Nghệ sĩ Việt Nam

MỘT NGÀY MỚI: Nghệ thuật đương đại Huế?

  Triển lãm mỹ thuật MỘT NGÀY MỚI Khai mạc: 16h30, Chủ nhật 18. 9. 2011Triển lãm: 18. 9 – 17. 10. 2011New Space Arts FoundationLàng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương NamTầng 2, số 15 Lê Lợi, TP Huế   Thông tin từ N.S.A.F: “Mỗi ngày là một sự mới mẻ trong […]

Ý kiến - Thảo luận

13:09 Monday,19.9.2011

Đăng bởi:  Nhat lang thang

Đọc bài giới thiệu mới thấy họa sĩ Huế chỉ còn được mấy người làm việc độc lập. Đề nghị nên đưa nhóm tác giả này vào sách "bảo tồn của Huế" đễ lưu giữ kẻo mai một.

22:52 Saturday,17.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...bạn bàn về cái tên triển lãm tôi thấy bạn vớ vẫn quá..."

Chết chết, anh/chị KhanhTrang ơi, em nghĩ việc đặt tên 1 triển lãm không thể và không bao giờ nên nghĩ chỉ là 1 việc vớ vẩn, đặt cho có, đúng không ạ?

Ngay như cái tên IM, OM mới đây ở Gia Lâm đó, các anh các chị họa sĩ cũng nghĩ cũng bàn nát nước ra ấy chứ, mà ngẫm lại mấy cái tên í hay phết.

Đặt tên triển lãm theo em cũng là 1 nghệ thuật đó ạ, chớ coi nhẹ nha!

20:30 Saturday,17.9.2011

Đăng bởi:  khanhtrang

Thứ nhất khen ngợi bạn EM CÓ Ý KIẾN vì bài nào đăng ở trang soi bạn cũng có Ý KIỀN.
Thứ hai Ý KIẾN của bạn có lúc đúng lúc sai
Thứ ba vụ này bạn bàn về cái tên triển lãm tôi thấy bạn vớ vẫn quá.
Chúc cuối tuần vui vẽ đây là ý kiến của riêng tôi đối với bạn.Còn mọi người nghỉ sao?hehe

19:39 Saturday,17.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh/bạn/cô/chị Duy Nguyen ơi, em chỉ có í là nhà mình zù zì cũng là nghệ sĩ, phải sáng tạo, cho nên gắng đặt cái tên cho sáng tạo tí.

Chứ cứ lười, cứ ngại, lấy vội 1 tên zù hay nhưng cũ, nhưng nhà người ta đặt hết rồi, nghĩ thấy lò nhà mình nó cứ kém sáng tạo thế nào í ạ.

Anh/bạn/cô/chị Duy Nguyen có nhất trí là cả nhà ta nên cố gắng sáng tạo cả những cái tên triển lãm cho nó xứng với công sức tổ chức, trưng bày, được không ạ?

12:29 Saturday,17.9.2011

Đăng bởi:  Duy Nguyen

Gửi bạn Em-co-y-kien
Bạn có biết bài hát "Chị tôi" của nhạc sĩ Trọng Đài và bài (cùng tên) "chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến ko?
Có bao giờ bạn vẽ tranh mà vì ko-muốn-đụng-hàng người ta, vì sợ "ngượng" mà tránh mấy tên như: chân dung tự họa, chân dung, phong cảnh, tĩnh vật, không đề, trừu tượng...hay tránh cả các tên tác phẩm bằng tiếng Anh như của người ta ko?
Đằng này, 2 cái tên ở đây cho dù có điểm tương đồng, nhưng tôi nghĩ bạn cũng thừa biết đó là 2 thể loại khác nhau, cho dù nhạc sĩ Trịnh Bảo Bàng có đăng ký bản quyền tên ca khúc đi chăng nữa.
Tôi vốn thích đọc các comment của bạn nhưng có những cái, tôi nghĩ, giọng điệu đùa cợt của bạn đi hơi quá!
Mong bạn suy nghĩ và thông cảm cho sự thẳng thắn của tôi.
thân!

9:00 Saturday,17.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

MỘT NGÀY MỚI!??

Zật lẩy mình, tưởng ca sĩ Hồng Nhung có quả lai-vờ-xâu, đâu ngờ...phai-ạt-xâu.

Zù zì, xin chúc mừng các anh các chị họa sĩ Huế mình.

Lần tới các anh các chị triển lãm mới thì đặt tên mới chớ đặt tên đụng hàng nhà người ta là hàng xóm cười...chết ngượng!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả