Nghệ sĩ Việt Nam

PHƯƠNG QUỐC TRÍ: Làm việc với tôi, các họa sĩ sẽ thấy nhiều cái khác

  (Lời người viết: Phương Quốc Trí (PQT) là một trong những họa sĩ trẻ rất thành công và đang được quan tâm hiện nay. Là một họa sĩ, anh còn là giám đốc Cactus Gallery, một không gian nghệ thuật mới tại Sài Gòn. Tâm huyết với những tác phẩm của mình (tất nhiên […]

Ý kiến - Thảo luận

21:57 Saturday,6.9.2014

Đăng bởi:  CON MÒE BÉO BỤNG

Phỏng vấn kiểu gì mà câu hỏi dài hơn câu trả lời, Thanh Trà nêu hết ý còn Trí chỉ việc gật lắc thế @_@.

7:45 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  xuong rong gai

Với một người vẽ mà như chép tranh làm quản lý thì khả năng họa sĩ đưa tranh vào Cactus xong bị chép lại, bán tiếp có là cao không? Có lẽ cũng nên cân nhắc.

21:04 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN VÍ NHƯ MỘT SINH LINH VẬY

Mỗi một tác phẩm hẳn phải có đời sống riêng của nó, ví như một sinh linh vậy.

21:00 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN THẤY

Đối với Phương Quốc Trí tôi đã góp ý nhiều rồi, thế nhưng vẫn chưa đủ cho bạn thì phải.
Thôi thì cứ xem là tranh của bạn học tập của các vị đó đi, nhưng làm sao không có sản phẩm mới hay sao mà lại đưa toàn ảnh chụp tranh cũ lên bài mới thế này, những tranh này có những cái đã đăng ở những bài cũ trước rồi?

13:08 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  Đức Thành

Đọc mãi vẫn chẳng hiếu anh Trí định làm "khác" như thế nào, bằng động cơ cao quý hơn hẳn các gallery khác, hay bằng một năng lực hay điều kiện vượt trội họ? Ngay quảng cáo bột giặt hay kem đánh răng trên TV, hết cái phần trình diễn mờ nhạt của sản phẩm đối thủ (họ hay tế nhị xóa tên mà bôi trắng bao bì), cảnh hoan hỉ phấn khích của các mẹ các bé khi dùng sản phẩm quân mình, thì bao giờ cũng phải có một ông đeo kính, tay cầm dụng cụ, ống nghiệm (phải có cơ sở khoa học mà) giải thích cho bà con (cho dù có mù mờ) từ đâu mà nó tốt dữ dội đến thế !

11:46 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  hiếu béo

Cũng hay cái anh Trí này
quen tay gặp lúc sống cũng hay
giờ định góp tiền làm xôm trõ
hãy rủ bạn Huy Thông ấy cùng trò

10:02 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Nghệ sĩ mà tôi yêu thích vẫn là Vincent van Gogh..."

Không sao, thế giới phẳng, Ta quý Tây, Tây quý Tàu, Tàu quý Phi...là chuyện bình thường.

Văn-Gốc được người Việt nghệ sĩ Việt yêu quý từ lâu rùi, và nay vẫn vậy.

Nhưng đợi hoài mà chưa thấy những cái tên thân thương như "Văn-Bắc, Văn-Trung, Văn-Nam" vụt thành thần tượng của lò nghệ nhà mình.

Tình hình là rất tình hình...

23:56 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  2LÚA

Những kẻ khéo tay kiểu Phương Quốc Trí ơi! Tớ cũng đã từng như Trí rồi, có tiền đấy nhưng rồi có những con mắt tinh đời nữa họ phán xét chuẩn lắm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả