất. (Chú Quân nói điều này cũng trong một bài phỏng vấn trên Văn Hoá Thể Thao). Có lẽ chú Quân không tính tới yếu tố ngoại cảnh trên.
2. Soi bị chê, không biết có phải do những thành phần hay comment lôm côm như Em Có Ý Kiến hay Phạm Huy Thông.... gây ra không. Đừng giận tụi này nhé Soi.

21:04 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Trong ảnh ở dưới, người mặc áo trắng đứng giữa Zoe Butt và Dinh Q Lê là chị Tiffany Chung. Tớ hâm mộ chị này, vừa rồi có gặp chị ở Singapore khi chị bày tác phẩm ở National Museum.

20:53 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em có ý kiến ơi, xin lỗi đánh nhầm tên .."Marcel Duchamp và bút danh R.Mutt.." chứ không phải R.Butt. Mải nghĩ đến bạn Zoe Butt và buổi nói chuyện của bạn ấy nên nhầm.

20:48 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chúc mừng anh Đỉnh.
Em có ý kiến ơi. Tớ đoán rằng mấy bác nông dân ấy không phải là đồng tác giả đâu. Vì họ làm trực thăng mà không làm nghệ thuật. Anh Đỉnh là người nhìn thấy cái khía cạnh lãng mạn của cái cố gắng gàn dở kia.
Bây giờ người ta chỉ nhớ tới Marcel Duchamp, R Butt và cái bệ xí chứ có ai nhớ tới người thợ hay ít ra là tên hãng sản xuất ra cái bệ đó đâu.

18:06 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Chúc mừng anh! Mới nhìn anh em xuýt nhầm với anh Nguyên Hưng bạn cũ của em, nhìn kỹ cũng có khác, hẹn gặp lại anh ở sàn Art vào thời gian gần nhất.

17:49 Wednesday,10.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chúng em xin nhờ chị Soi gửi lời chúc mừng tới nghệ sĩ Đinh Q Lê ạ!

Tín hiệu cho thấy thế giới đương đại bắt đầu để ý đến nghệ thuật đương đại Việt Nam?

Với lại, chú Đỉnh được giải lớn chúng em/cháu mừng lắm, thế nào năm nay các nghệ sĩ trẻ, các hoạt động đương đại trẻ Việt Nam cũng được chú tài trợ ra trò rùi. Ôi, hồi hộp quá chú ơi...

Chú Đỉnh ơi, cháu cứ chịn rịn mãi nhưng khó nhịn quá, cháu phải hỏi chú điều ni, mong chú ra nhẽ:

Bác nông dân 2 Lúa và 3 Lúa chế chiếc máy bay trực thăng đó có được coi là đồng tác giả với chú trong mấy tác phẩm về trực thăng của chú không ạ?

Bấy nay chúng cháu lăn tăn ghê gớm?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả