Khác

Trại cư trú nghệ thuật Haslla - phần 2

Tiếp theo Trại cư trú nghệ thuật Haslla – phần 1 * Ghi chép của Phạm Huy Thông trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc. Bài viết có sử dụng một số hình ảnh lấy từ blog của các nghệ sĩ khác. Như đã nói ở phần trước, Haslla là một chốn rất hay […]

Ý kiến - Thảo luận

12:27 Monday,12.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN GỬI CÁC BẠN

Tớ thấy Thông không có vấn đề gì lắm trong cách tư duy cũng như cách làm việc, nhưng trong nhóm các bạn dự trại sáng tác cùng bạn đang có rất nhiều vấn đề mà dự trại sáng tác cần phải có những cảm xúc từ không gian sống mang lại, được vậy thì hay hơn rất là nhiều.

8:58 Sunday,11.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn chị Đĩnh đóng góp ý kiến.
Khi em sang đó có đến bảo tàng quân sự nó trưng bày chiến hạm và tàu ngầm (cũng gần Haslla thôi). Thế là em lấy tàu và biển đó làm một loạt phác thảo về biển Đông vì đề tài này đang nghĩ từ lâu rồi, nay lại có tư liệu nhiều. Nhưng họ ứ thích đề tài chiến tranh biển, vậy là em lại lôi phác thảo làm từ Việt Nam vẽ mấy cái tay. Còn các phác thảo về Biển Đông em rất thích thì bây giờ đang vẽ ở Goyang.

15:48 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  K.Đĩnh

Chú thích một tí: Zheng Haotien là sang VN làm triển lãm đồ họa với họa sĩ Nguyễn Hồng Quang, Đặng Tú Thư và Nguyễn Nghĩa Phương :-)

15:41 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  K.Đĩnh

Nhân chuyện Thông nói đến tắc kè, chị xin đưa một ví dụ để các bạn nghệ sĩ rút kinh nghiệm mà đừng làm `tắc kè`. Chị sẽ không nói cụ thể là ai ở đây bởi điều đó không quan trọng.

Có lần chị dẫn chủ tịch một trại sáng tác quốc tế đi tìm và thăm xưởng nghệ sĩ để còn chọn mời đi trại sáng tác. Lúc đến thăm họ rất thích tác phẩm và gu của nghệ sĩ này. Sau đó họ muốn mời sang trại. Tất nhiên là trước khi đi phải gửi phác thảo và quy mô phác thảo sẽ sáng tác. Thế là nghệ này làm luôn phác thảo ca ngợi tình hữu nghị giữa 2 nước. Kết quả => loại ngay lập tức, dù là gần như chắc chắn đã được đi và bản thân bên tổ chức cũng bị thiếu hụt nghệ sĩ vì đó là vào vòng trong của duyệt hồ sơ rồi.

Lý do loại của họ, tất nhiên là không nói với họa sĩ: Chúng tôi muốn nghệ thuật và nghệ sĩ chân chính chứ chúng tôi không làm tuyên truyền (propaganda).

Thế nên, hãy luôn là chính mình và nghệ thuật là từ cảm xúc và trí tuệ của mình. Cũng nên nhớ rằng, trại sáng tác không phải là một gallery thương mại, càng không phải là các trại ngoại giao mang tính chính trị mà các đại sứ quán tài trợ.

Mà gallery thương mại đúng nghĩa thì họ chọn nghệ sĩ có tranh mà họ bán được hoặc muốn bán chứ họ không chọn nghệ sĩ để vẽ tranh cho họ bán được như những cửa hàng thông thường vẫn được gọi là gallery ở các khu phố du lịch ở khắp nơi trên thế giới... hì hì... không chỉ ở Việt Nam đâu :-))

10:45 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Sơn thú vị. Tớ nghĩ rằng đi trại đương nhiên phải khác ở nhà nghe vợ la. Nhưng cái khác có lẽ sẽ ở việc thu thập cảm xúc, hiểu biết. Chứ nghệ thuật cũng cần có độ lùi, độ thấm (tất nhiên trừ mấy bác vẽ phong cảnh). Nếu sang một chỗ mới mà vẽ khác luôn thì hoá ra là con tắc kè đổi màu à. Hì.
Khoe với bạn Sơn là lúc ở Haslla tớ đẻ ra được khối phác thảo cực hay. Bây giờ trở về Goyang đang bò ra vẽ đây.

10:40 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi Em có ý kiến.
Nhiều lúc tớ thấy bạn comment vui vui nhưng nhiều lúc thấy nhảm quá. Việc anh Cơ, anh Tài, tớ và các anh em khác đi trại sáng tác quốc tế (như ở Haslla chẳng hạn) là nộp đơn theo những quy định của các trại, không phải theo xuất nào của Bộ hay của Hội nên em có ý kiến đừng gán vào đây. Tớ không có ý coi thường Hội. Việc gì nó ra việc ấy. Không lẫn lộn được.
Tớ không phải dân điêu khắc nhưng cũng đủ hiểu là làm việc với những "vũ khí hạng nặng" thì phải bảo hộ an toàn là đúng rồi. Xẩy ra là mất ngón tay ngón chân như chơi. Cảm xúc dành cho lúc làm phác thảo. Nếu em có ý kiến muốn nhiều cảm xúc, đề nghị chuyển sang vẽ body art nhé.

9:30 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN- Ừ NÀY

Ừ này đi là vui rồi, nhưng nhóm của các bạn tôi có người làm việc không khác gì ở nhà thế thì cần gì phải đi hẫy. Đi là dự trại là phải làm về đề tài mới, cảm xúc mới mà nơi dự trại sáng tác đó tác động đến các giác quan của chúng ta chứ hẫy. Ối giời ơi.

8:11 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Cao thủ giang hồ Trần Hoàng Cơ làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Mỗi lần xung trận là nai nịt bảo hộ cực kỳ cẩn thận..."

Chúng cháu mừng là bác CƠ và các đồng chí ta vẫn mạnh giỏi nhờ chấp hành kỉ luật do lãnh Hội đề ra trước khi tiễn đoàn lên đường công tác.

Chúc các bác các chú các anh sớm LẬP CÔNG DÂNG...tùy í.

Em hơi lăn tăn: bác Cơ (anh Thông, các đồng chí cùng chi bộ?) cứ mỗi lần XUNG TRẬN là NAI NỊT BẢO HỘ CỰC KỲ CẨN THẬN? Cảm xúc giác mất hết còn zì?

Nghi ngờ ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả