Soi học

Bài học Chủ nhật: Hephaestos -
Nạn nhân của Zeus hay của Hera?

    Sau loạt bài về Hera, về thần chiến tranh Mars, có lẽ đã đến lúc phải bàn tới thần rèn Hephaestos (tiếng La Mã: Vulcain). Tích liên quan tới Hephaestos không nhiều lắm; chủ yếu lòng vòng quanh Venus, Pandora, và Hera; các họa sĩ thì cũng luẩn quẩn vẽ tranh Hephaestos với […]

Ý kiến - Thảo luận

15:14 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  Gigi

@Chegrone: trong thần thoại Hy Lạp (La Mã) có nhiều tích khác nhau, mà có khi mỗi tác giả cổ đại lại viết theo một kiểu riêng nên nhiều tích còn lại đến thời nay bị chỏi nhau hay có khi chỉ duy nhất có một nguồn, không kiểm tra chéo được!
Sự tích nàng Aglaia (hoặc Aglaea)kết hôn với Hephaestus (như vậy là vợ chứ không phải tình nhân)được Homer nêu ra trong trường ca Iliad (với tên gọi là một trong ba nàng Grace), còn nhà thơ cổ đại Hesiod trong tác phẩm Thần phổ mới nói cụ thể tên Aglaia là vợ của Hephaestus.
Về lý lịch, ngoài rất nhiều dị bản nguồn gốc nhưng ít được công nhận, về cơ bản Aglaia được xem là một trong ba nàng Grace (Duyên dáng, kiều diễm),là những cô con gái của thần Zeus, chúa tể các vị thần, với nàng Eurynome, con gái của Titan Ocean (Aglaia là cô út).
Ba nàng Grace này mỗi người đảm nhiệm một biểu tượng cho cuộc đời nở hoa, trong đó Aglaia tương trưng cho Lộng Lẫy; Euphrosyne tượng trưng cho Vui Vẻ còn Thalia tượng trưng cho Tươi Vui.
Chỉ theo Homer và Hesiod thì Aglaia mới xuất hiện độc lập với tư cách là vợ của Hephaestus, còn về cơ bản, trong thần thoại Hy Lạp, ba nàng Grace này không được xem là những cá nhân riêng rẽ mà không tách rời nhau, luôn đi cùng với nhau trong các cuộc vui, mang lại cho các thần trên Olympus niềm vui khi nhảy múa theo tiếng đàn của thần Apollo.
Do là một trong ba con gái của thần Zeus với nàng Eurynome, con gái của Titan Ocean nên có thể suy ra Aglaia cũng là nữ thần.
Trong tác phẩm Thần phổ, nhà thơ Hesiod nói rằng Aglaia kết hôn với thần Hephaestus sau khi ông này đã li dị Aphrodite. Ông này xí trai tàn tật nhưng quá duyên, toàn lấy vợ đẹp không!

10:54 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  Chegrone Bitch

Chegrone chưa đọc nhiều tích về Hephaestus lắm, nhưng mà trên wiki nói Hephaestus ngoài "vợ cũ" Aphrodite ra thì thần này còn một tình nhân nữa là Aglaea. Soi có biết gì về nàng Aglaea này không ? Là nữ thần, hay tiên nữ, hay người trần gian ?

22:19 Thursday,13.11.2014

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Khổ thân Hephaestos bị què vì người xưa chưa hiểu về... hóa học. Ví dụ: tuy thủy ngân rất nguy hiểm nhưng lại được người xưa coi nó là nguyên liệu cực quý trong thuật giả kim, chỉ biến hóa chút đỉnh là thành vàng. Thủy ngân còn dùng làm thuốc tránh thai mới khiếp! (Tưởng các ông alchemist chỉ giỏi "vào rừng mơ bắt con tưởng bở," ai ngờ đúng thủy ngân và vàng đứng cạnh nhau thật trong bảng tuần hoàn nguyên tố!) Chì thì được dùng nhiều trong đường ống nước và mỹ phẩm, vv và vv

Cũng tương tự, vào thời đại Đồ Đồng, những người thợ rèn cũng thường sử dụng một nguyên liệu cực độc là arsenic trong quá trình đúc đồng. Arsenic hay thạch tín là một chất cực độc có thể gây ung thư và khập khiễng nếu người thợ rèn tiếp xúc với liều lượng nhỏ trong thời gian dài. Vì vậy các ông thợ rèn thường bị què quặt. Sự tàn tật bất thường của Hephaestos do đó không phải là một chi tiết vô tình mà phản ánh một hiện tượng có thực ở thời Hy Lạp cổ. Truyện thần thoại nghe kể thật hay nhưng qua đó biết thêm về lịch sử lại càng thêm phần thú vị :)

18:07 Tuesday,8.7.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Hephaestos tuy là vị nam thần xấu nhất đỉnh Olympus nhưng vì là thần thánh nên ít ra vẫn đẹp hơn con người !

18:17 Monday,29.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Vậy ông thần này là con ai?"

Chị Pha Lê hỏi hay nhề.

Câu hỏi của chị lại nhắc cho em nhớ mấy bận ông em xem Ti Vi họp hành bầu cử, cứ thấy ông dụi mắt liên hồi, rồi 2 ngón tay zứ zứ chỉ trỏ lên màn hình hỏi bố rõ to: "...Vậy đồng chí này là con ai?"

Mỗi lần như rứa, mẹ em lại tái mét mặt, chạy vút ra đóng xầm cửa lại, rồi bảo: "con lậy ông, ông hỏi bé bé thôi, chứ hàng xóm nghe thấy là chết cả nhà bây chừ..."

Các ông thần thời nay con ai thì quan trọng gì hè? Các ông vua thời nay con ai thì có làm sao đâu mà mẹ em lại sợ hàng xóm thế hè?

Buồn ghê gớm!!!

7:12 Sunday,28.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhìn mấy bức tranh thích quá. Tớ nhớ hồi nhỏ rất thích ngắm những thiên thần nhỏ bay bay trong các bức tranh cổ điển xem ké trong sách Nga của ông hoạ sĩ gần nhà.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả