Nghệ sĩ Việt Nam

Xem trước một phần: Những búp bê trong ART DOLLS

  ART DOLLS: THỦ THỈTriển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ Trần Thu Hằng Khai mạc: 18:00 – 20:00 Thứ tư, ngày 7. 9. 2011Tọa đàm của nghệ sĩ Trần Thu HằngTừ  Thứ năm, 8. 9 đến Thứ  sáu, 7. 10. 2011Thời gian mở cửa: 09:30 – 18:00Phòng triển lãm – Trung tâm Giao lưu […]

Ý kiến - Thảo luận

10:15 Wednesday,14.9.2011

Đăng bởi:  trần thu hằng

Cường nhái: chết rồi, bạn ơi, mình có muốn "đưa một cảm xúc kinh khủng khi rơi vào một trạng thái bất lực với nền nghệ thuật phương Tây, thật anh dũng và đáng đươc khâm phục" gì đâu, không hiểu sao lại làm bạn cảm nhận như vậy, thât xin lỗi.
Nhưng dù sao mình vẫn cám ơn những lời động viên của bạn và của mọi người đã dành cho mình. Mình sẽ cố gắng để sớm có những triễn lãm tiếp theo!

11:59 Tuesday,13.9.2011

Đăng bởi:  Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Cảm ơn Soi rất nhiều!
Mỗi lần tổ chức sự kiện xong, bên mình đều rất tò mò và hào hứng đọc những bài viết của Soi về sự kiện đó. Rất thật và rất ý nghĩa!
Mong các bạn tham dự nhiều hơn nữa những sự kiện của bên Trung tâm.

Thân ái

23:53 Monday,12.9.2011

Đăng bởi:  hùng thanh hóa

Làm cái gì cũng bị cấm bị hiểu lầm????????? Soi chưa bị cầm quyền bao giờ nên chưa biết dân chủ, một vài hôm nữa sẽ có dân chủ với trang Soi, hy vong được như vậy!

23:01 Monday,12.9.2011

Đăng bởi:  admin

Hung-thanh-hoa: Soi không ngại gì đăng những cmt chê, kể cả chê Soi, với điều kiện những cmt đó viết có văn hóa tối thiểu. Bạn muốn Soi dân chủ, nhưng dân chủ theo Soi biết không phải là một thứ mù quáng, cứ có người kích là thực thi. Dân chủ thì cũng phải dựa trên yếu tố căn bản nhất là tôn trọng tiếng nói mình, tiếng nói người. Cmt của bạn không coi ai ra gì, vì thế Soi không đưa lên.

12:39 Monday,12.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN EM BÚP BÊ

Em búp bê xinh xắn, các tác phẩm của Hằng đáng yêu như chính em vậy!

13:46 Sunday,11.9.2011

Đăng bởi:  Tịch Ru

Tôi viết “đương đại ở ta thì chưa hẳn ai cũng hiểu” đó là vì sau rất nhiều triển lãm. Khán giả bước ra ngoài và chép miệng “ừ thì nghệ thuật đương đại”… vì rất nhiều triển lãm của nước ta khả năng truyền cảm xúc từ tác phẩm đến người xem bằng “niềm tin” ( trích nguyên văn một khán giả ). Nhiều triển lãm cái khoảng cách giữa từ “nghệ thuật” và “đương đại” nó hơi hơi xa nhau một chút. Người xem thấy dị, không đẹp, phản cảm khá nhiều… đương đại là mới, thế nên các nghệ sĩ phải lao động cực nhọc để phát triển nó.
Đương đại của chị Hằng chính là sự giao lưu văn hóa, sự đam mê Nhật Bản, tính toàn cầu hóa của tác phẩm đã nói rõ lên tinh thần “đương đại” của tác phẩm.
Đương đại hay bị nhầm tưởng là hình thức thể hiện. Nhưng cá nhân tôi nghĩ bất kì hình thức nào cũng có thể được coi là đương đại nếu tác phẩm có tính thời điểm, giá trị đến với người xem, tiếng nói của tác giả… Nhưng tôi không muốn tranh luận nhiều về “đương đại” ở đây tránh bị loãng chủ đề và có thể xảy ra những tranh luận không đáng có.
Tôi không quan tâm đến THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG, độ tuổi trong nghề. Mà cái quan tâm đến là chất lượng của tác phẩm. Bạn của bạn tôi chưa xem nên không dám nhận xét nhưng rất vô lí là không trưng bày cho khán giả thì ai biết đâu mà tìm, ai biết mà nói. Tôi không thích một số nghệ sĩ đóng cửa quá mức các tác phẩm của mình… Còn có thể tôi chưa đi nhiều triển lãm nên không biết có ai làm Art Dolls nữa không.
Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu bạn cho tôi và mọi người được biết người bạn của bạn để mong có dịp xem các tác phẩm của anh/chị ấy.
Còn búp bê bằng gốm hay bằng gỗ thì thời nào chẳng có… ngày bé tôi cũng có bộ “tây du kí” bằng sứ đẹp lắm.
p/s: xin Soi đính chính lại… khoa Hội họa của Đại học Mỹ Thuật chứ không phải khoa Mỹ Thuật của Đại học Mỹ Thuật. Cảm ơn bạn Hùng, tại mình không phải dân trong trường nên cứ ù ù cạc cạc thế đấy:D

23:54 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  hùng thanh hóa

Đương dại của chị Hằng là gì em chưa hiểu, mong Tịch Ru nói sát hơn hoặc giải thích giùm được không? Em ở trường ĐHMT hơn 10 năm rồi không biết có khoa Mỹ Thuật ở trường? còn việc nữa em muốn hỏi ngớ ngẩn một chút nhé, có nhiều người bạn em làm búp bê bằng gốm từ năm 2000, như bây giờ chắc là nhiều hơn gấp 50 lần 100 con của chị Hằng, nhưng không trưng bày. thì liệu chị Hằng cứ trưng bày ra trước là người tiên phong? Mà không biết tiên phong gì trong thế giới Đương đại?!

23:19 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  cường ếch

Hừm...cường nhái à, gần giống tui sao?

22:57 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  cường nhái

Một con người thật đáng yêu dễ mến, mình đã gặp ở ngoài đời, đến lúc này lại là những tác phẩm ngộ nghĩnh tuyệt vời, ôi nghệ thuật VN thật khởi sắc, cũng đã đến lúc.... Tác giả ở đây đã đưa, muốn đưa một cảm xúc kinh khủng khi rơi vào một trạng thái bất lực với nền nghệ thuật phương Tây, thật anh dũng và đáng đươc khâm phục. Bao giờ triển lãm tiếp nhớ thông báo cho mọi người nhé, hâm mộ bạn, mến yêu bạn, mong bạn vượt qua sóng gió cuộc đời giúp VN hưng thịnh: ĐÀNG HOÀNG HƠN, TO ĐẸP HƠN?

22:08 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  vũ thành an

Cám ơn Hằng đã đem đến cho tôi một cảm giác thật ngọt ngào khó quên như những gì đã diễn ra. Chúc Hằng vững bước thành công trên con đường của mình.

10:10 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  Tân

Ồ, hôm nay mới thấy đưa địa chỉ lên, xin cảm ơn ! Chúc tác giả thành công !

9:15 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em nghĩ nếu chị Hằng làm phim hoạt hình búp-bê chắc chắn sẽ còn cho ra đời những tác phẩm mà cả nhi đồng đương đại và các ông bà từng là nhi đồng mê tít thò lò :-)

Mong đợi ghê gớm!

6:33 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  phan hai bang

tinh tế và đầy nữ tính! chúc mừng Trần thu Hằng!

23:32 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  trần thu hằng

bài viết rất hay, mình có thể lờ mờ đoán được tác giả bài viết là ai, cám ơn bạn rất nhiều.
cám ơn cả anh H.Thông và anh Hồ An rất nhiều. em rất cảm động trước những lời khen tặng của các anh.
Hy vọng các anh sẽ ghé qua triển lãm của em ạ

23:12 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Tân

Phòng triển lãm địa chỉ ở đâu vậy bạn soi ?

18:56 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Vâng tớ cũng rất thích búp bê em bé dân tộc cưỡi cái xe đạp quá khổ. Một số búp bê người lớn có vẻ mặt rất hay. Không biết nhìn thật có được như ảnh không.
Chúc mừng tác giả.

16:31 Friday,9.9.2011

Đăng bởi:  Hồ An

Tôi thực là xúc động, tuy không thể tận mắt chứng kiến nhưng chỉ qua những hình ảnh được chụp lại tôi cũng có thể cảm nhận là nó tuyệt vời đến thế nào, tuyệt vời với những chi tiết, động tác, biểu cảm của từng con búp bê. Cái hình ảnh một cô bé người dân tộc hì hục với chiếc xe quá khổ làm tôi ko thể nào rời mắt được. Cái cảm xúc mà tôi biết tôi có dùng bao nhiêu lời cũng không thể lột tả được hết, một lần nữa tôi lại cảm thấy nghệ thuật thật vi diệu.

Cám ơn vì đã đăng bài.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả