Thị trường

5 dấu hiệu tích cực về xu hướng mới của các đại gia Tàu (với nghệ thuật)

    Việc Trung Quốc đang “lên” không mới, nhưng việc các tỷ phú vừa “phất” của quốc gia khổng lồ này đang dùng tiền của mình để “mua vé” vào thị trường nghệ thuật phương Tây thì rõ ràng là một sự tiến triển mới lạ, vì trước giờ họ vẫn ham thích cổ […]

Ý kiến - Thảo luận

20:42 Friday,11.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn… đáng sợ,,,

Đáng sợ, tầm chiến lược bàn tay dài của các đại gia dầu tính tự tôn trong lĩnh vực văn hóa, sớm muộn gì cũng có thể thâu tóm cả Châu Âu.

13:45 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Bức khỏa thân của Pablo Picasso, “Lá xanh và Ngực”, 1932..."

Chị Trà ơi, em nhớ thì cái tranh ni không định nói về "ngực" (dù vẽ một quả ngực cực bự) mà gốc tên tiếng Pháp là " Nu au Plateau de Sculpteur" được biên sang tiếng Anh-Mỹ là "Nude, Green leaves and Bust" hoặc có tên Anh-Mỹ nữa là "Bust Nude with Sculptor's Turntable" thì hiểu đại để là:

"Nồng-nỗng kềnh ra trên Bàn-xoay của điêu-khắc-gia" (và một Tượng-bán-thân)...

Lấn cấn ghê gớm???

13:26 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...“Femme Lisant” (Người đàn bà đọc sách) của Picasso..."

Ô ??? cứ ba-đờ-suy từ tranh thì có nhẽ phải là 2 người đàn bà chứ nhỉ?

Nghi ngờ ghê gớm...

9:45 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

- "...Việc Trung Quốc đang “lên” không mới, nhưng việc các tỷ phú vừa “phất” của quốc gia khổng lồ này đang dùng tiền của mình để “mua vé” vào thị trường nghệ thuật phương Tây thì rõ ràng là một sự tiến triển mới lạ, vì trước giờ họ vẫn ham thích cổ vật nội địa hơn – cũng vì thế mà thị trường gốm sứ Trung Quốc bị thúc đến mức giá trên trời..." - Nguồn tin của chị Pha-Lê

- "...Việc nước Nam đang “lên” không mới, nhưng việc các tỷ phú vừa “phất” của quốc gia sắp khổng lồ này đang dùng tiền của mình để “mua vé” vào thị trường nghệ thuật phương Tây thì rõ ràng là một sự tiến triển mới lạ, vì trước giờ họ vẫn ham thích cổ vật nội địa hơn – cũng vì thế mà thị trường cây cảnh nước Nam bị thúc đến mức giá trên trời..." - Nguồn tin của phóng viên Giàu-Chí-Tưởng-Bở

9:20 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Phamhuythong.vietnam@gmail.com

Tớ không phải là người hiểu rõ về nghệ thuật Trung Quốc nhưng đọc bài trên, tớ có một số suy nghĩ sau:
Dân Tàu có tinh thần tự tôn rất cao, trước tới giờ chúng ta thấy họ đi khắp nơi, tranh mua các tác phẩm Trung Quốc. Việc giới sưu tập Trung Quốc bắt đầu mua các tác giả lớn nước ngoài có thể là tín hiệu cho thấy đám này đầu óc bắt đầu cởi mở hơn (mục 1). Hoặc ngược lại, nó là một chỉ dấu cho thấy giới sưu tập Trung Quốc đang mất dần lòng tin vào các nghệ sĩ bản địa. Hãy nhìn lại một số tên tuổi "hot" của nghệ thuật Trung Quốc như Zhang Xiaogang, hay ông Wang Guangyi vẽ lại poster, hay có một ông khác chuyên vẽ chó màu xanh lúc ngồi, lúc đứng... Những hoạ sĩ đó, ngoài việc giá bị thị trường đẩy lên quá cao, bản thân họ còn bị mắc bệnh lặp lại, tức là vẽ mãi vẫn nguyên một kiểu. Hoạ sĩ tuy "tới giờ vẫn không thấy chán" nhưng nhà sưu tập đã bắt đầu chán, việc quay mặt đi tìm hướng khác là phản ứng tự nhiên thôi. Tất nhiên phải nói rằng nghệ thuật Tàu của đám Tàu trẻ bây giờ cũng rất khủng và đa dạng, nhưng họ chưa đủ thời gian để khẳng định mình. Ở đây ta thấy một quãng 8 đến 10 năm nghệ thuật vị đồng tiền trước khi lớp trẻ chợt nhận ra sai lầm của lớp trước. Mà cũng không có gì đảm bảo rằng lũ trẻ này, nhỡ đâu ngày mai nổi tiếng lại không tự lặp lại mình giống các bậc đàn anh, đàn chú.
Cái không tự tin thứ hai của các nhà sưu tầm Trung Quốc là môi trường mua bán nghệ thuật ở Tàu bắt đầu bị vẩn đục bởi lòng tham, các nghệ lớn khác làm việc có sáng tạo cũng bị vạ lây. Mời các bạn xem bài "Ngang nhiên đấu giá tranh rởm" trên báo Văn Hoá Thể Thao để biết thêm. http://thethaovanhoa.vn/174N20111105064803753T133/ngang-nhien-dau-gia-tac-pham-rom.htm
Điều này giải thích tại sao các nhà đấu giá phương Tây với uy tín lâu năm lại chiếm lĩnh được mảng kinh doanh này ở Trung Quốc (mục 4).
Tớ không biết nhiều nên chỉ nghĩ được vậy, có anh em nào học bên Trung Quốc về vào đây đàm đạo tí chơi.

Tái bút: Mà Soi ơi, dạo này không thấy làm tiếp phần điểm báo. Mục đấy hay mà. Ví dụ tớ thấy bài viết phỏng vấn anh Lương Xuân Đoàn nhân có dự định xây dựng luật nhà văn. Bài viết là câu chuyện gợi tranh luận và có liên quan đến các củ nghệ tạo hình. http://thethaovanhoa.vn/133N20111106101250881T0/chi-nen-co-mot-bo-luat-chung-cho-van-nghe.htm

8:09 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Có một thông tin về Pace Gallery: Năm 2008 tớ cùng một vài anh em củ nghệ đã đến xem Pace Beijing ở khu 798. Lúc đó Pace cũng đã bầy cả tác phẳm Tàu lẫn tác phẩm Tây. Chứ không phải bây giờ mới bầy tranh Tây.
Mà tụi Tàu chúng nó khôn lắm nhé, chúng lựa ra các nhân vật nghệ hàng đầu Trung Quốc, rồi bày ngang hàng trong một triển lãm với các "siêu sao" Tây Âu như Andy, Jeff, Chuck Close... Tức là tụi Tàu nhân triển lãm đã phong luôn cho các nghệ to ở Tàu lên tầm cỡ quốc tế. Thâm thật

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả