Khác

Trại cư trú nghệ thuật Haslla - phần 1

  (Ghi chép của Phạm Huy Thông trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc. Bài viết có sử dụng một số hình ảnh lấy từ blog của các nghệ sĩ khác.) Hai tháng ở Hàn Quốc, quan sát nghệ thuật, tôi chủ quan nhận thấy sự lấn lướt của điêu khắc và sắp đặt […]

Ý kiến - Thảo luận

10:52 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em có ý kiến ơi. Vẽ tàu của nó tự bắn vào đít để trêu nó thôi. Chứ vẽ cả Hoàng Sa Trường Sa vào đấy hoá ra là đem dâng đảo cho Tàu khựa à.
Nghe nói sáng nay trên Hội có lễ phát động triển lãm Song Niên Trung Quốc gì đó. Không biết có nghệ nào hỏi giùm tớ một câu "Chúng tôi vẽ lòng yêu nước, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam thì các vị có nhận tranh không?" để xem mấy nhà ngoại giao Tàu khựa trả lời làm sao.

10:09 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tôi và một tác phẩm trong workshop vẽ gốm, chụp ảnh cùng nghệ sĩ Trung Quốc Haotian. (Tôi vẽ một cái cốc có một chiến hạm rất ác chiến ..."

Ảnh này làm em nhớ ông em có cái ca (cái cốc của anh Thông ông em gọi là ca, anh ạ) từ thời lâu lắm, có ảnh Bác Hồ, Bác Mao và ông Xít-ta-lin.

Anh Thông ơi, sao anh vẽ tàu chiến mà không vẽ đảo chìm đảo nổi Hoàng Sa - Trường Sa luôn cho nó máu!

Giận ghê gớm!

7:53 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chị Đĩnh ơi. Cám ơn thông tin bổ sung của chị. Về phần sở hữu và cổ phần thực ra em cũng không có cơ hội hỏi han họ cho kỹ nên thông tin có thể sai lạc. Nhưng dù là của nhà nước tài trợ hay tư nhân thì vẫn đủ để các nghệ nhà ta ngất sẵn rồi. (bài viết em hoàn thành từ trước nên cả phần 1 và phần 2 đều đinh ninh rằng đây là cơ sở tư nhân. Thực ra với nghệ nhà mình, điều này ứ quan trọng, miễn là họ tổ chức tiếp đón mình ra sao thôi).
Em thấy ông Choi nói là dự án Haslla ở địa điểm bây giờ chỉ có tổng thời gian 20 năm (tức là còn 12 năm nữa), nhưng ông bà ấy vẫn đang cạp đất làm đường và cáp treo hăng máu lắm.
Em thấy thế này: Việt Nam bây giờ mà giả vờ là khấm khá đi, dùng tiền thuế giao cho tư nhân làm văn hoá, chắc sẽ được thấy mấy công trình sến rẻ tiền như gu của Suối Tiên. Rồi chủ nhân sẽ năm nào cũng gào lên kêu lỗ.
Vấn đề điêu khắc công cộng mà có tiền tài trợ cũng vậy, sẽ có một băng vài nghệ sĩ giỏi thao túng, khéo lại quả túm hết các đầu việc rồi lại "ị" ra mấy quả Public Art thối không ai ngửi được, thành rác văn hoá cho con cháu đời sau dọn.
Túm lại Việt Nam mà muốn học Hàn Quốc không biết phải bắt đầu bàn từ đâu.

0:03 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  shit

oh. chào chị Dinh. Lâu rùi không thấy chị xuất hiện. Từ ngày gallery THỌ nghỉ em nghĩ chị làm nghề khác rùi.

23:29 Thursday,8.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...phải nói rằng chính phủ Hàn Quốc rất biết cách làm thương mại và phát triển văn hóa. Họ biết cách giao việc và hợp tác với nhiều thành phần xã hội..."

Ôi, nhìn cơ ngơi đoàng hoàng thế, to đẹp thế, em tin chắc chắn quan Hàn nghệ Hàn họ KHÔNG GIAO VIỆC cho các thành phần xã hội ba bửa chửa làm đã tham ô rút ruột công trình là chính, KHÔNG HỢP TÁC với các thành phần xã hội bất hảo bảo lắm bằng cấp giải thưởng mà toàn là vẽ xấu đầu gấu nên công trình mới đẹp như cung điện văn hóa nhân dân như rứa.

Chúng em cám ơn cô/chị K.Đinh về nguồn tin hiếm và bổ ích ạ.

22:52 Thursday,8.9.2011

Đăng bởi:  em cũng có ý kiến

sao bác không phác thảo ở nhà ngon lành đi qua vẽ cho nhanh, mất công phải xây dựng ý tưởng nhiêu khi lại khớp nữa, để bác còn thời gian mà tắm biển chứ

21:05 Thursday,8.9.2011

Đăng bởi:  K.Đĩnh

Thông ơi, chú thích thông tin 1 tí nhé: Haslla không phải là vốn của ông bà Park xây dựng đâu nhé. Đó là một dự án đầu tư của tỉnh, vì tỉnh này khá xa xôi và không có di sản gì nhiều nên tỉnh lập một dự án nhằm phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa. Họ đầu tư xây dựng và phát triển dự án này với vợ chồng ông bà Park. Vốn đầu tư là của tỉnh, thiết kế và quản lý là của ông bà Park. Lãi thì ông bà hưởng còn lỗ thì chính phủ bù. Trong vòng bao nhiêu năm thì chị ko nhớ chính xác.

Vì chính phủ bao cấp nên hàng năm, họ bắt buộc phải tổ chức sự kiện giao lưu thế này. Đó là điều kiện của dự án.

Em nên tham khảo lại thông tin chứ không nghệ sĩ nhà mình thấy cơ ngơi hoành tráng thế này mà của nghệ sĩ bỏ vốn đầu tư thì choáng ngất mất, chả phải riêng nghệ ta ngất mà nghệ tây cũng ngất ý Thông ạ.

Nhưng phải nói rằng chính phủ Hàn Quốc rất biết cách làm thương mại và phát triển văn hóa. Họ biết cách giao việc và hợp tác với nhiều thành phần xã hội. Cái này thì đáng mơ :-))

12:29 Thursday,8.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Điêu khắc gia Trần Hoàng Cơ đến Haslla cuối tháng 7 với 23kg thiết bị, đồ nghề chuyên nghiệp. ....Anh khá vất vả với khối đá 2 tấn này, mỗi ngày làm việc của anh luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng..."

Thương quá cơ, bác Cơ ơi, thế bác không xin thêm 1 xuất cho "thợ đẽo" trợ lý của bác đi theo trợ lực ư? Bác phải giải thích với ban tổ chức là nhà mình các điêu khắc gia chỉ "điêu khắc trong đầu", họ làm nghệ thuật khái niệm, oách chưa, họ nghĩ ra tượng, còn đẽo tượng là việc của trợ lý, là việc chân lấm tay chai, không cần tới bàn tay vàng của các điêu khắc gia...

Hàn Quốc khoản này lại chậm tiến hơn ta nhề?

Tự hào ghê gớm!!!

7:55 Thursday,8.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cám ơn anh Thông! Nhiều ảnh đẹp hè, các anh các bác đi công tác mà nõn hẳn ra, chả trách các chị các dì ở nhà ngóng rõ kinh.

EM có 1 ước mơ: được bay nhảy như chim di cư phá mệt nghỉ các kho thóc của "ĐỊCH-rất-yêu-TA" như các cánh chim giữa đàn là anh các bác đóa.

EM có 1 ước mơ nữa: bao giờ nước mình có các nghệ sĩ giàu có và là "nghệ-sĩ-yêu-nghệ-sĩ" để nghĩ đến cộng đồng, làm trại sáng tác các nghệ sĩ hay bảo tàng miễn phí cho thiếu nhi chứ đừng xây phủ xây bảo tàng riêng tư rồi thu tiền vào cửa đắt hơn tiền vào bào tàng Mỹ thuật quốc gia.

Đêm qua em mơ gặp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả