Nghệ sĩ thế giới

Norman Rockwell:
Dùng ảnh để vẽ tranh

  Norman Rockwell (1894-1978) làm quen với nhiếp ảnh vào giữa những năm 30, ông dùng nó như một công cụ để định hình và ghi lại các ý tưởng, nhằm giúp cho việc vẽ tranh thêm dễ dàng. Ông tỉ mỉ dàn dựng cho từng bức ảnh, tự tay chọn địa điểm và người […]

Ý kiến - Thảo luận

21:42 Thursday,15.9.2011

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn thông tin hữu ích của Em-co-y-kien nhé

12:56 Thursday,15.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thầy em kể:

-Đương thời, ông bị các nghệ sĩ đương đại chê là họa sĩ vẽ minh họa, duy cảm, sến, song cho đến nay ông vẫn là họa sĩ được dân chúng Mỹ yêu nhất. Tác phẩm của ông được trưng bày tại bảo tàng Guggeheim, được nhà đấu giá Sotheby’s bán tới 15,4 triệu đô-la năm 2006.
-Ông có bức tranh sơn dầu rất nổi tiếng chống nạn phân biệt chủng tộc (tranh có tên là "The Problem We All Live With", sáng tác năm 1964) mô tả 1 cô bé da đen 6 tuổi bị ném cà chua khi em trên đường đến trường. Bức tranh được công bố trên tờ Look năm 1964, 1 năm sau ngày họa sĩ chấm dứt quá trình hợp tác kéo dài hàng chục năm với tờ Saturday Evening Post vì ban biên tập tờ báo gây khó dễ và hạn chế họa sĩ động chạm tới nhiều chủ đề xã hội và chính trị. Bức tranh này làm dấy lên làn sóng mạnh mẽ ủng hộ quyền công dân, chống tệ phân biệt chủng tộc trong nền giáo dục và trong xã hội Mỹ thời bấy giờ.
-Ông luôn vẽ bằng tình yêu cuộc sống và tinh thân ái quốc vô bờ bến, luôn đem đến cho người xem hy vọng, ước mơ và sự trải nghiệm. Còn thái độ lao động nghệ thuật của ông đã được bộc bạch trong tự truyện: "... Mỗi sáng tôi thường dậy sớm. 8 giờ là bắt tay vào việc... Tôi biết không bao giờ mình tài giỏi được như Rembrandt. Tôi chỉ nghĩ công việc của mình vẫn tiếp diễn. Tôi vẽ mỗi tranh đều từ những niềm hy vọng dâng trào, mà nếu thiếu, tôi vẫn cố vẽ với thực lực cao nhất mình có".

Thật đáng trọng tinh thần lao động của ông, tinh thần công dân của ông và nhất là lòng yêu thương nhi đồng qua những tranh minh họa truyện thiếu nhi của ông, nhất là mấy bức vẽ về Tom Sawyer!

Em yêu Rockwell!

9:22 Thursday,15.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN MỞ LÒNG

Nếu như Norman Rockwell: Là người Việt nam mà lại Dùng ảnh để vẽ tranh thì lại To rồi đây.
Tại sao chúng ta không mở lòng với nó?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả