Khác

Bài tập của sinh viên nhầm thành tranh Tàu kinh điển bán được với giá 11.4 triệu đô-la

    BẮC KINH – Trong một vụ việc đặc biệt đáng xấu hổ trước thềm mùa đấu giá mùa thu của Trung Quốc, một bức tranh bán tại buổi đấu giá năm ngoái với giá 72.8 triệu NDT (11.4 triệu đô-la) như một kiệt tác của danh họa hiện đại Trung Quốc Từ Bi […]

Ý kiến - Thảo luận

20:48 Sunday,5.10.2014

Đăng bởi:  Ngân Nghi Ngốc

Hoạ sĩ vẽ tranh thật y như người ! Nhầm hoạ thành nhân mà !

23:29 Thursday,9.5.2013

Đăng bởi:  dilettant

Còn nhớ trong truyện Lỗ Tấn, có vú Ngò bị AQ chê có bắp chân to. Vâng, đồng ý vơi em-có- ý- kiến (iem - dễ thương quá hỉ) là một chị nông phu như thế khó làm vợ họa sĩ Trung quốc sinh đầu thế kỷ trước.
Bức ngựa làm tôi nhớ đến thời nhỏ: một chuyên gia Trung quốc biếu ông già bức tranh ngựa, nếu không giống hệt, thì cũng phỏng rất sát bức tranh này. Bức tranh ấy đã "lớn" cùng tôi. Tôi rất ấn tượng với cẳng và có của nó. "Hãy hạ roi xuống" và "ma núi" cũng rất Trung quốc, nhỉ (xin phép được nói thế với các bạn).
Bức "Những lão điên dời núi" có ngụ ý chính trị gì không nhỉ (vẽ năm 40). Muộn hơn thì chắc khó giữ được dưới thời "bác" Mao.
Cũng xin e lệ có í ciến là hồi nhỏ thấy các truyện tranh Trung quốc: họa sĩ Mã Lương, rồi Ngu công chuyển núi, Tôn ngộ không đánh bạch cốt tinh... vẽ đẹp lắm, có thể hơn cả Từ Bi Hồng. Hay vì hồi ấy mình nhóc?

22:41 Thursday,9.5.2013

Đăng bởi:  nguyen duong phuong thoa

quá đẹp em khâm phục lắm lắm luôn

7:08 Sunday,15.4.2012

Đăng bởi:  Bui Trang nghi

"chăm phần chăm là 1 người LAO ĐỘNG CHÂN TAY CHÂN CHÍNH!"
Bác Em-co-y-kien, cần xem lại chín tả nhé, Bác bình luận thì hay. nhưng mắc lỗi chính tả thì nó thế nào ấy.

9:46 Thursday,22.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...đây không hề là một bức chân dung của VỢ NGHỆ SĨ, mà chủ thể bức tranh là một người mẫu tranh chuyên nghiệp từ một vùng QUÊ..."

Nhìn nhẹ cũng thấy chị gái trong tranh đứng điệu nhưng triệu phần triệu không làm VỢ NGHỆ SĨ được, chăm phần chăm là 1 người LAO ĐỘNG CHÂN TAY CHÂN CHÍNH!

Tại sao hầy?

Nhìn nhẹ vào quả chân phải đó: phần đùi thui rùi là thô như chân anh xe thồ...

Lướt nhẹ tí nữa xuống cổ chân: vật vã chi lạ, vâm váp quá cổ chân vận động viên cử tạ.

Làm sao 1 NGHỆ SĨ SÀNH ĐỜI như cụ cố Hồng lại chọn 1 nữ nhân gân guộc làm VỢ được?

Lại nữa, chú em bảo: người Tàu họ xem tướng đàn bà trước hết là xem chân (bàn chân cổ chân nhỏ mới quý), thứ nữa là khi đôi bạn mến nhau là họ "nắm cổ chân" chứ không "nắm cổ tay" như bên ta, lạ rứa. Cổ chân xinh rõ rành là chuẩn mực giai nhân Tàu.

"...Từ Bi Hồng...phong cách rất… loạn..."

Loạn thế nào nhưng nhân vật nữ của cụ cố Hồng vẫn yểu điệu chớ nỏ có cô bà chị nào lực điền hiện nguyên hình như chị gái trong "Bức vẽ ban đầu được cho là của danh họa Từ Bi Hồng" mô.

Ô hô, lái tranh Tàu thâm thật, tay chơi Tây lanh lợi mà lầm lộn lớn hè?

Thêm 1 bài học nữa khi đánh đu với người Tàu!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả