Nghệ sĩ Việt Nam

LÊ THỪA TIẾN - 432,000 hay 675,098 hay 178,985 hay 765,455.099 hay...

(SOI: Xin lần lượt giới thiệu các tác phẩm Việt Nam đề cử cho giải thưởng ABP Foundation Signature Art .) . CHI TIẾT TÁC PHẨM Nghệ sĩ: Lê Thừa Tiến Tựa đề: 432,000 hay 675,098 hay 178,985 hay 765,455.099 hay… Năm: 2010 Vật liệu: Cành cây cháy, dây câu cá, dụng cụ chỉnh độ sáng, đèn […]

Ý kiến - Thảo luận

11:47 Tuesday,29.11.2011

Đăng bởi:  Xưa rồi diễm

Hãy vào google search: Tim Noble and Sue Webster, để thấy được cái gọi là sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam đem đi dự thi một giải được cho là danh giá ABP Foundation Signature Art. Mời vào website này : http://www.moillusions.com/2010/01/more-from-sue-webster-n-tim-nobel.html

13:36 Saturday,3.9.2011

Đăng bởi:  Trang Nguyễn

Cách dùng " hiệu ứng" chiếu bóng vào tác phẩm theo Trang biết thì ở cái sắp đặt này hok phải là đầu tiên đâu, ít nhất nó cũng sau tác phẩm này : http://bangnhatlinh.multiply.com/photos/album/13/My_solo_exhibition_Dust_bikes_dim_streets..._in_2009#photo=23

Đó là 1 cái sắp đặt của Bàng Nhất Linh, bạn của mình ( hihi tiện thể khoe luôn) .Trong sắp đặt đó Linh khoét ở cái vỏ ngoàicủa sắp đặt, nhìn vết rách rất bừa nhưng khi chiếu đèn qua nó hiện lên 1 khuôn hình con phố cũ trông rất hay. Tớ thấy sắp đặt của Ly hoàng Ly cũng hơi giống sắp đặt này của bạn tơ nữa, cũng có 1 khung thép , dùng ảnh, và có sự gợi nhớ... nhưng tất nhiên nói giống nhau thì khó và không khéo lại cãi nhau. Nhưng tớ thấy Linh, bạn tớ rất thông minh và bọn tớ rất thích xem các tác phẩm của bạn ấy

23:00 Friday,2.9.2011

Đăng bởi:  HUE XUA

Tôi thấy em có ý kiến nói rất đúng. Những con số chẳng hiểu nói lên điều gì, còn cách chiếu"bóng" lên tường đúng là chưa ai làm (trong mỹ thuật) ở Việt Nam chứ Tây nó làm từ xưa rồi. Còn ta thì từ xưa, hồi bao cấp hay mất điện cũng làm để Dọa Ma chọc nhau chơi...

0:07 Friday,2.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN, SỰ CHÁY

Khô hạn đang làm nhiều khu rừng ở Tây Bắc, Tây Nguyên bùng cháy dữ dội, trong đó căng thẳng nhất là vùng Tây Nam Bộ.

16:23 Thursday,1.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...THÔNG ĐIỆP CỦA TÁC GIẢ

432,000 hay 675,098 hay 178,985 hay 765,455.099 hay… là tác phẩm đầu tiên trong loạt tác phẩm hình chiếu điêu khắc được đặc biệt trưng bày tại chỗ, trong những khung cảnh xã hội, chính trị hoặc môi trường đặc biệt. Được lắp đặt trong một không gian tối, cái bóng mờ biểu trưng cho một vấn đề..."

TÁC GIẢ bảo: đây "..là tác phẩm ĐẦU TIÊNu tiên trong loạt tác phẩm hình chiếu điêu khắc được đặc biệt trưng bày tại chỗ..."

Em không hiểu ĐẦU TIÊN là đầu tiên với ai ạ? ở thế giới, ở Việt Nam hay ở Buôn-Mê-Thuật ạ?

Vi em nhớ lâu rùi, được xem ké 1 cuốn sách nghệ thuật Anh đương đại có 1 tác giả nổi tiếng chuyên trị làm tác phẩm sắp đặt/điêu khắc chiếu hình các đống rác lên tường gallery lại tạo thành nhiều hình ảnh người kì ảo...

15:53 Thursday,1.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tác phẩm của anh Tiến em thấy không có gì mới cả về chủ đề, ý tưởng lẫn cách thể hiện. Đặc biệt là kỹ thuật chiếu bóng của "cái này" lên tường thành ra hình ảnh của "cái kia".

Nhớ ngày xưa, mỗi đêm đi ngủ, muốn dỗ chúng em, bố em hay chơi trò bóp tay tạo hình: trong phòng tối, chỉ còn 1 bóng đèn ngủ đầu gường, trên tường bỗng nhiên hiện lên hình các cánh chim bay, hình đầu chó thò lưỡi, hình đầu ông Lê-Nin mũi nhọn trán mênh mông..., chúng em cứ xem những hoạt cảnh trên tường như thế rồi mê man thiếp đi lúc nào không biết trong khi bố vẫn miệt mài bóp tay cụp ngón.

Tác phẩm của anh Tiến có mới chăng là cách đặt tên toàn là con số nhằm đánh đố người đọc, cái tên tác phẩm thế này mà bày ở thành phố dân chúng còn mù tịt chứ chửa nói dân làng trên Buôn-Mê [mỹ]-Thuật.

Hay mình học hoài vẫn dốt đặc đầu chầy hè?

Ôi, bố ơi...ôi, hoạt hình tay bóp ơi...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả