Soi học

Bài học Chủ nhật: Athena đọ sức Poseidon - Khi biển cả thua cây ô-liu

Tại sao người ta thường nói rằng Hy Lạp là cái nôi của nền văn minh nhân loại? Vì Hy Lạp cổ là quốc gia đầu tiên có họp hành, hội nghị, bầu cử. và… đóng thuế (những ai ghét trả thuế, giờ bạn đã biết rõ “thủ phạm” rồi nhé). Tuy luật lệ vẫn […]

Ý kiến - Thảo luận

18:18 Tuesday,13.11.2012

Đăng bởi:  Duyên

Mình nhớ có đọc được phiên bản Poseidon tặng cho thành phố này ngựa đẹp và khỏe nhảy lên từ dòng nước mặn kia, tranh của Noel mình nghĩ là tả con ngựa đó. 

11:33 Sunday,12.2.2012

Đăng bởi:  phale

Cảm ơn bạn Hải nhé, cái này là dùng từ sai :) Mình nhờ SOI sửa lại rồi, :) Lý ra mới đầu phải để rõ thời gian là vài thế kỷ sau nữa. Bắt đầu đến thế kỷ thứ 4 thứ 5 gì đó thì mới bắt đầu đốt sách, phá đền, giết kẻ ngọai đạo v.v... Nghĩ lại thì chẳng riêng gì người theo đạo Thiên Chúa mà cả người theo đạo Hồi v.v... cũng góp phần vào đấy.

11:17 Sunday,12.2.2012

Đăng bởi:  Lê Hoàng Hải

"Nhưng đến thời Chúa Giê-su thì các môn đệ của ông bắt đầu đập phá những ngôi đền thuộc tôn giáo cũ, ... Bất cứ ai tới Athens thuyết giảng cũng đập phá một ít để thể hiện sức mạnh..."

Đoạn này cần sử liệu xác thực tác giả ơi, bạn có nghĩ là nó cảm tính lắm không? Thời các môn đệ Chúa Giê-su, các vị ấy sao có khả năng đập phá, vì họ còn phải trốn chui trốn nhủi vài trăm năm sau nữa mới hết bị bách hại.

10:36 Monday,19.9.2011

Đăng bởi:  atesca

Lại một bài học tuyệt vời. Mình vô cùng yêu thích cách kể chuyện và óc hài hước của Pha Lê :x Hào hứng hớn hở chờ tới chủ nhật và thứ 4 để được "đi học".

7:27 Monday,19.9.2011

Đăng bởi:  admin

Em-co-y-kien ơi, đã bổ sung vào rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

2:47 Monday,19.9.2011

Đăng bởi:  hieniemic

Em nghĩ cái chú thích tranh đầu tiên nên sửa lại. Nếu muốn so sánh Athens với 1 thành phố thiên về bạo lực thì phải so với Sparta mới đúng. Troy không phải là 1 thành phố bạo lực.

23:11 Sunday,18.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm "Cuộc so tài giữa Athena và Poseidon", Halle Noel, không rõ ngày..."

Chị Pha-Lê ơi, bức này vẽ năm 1748, sơn dầu, khổ 156 x 197 cm, hiện bày ở bảo tàng Musee du Louvre, Paris ạ.

Tình cờ vào mạng em lại thấy có bức phác thảo cũng bằng sơn dầu của tranh này, hệt thế, chỉ đảo vị trí hai thủy quái, và cây ô-liu hơi khác tí, kích thước nhó có 35 x 46 cm, hiện bày ở bảo tàng Musee Baron-Martin, Gray, Pháp, chị ạ.

2 đường link:

http://www.univ-montp3.fr/pictura/GenerateurNotice.php?numnotice=A0354

http://www.artres.com/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=9&FP=1875393&E=22SIJM5BR5Q4X&SID=JMGEJNBHR9EZO&Pic=5&SubE=2UNTWAZ0ESGF

11:12 Sunday,18.9.2011

Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN

Hôm nay Chủ Nhật, Pha-Lê lại động đến hai chữ "biển cả", nhạy cảm nhạy cảm...

Pha Lê bảo: "...Khi Biển cả thua cây Ô-liu..."

Em thời lăn tăn: "Khi nào Biển Ta thua quân Tàu-Ô?"

Nghệ thuật mình có cứu được biển mình không hả Pha Lê?

Nghi ngờ ghê gớm!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả