Nghệ sĩ Việt Nam

Đón xem Hiếu Mường lần đầu làm Festival

  FESTIVAL VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG Khai mạc: 8h sáng ngày 30. 9. 2011Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày 30. 9, trưng bày triển lãm nghệ thuật sẽ được lưu giữ liên tục trong thời gian một năm tại Khu trung tâm nghệ thuật mới của Bảo tàng.Địa điểm: Bảo […]

Ý kiến - Thảo luận

11:45 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thưa chú chú nói rất đúng là chúng cháu "bắt tay vào làm" đi thì cháu cứ nghĩ cạn rằng thì là cứ chăm nghe chăm đóng góp ý kiến và không ngại trao thân đấu thoại với các đàn anh đàn chị đàn bạn bè cũng là 1 trong vô số cách thức tập sự can zự vào việc làng nghệ nhà ta mà ở trường thầy cháu vẫn dạy chúng cháu thế ạ và chúng cháu cám ơn chú chỉ záo và tiếp tục không cấm phép chúng cháu can zự việc làng xã chú nhá.

6:32 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  Long

Vấn đề là nếu "cháu" hãy cho mọi người xem tác phẩm của "cháu" đi. Nói dễ lắm. Làm khó hơn. Mà bắt tay vào làm thì là khó nhất.

12:02 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chú Long viết: "...Gửi Em-co-y-kien: Qua những gi cháu nói, chú biết cháu còn "trẻ" và đầy nhiệt huyết cho nền mỹ thuật nước nhà, nhưng cháu sẽ không khá hơn được đâu nếu cháu cứ mãi tư duy kiểu này. Thay đổi đi cháu ạ. Mỹ thuật nước nhà trông chờ vào các cháu đó..."

Ơ, cháu tư duy kiểu Yết-Kiêu liều thêm Mường Bi tí, với lại cháu đang thích cái chiển lãm Mường Bi cơ mờ?

Cụ/ông/bác/chú Long bảo bây chừ chúng cháu phải tư suy kiểu chi đây? Lẩy theo bản sắc Mường Bi kỳ cổ cũng bị mắng, năng theo nhời thầy Tây học Yết-Kiêu cũng bị mắng?

Đắng cay muôn phần thân trẻ:-<<<

5:49 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  Long

Các bạn ạ!
Tôi đã lên Bảo tàng của Hiếu Mường trước và đúng ngày khai mạc sự kiện này. Điều mà tôi thấy đó là các họa sỹ, nhà điêu khắc thì làm tác phẩm bằng chân tay, nhiệt huyết và lòng đam mê. Còn các bạn thì làm "tác phẩm" bằng mồm. Hãy đứng dậy, bắt tay vào làm một cái gì đi, và để các tác phẩm của chúng ta đối thoại với nhau, như vậy chúng ta mới gọi là cùng nhau xây dựng diện mạo nền mỹ thuật nước nhà cho bằng anh bằng em trong khu vực. Cái mà chính chúng ta vẫn đang mong muốn đó thôi.
Gửi Em-co-y-kien: Qua những gi cháu nói, chú biết cháu còn "trẻ" và đầy nhiệt huyết cho nền mỹ thuật nước nhà, nhưng cháu sẽ không khá hơn được đâu nếu cháu cứ mãi tư duy kiểu này. Thay đổi đi cháu ạ. Mỹ thuật nước nhà trông chờ vào các cháu đó. Thật lòng!

18:19 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  aq lỗ lãi

Như một nồi THẮNG CỐ phóng đại, mỗi tác phẩm, mỗi tác giả đươc ví như một thành phần thực đơn của món THẮNG CỐ ấy.

23:35 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cháu đọc danh sách nghệ sĩ tham za, chỉ thấy chú Hiếu đăng tên 14+12 = 26 KHÁCH KHÔNG MỜI.

Chú ơi, nếu không có zì ngại, chú công khai cho chúng cháu tên 3 nghệ sĩ KHÁCH MỜI (bí mật) với lại chú giấu đi tên bác Nghệ sĩ gây Tiếng động làm zì?

Nghi ghê gớm???

22:17 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...14 nhà điêu khắc, 12 họa sĩ và 1 nghệ sĩ âm thanh cùng 3 nghệ sĩ khách mời là những nhân tố sáng tác chủ đạo trong workshop nghệ thuật đương đại này..."

Chú Hiếu ơi,chỉ nhõn có 3 nghệ sĩ là KHÁCH MỜI? (không phải trả tiền ở và đồ đoàn sáng tác?), thế còn lại 14 nhà điêu khắc, 12 họa sĩ, 1 nghệ sĩ tiếng động kia là KHÁCH KHÔNG MỜI MÒ ĐẾN ạ? Họ phải thanh toán trọn gói bao nhiêu ạ?

Khó nhất là đi trại trong vai "KHÁCH MỜI", tha hồ ăn-nói-gói-bày phỉ chí chai.

Chú Hiếu có thể cho chúng cháu biết lần tới, để làm KHÁCH MỜI thì cần làm zì ạ? Sinh viên đúp lên đúp xuống có được đi trại của chú không ạ?

Hồi hộp chi lạ?

20:55 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Hoan hô họa sĩ Hiếu Mường,
Đương mần TRUYỀN THỐNG còn cường ĐƯƠNG ĐAI" (tức ĐƯƠNG ĐẠI)

7:35 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Bạn Thủy Thời nay có nhận xét rất buồn cười. Nghệ thuật tạo hình mà không quan tâm đến hình thức thì lấy gì làm phương tiện. Có thể bạn đang lẫn lộn giữa nghệ thuật tạo hình và những nghệ thuật khác không dùng đến yếu tố tạo hình? Các nghệ sĩ perfomance, instalation...có thể chưa truyền đi được thông điệp của mình qua hình thức mới mẻ này nhưng không vì thế mà nói họ không thay đổi. Cái thay đổi lớn nhất ở đây rất cần cho những người như "thủy thời nay" là thay đổi cách phê bình kiểu học phiệt. Tôi mà là các bô lão kia thì sẽ giận "thủy thời nay" rất lâu vì dám bảo các bô lão đã "kiệt sức". Thử xem?

11:41 Wednesday,28.9.2011

Đăng bởi:  thủy thời nay

Hết Đào Anh Khánh lại tới Hiếu Mường? những thứ thật hình thức! Ở Vn tôi nghĩ không lên làm cái gọi là nghệ thuật kiểu hình thức này nữa, nhất là những sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi đươc cho là tinh tú của VN. Trên thực tế bản chất của nghệ thuật là sự thay đổi không ngừng, chúng biến hóa phát triển cùng hội nhập... ở đây nào nghệ thuật địa hình, nào là sắp đặt, điêu khắc, nhạc đương đại v.v... để cho có? Hay thấy người ta làm như thế là vui thì mình cũng làm như vậy mới vui? Không những không có cách nhìn mới, mà loanh quanh làm mất đi khả năng sáng tạo của các bô lão tên tuổi vốn đã, đang cạn sức với những biến chuyển của xã hội đương đại. Hỡi những người đang khao khát đóng góp kia, hãy làm một cách thức mà mọi người thấy sự thay đổi trong đó!

10:26 Wednesday,28.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG CÁC BÔ LÃO

Festival có nghĩa là ngày hội, đại hội liên hoan, hội diễn.

Nhưng trong danh sách tác giả thì thiếu rất nhiều anh tài, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ, bởi nhân tố trẻ là những nhân vật trong tương lai, những giá trị văn hóa trong tương lai, còn Hiếu Mường muốn giới thiệu những gì đã qua thì phù hợp với danh sách tác giả trên, CÁC TÁC GIẢ hợp với BẢO TÀNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA MƯỜNG.

Festival là ngày hội, ngày hội của không văn hóa mà thưa thớt vậy thì buồn quá nhỉ.

10:03 Wednesday,28.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG CÁC BÔ LÃO

Lần đầu các bạn gặp nhau là vui rồi, còn nghệ thuật thì bàn sau nhé, xin chúc mừng các bô lão.

8:23 Wednesday,28.9.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Danh sách bên điêu khắc toàn tên tuổi oách. Danh sách bên hội hoạ cũng oách nhưng hình như hơi thiếu sức trẻ bởi hoạ sĩ trẻ có triển vọng lộ diện sớm và nhiều hơn điêu khắc gia nên hy vọng đợt sau có nhiều tên tuổi mới được mời tham gia.
Đáng chú ý đợt này có hoạ sĩ Vương Văn Thạo. Hy vọng chuyến đi thay đổi không gian và cảm hứng giúp nghệ sĩ tài năng này nghĩ ra được cái gì mới một chút. Chứ mấy cái tranh mông hay nhà cổ, cổng làng, cột điện nhúng composit tuy rất hay nhưng xem mãi cũng ngấy.
Cái quan trọng nhất của cuộc này có lẽ là đã tạo ra cơ hội cho nghệ sĩ Việt Nam làm "Site Specific Art" tức là những điêu khắc, sắp đặt hay trình diễn gắn và chỉ gắn với một địa điểm định sẵn dựa vào địa hình địa mạo của địa điểm đó. Ở trong Hà Nội đất chật người đông, từ trước tới giờ có lẽ mỗi anh Đào Anh Khánh có điều kiện làm việc này.
Hợp tác xã chúng tôi xin chúc mừng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả