Nghệ sĩ thế giới

Ngải Vị Vị: “Tôi quan tâm tới nghệ sĩ hơn là nghệ phẩm!”

    Ông đang đọc gì vậy?Tôi không đọc gì hết ngoài tin tức. Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên thực sự có ý nghĩa với ông?Ký ức nghệ thuật thủa ban đầu của tôi là những tờ áp phích cách mạng. Chúng đã tác động lên tôi, một đứa trẻ, vô cùng mạnh mẽ. […]

Ý kiến - Thảo luận

18:23 Friday,16.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh/bạn THÁI LAI ĐỨC TRẦN à, em thì nghĩ í ông Ngải là ông ấy quan tâm đến chính con người nghệ sĩ có tư cách, có chính trực không, có trách nhiệm công dân không trước khi bàn đến tác phẩm của họ; hay nói cách khác: dù tác phẩm hay, tác phẩm được mà tác giả đó xấu xa, bần tiện, vô trách nhiệm, đê hèn...thì không xứng được gọi là nghệ sĩ, giá trị của hắn không đáng giá 1 xu.

Anh/bạn THÁI LAI ĐỨC TRẦN có đồng í vậy không ạ?

22:42 Thursday,15.9.2011

Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN

ông Ngải nói là chỉ quan tâm đến tác giả, không quan tâm đến tác phẩm. sai bét. không có tác phẩm thì ai đó làm sao thành nghê sĩ.

21:35 Wednesday,14.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… ĐỒNG THUẬN

EM CÓ Ý KIẾN rất có phong độ trong cm này, A thấy vui khi đọc cm này của Em, "Zù ghét Tàu lăm le lấy đất ta, đảo ta, quả là đáng nể khi nước nó vẫn còn nhiều kẻ sĩ. Đó là điều chúng em suy nghĩ, lăn tăn.

Ông em bảo: "Cháu ngoan ơi, cứ là chim bay bướm lượn hoa hậu múa mà mần..."

Bố em hăng hơn tí: "Con zai ơi, có zấn tí thì cảnh quê ta đẹp zàu mà zấn, zấn tí nữa thì người miền cao zao mán ziện đẹp vui ca hát suốt tuần mà zấn, zấn tí nữa nữa thì zùng tích xưa mắng nay tí ti... chứ con zấn vào vùng nhạy cảm là ông bà bố mẹ za đê đấy con ạ..."

Ông ơi, bố ơi, chả nhẽ né hiện thực đau, hiện thực hèn, hiện thực xấu hổ, hiện thực khổ, hiện thực nhục mãi ư??

Cứ bâu lấy hiện thực vui zả, sướng zả, mới zả, sang zàu bất minh thật thì bao zờ chúng con chúng cháu mới nhớn mới mạnh?

Ông zút zát, bố zùng zằng, đến đời chúng con lại zúm zó hết cả thì zân mình nghệ sĩ mình còn za zì nữa?"

9:21 Wednesday,14.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Zù ghét Tàu lăm le lấy đất ta, đảo ta, quả là đáng nể khi nước nó vẫn còn nhiều kẻ sĩ. Đó là điều chúng em suy nghĩ, lăn tăn.

Ông em bảo: "Cháu ngoan ơi, cứ là chim bay bướm lượn hoa hậu múa mà mần..."

Bố em hăng hơn tí: "Con zai ơi, có zấn tí thì cảnh quê ta đẹp zàu mà zấn, zấn tí nữa thì người miền cao zao mán ziện đẹp vui ca hát suốt tuần mà zấn, zấn tí nữa nữa thì zùng tích xưa mắng nay tí ti... chứ con zấn vào vùng nhạy cảm là ông bà bố mẹ za đê đấy con ạ..."

Ông ơi, bố ơi, chả nhẽ né hiện thực đau, hiện thực hèn, hiện thực xấu hổ, hiện thực khổ, hiện thực nhục mãi ư??

Cứ bâu lấy hiện thực vui zả, sướng zả, mới zả, sang zàu bất minh thật thì bao zờ chúng con chúng cháu mới nhớn mới mạnh?

Ông zút zát, bố zùng zằng, đến đời chúng con lại zúm zó hết cả thì zân mình nghệ sĩ mình còn za zì nữa?

Buồn ghê gớm!

22:23 Tuesday,13.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhưng Shit ơi, xã hội con người bao giờ cũng có bạo hành hoặc những điều bất công để nghệ sĩ lên tiếng.
Tuy nhiên tớ cũng không hoàn toàn thích Ai Wei Wei. Nhiều tác phẩm của ông ta lên gân hoặc mang tính "propraganda" theo cách của riêng ông ta.

20:59 Tuesday,13.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN HIỆN TẠI

"Ông đang đọc gì vậy?
Tôi không đọc gì hết ngoài tin tức."
Ông chính là người của hiện tại.

16:18 Tuesday,13.9.2011

Đăng bởi:  shit

Mặc dù I Wei Wei là nghệ sĩ lớn. Nhưng với tôi - ông ta cũng chả là gì cả... chính trị quá đi, bạo hành không còn thì nghệ sĩ dạng này cũng die.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả