Gẫm & Bình

Trương Tân tái xuất, Minh Thành và Quang Huy bày tranh mới

  MÌNH NÓI CHUYỆN GÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN TÌNH Triển lãm các tác phẩm trên giấy của nghệ sĩ Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Tracey Emin và Louis Bourgeois Khai mạc: 18g30 thứ Sáu 30. 9. 2011Từ 30. 9 đến 15. 11. 2011Bui Gallery (Bùi Gallery)23 Ngô Văn Sở, Hà Nội […]

Ý kiến - Thảo luận

21:06 Sunday,2.10.2011

Đăng bởi:  phanhaibang

Cảm ơn Soi!@ Nghĩa đen!

18:21 Sunday,2.10.2011

Đăng bởi:  phanhaibang

@Duong Zoi ơi! tôi nghĩ rằng đã là nghệ sỹ, thì cứ làm việc đã hẵng, khen chê là chuyện ngoài mình! các anh ấy! (Huy, Thành, Tân) chắc cũng sẵn tâm thế ấy!vậy nên việc ta, ta cứ làm, không lăn tăn, không băn khoăn. là sông thì cứ chảy, là gió thì cứ thổi, là người bị đọa đày vì nghiệp kiếp sáng tạo, thì cứ làm việc đi thôi! thứ còn lại sẽ còn, thứ không còn thì sẽ không còn! thế thôi!
cứ đi thôi! không băn khoăn!
chia sẻ!!!

2:47 Sunday,2.10.2011

Đăng bởi:  Duong Zoi

Tôi định không viết gì, nhưng khi đọc mấy comments của các bạn, thấy buồn quá nên tâm sự tí chút.
Đây rõ ràng là một triển lãm của gallery Bui muốn đem tranh của Trương Tân, Minh Thành, Quang Huy, bày chung với Louise Bourgeois và Tracey Emin để cho những người chưa biết về các họa sỹ trên có thể xem. Việc Huy và Thành có tranh mới, thì lối vẽ người ta như vậy rồi, muốn người ta cách tân thì CÁCH TÂN làm chi? Người ta đã làm CÁCH MẠNG rồi, thì việc bây giờ họ làm gì cũng chỉ là để tâm hồn họ được thỏa mãn và mang hạnh phúc cho bản thân họ. Họ đâu muốn làm tuyên ngôn liên tục đâu mà các bạn dè bỉu người ta là không sáng tạo nữa? Các bạn làm nghệ thuật rồi à? Ai biết các bạn làm gì hay chưa? Đặt mình vào thời những năm 1997, 1998, khi hội họa Việt Nam đang ở những cô gái áo dài và nông dân cầm súng, thì mới thấy giá trị những sáng tác của họ. Những thứ họ làm cũng là những viên gạch đầu cho bức tường mỏng tang của nghệ thuật đương đại Việt Nam bây giờ đó. Việc technique vẽ giỏi hay sử dụng chất liệu tốt, thì đó là một họa sỹ có tài. Nhưng họa sỹ mà mở ra một con đường, một trào lưu, thể hiện sự cách tân, thì lại là nghệ sỹ tiên phong đó ạ. Có thể ai đó vẽ ấn tượng bắt mắt hơn C.Monet,nhưng họ vẫn mãi là kẻ đi sau một tượng đài trong trường phái ấn tượng thôi. Bây giờ bạn ngồi và phán " vẽ như Picasso thì có chó gì, ai chả vẽ được" thì bạn chứng tỏ mình là người "xa lạ" rồi. Dù sáng tác của họ không có tính cách mạng như những ngày trước, thì việc vẽ và triển lãm cũng nên ủng hộ. Quay trở lại với Trương Tân, thì cũng xin nói luôn về các tác phẩm của anh lần này tại gallery là chưa từng bao giờ triển lãm tại Việt Nam cả. Tác phẩm đó từ khá lâu rồi, trước năm 2000, nhưng chưa ai được thấy chúng trong các gallery một cách chính thống. Việc kiểm duyệt và cấm đoán các tác phẩm của Trương Tân diễn ra đã gần 20 năm. Nên sự ra mắt các tác phẩm ấy ngày nay giống như một bước tiến lớn về sự phát triển tự do nghệ thuật tại Việt Nam. Ngay kể cả việc trước đây cũng là những bức tranh ấy, người ta không cho treo, nay được nằm trong gallery ai cũng có thể chiêm ngưỡng, cũng là rất giá trị rồi. Những năm 1994, khi người ta còn cắm mặt vào bức tranh tiêu chí "ba dính một rời", "màu này lé sáng cho màu kia chìm", nội dung toàn "chim hoa cá gái" hoặc "trí nông công binh", thì tranh Trương Tân như một sự thay đổi về quan niệm nghệ thuật tại Việt Nam. Đó cũng là sự thách thức về giới tính GAY và những trăn trở hoàn toàn con người của anh. Đó là tính cách mạng trong các tác phẩm của Trương Tân. Chưa nói với các bạn là để có triển lãm này, qua kiểm duyệt người ta cũng loại đi năm sáu bức không cho treo, tức là sau 20 năm vẫn còn chưa được chính thống tại Việt Nam. Sự xuất hiện trở lại không có nghĩa là phải mới. Mà có nghĩa rằng tranh anh đã quay lại với bức tường gallery một cách chính thống mà thôi. Ngay cả khán giả ở Tây Ban Nha đôi lúc vẫn thấy các gallery treo tranh Picasso, nhưng nào có ai chê tranh cũ tranh cách đây lâu rồi??? Nếu muốn xem tác phẩm của Trương Tân mới, xin đến bảo tàng nghệ thuật http://fukuoka-now.com/en/events/list_day?date=2011-08-16&term=1 ở Nhật mà xem. Ở đó, anh được trân trọng và làm những gì anh đang nghĩ. Còn cái xứ sau hai mươi năm mới được bày tranh, bày ra còn có người kiểm duyệt và chê mỏng tang như trẻ con vẽ, chê tranh cũ tranh vẫn thế, thì cũng nên sau hai mươi năm mới nên xem tiếp tác phẩm của Trương Tân ngày hôm nay.

2:42 Sunday,2.10.2011

Đăng bởi:  RẤT XẤU

1 CÂU DÀNH RIÊNG CHO TRIỂN LÃM:TÔI QUÝ CÁC ANH MẶC DÙ TRANH RẤT XẤU.

12:48 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  Ưng Hoàng Thúc

@ mih: Mình không vẽ, mình là ca sĩ. Bạn cả đời sẽ không thể hát hay bằng mình. Hehe. Cãi nhau cho bất tận đi!

11:54 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  mih

@UNG HOANG THUC: Hehe,trong trường hợp của bạn có hai giả thiết xảy ra - nói thẳng không mật ngọt nha: Nếu không biết vẽ thì cả đời có chê cũng sẽ không vẽ nổi cái mặt mình - còn nếu có học vẽ thì khả năng là chả bao giờ vẽ nổi cái chân dung của mình đẹp bằng a Thành (vì hiện nay ngoài anh ấy ra chưa thấy xuất hiện cái chân dung nào hấp dẫn người xem như thế)- Chúc bạn thực hành thành công!!!

9:42 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  Ưng Hoàng Thúc

Duy Nguyen: Tôi cũng ghét cái tư duy truyền thống của người Việt mình: cứ chê thì y như rằng vu là vì người ta làm không bằng mình nên mới chê. Xong lại còn bảo sao không vẽ đi xem có bằng không mà chê! Thế người xem cứ phải biết vẽ mới được chê sao? Giả dụ Duy Nguyen chê Tùng Dương hát thì Tùng Dương có bắt Duy Nguyen phải hát hay bằng Tùng Dương mới được chê không?
Bỏ cái lối tư duy bao bọc nhau bằng mật ngọt đi bạn!

9:33 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  Duy Nguyen

Tôi thấy ghét cái "tư duy truyền thống" của người Việt mình: làm không bằng người ta thì quay ra soi mói, châm chọt.
Tôi không quan tâm ai giỏi như thế nào. Tôi quý cái các anh làm, dám làm chứ không phải như vài người vẽ mồm còn ngon hơn vẽ cọ!

9:20 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN THẤY

Trong mười lăm năm nay ba anh vẫn thế, có phải là các anh trẻ mãi không già? Hay nhỉ, lại được cái chị Nhi nữa cũng trẻ như mười lăm năm trước.
Có phải tư duy, kỹ năng của các anh chị dậm chân tại chỗ?

22:23 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Nhi

Tôi cũng đồng ý với MIH, những bạn nào học vẽ hãy vẽ thử xem? Cái hay trong mọi nghề là rất khó, nhất là trong nghệ thuật các bạn ạ. Với lại tôi cũng chưa thấy người Việt nào giỏi cả, đừng ai trong số các bạn đọc những được dòng chữ này phải cố gắng định làm điều gì đó hay hơn, hay có ý định làm thay đổi điều gì, bởi chúng ta là người Việt, một dân tộc không có ai trứ danh. Đừng cố làm gì, hãy để mọi việc diễn ra như đúng tiến trình của nó. Mừng cho sự làm việc của a Thành, Huy, Tân.

21:26 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  mih

Bà con bình tĩnh nào, chưa khai mạc đã chê rồi - ai đi học vẽ đều cũng biết tìm kiếm một phong cách mới lạ rất khó khăn, đòi hỏi sáng tạo thiên tài, còn hoạ sĩ bình thường đa phần tạo được 1 phong cách của chính mình cũng là khó rồi - không tin bà con vẽ thử xem, biết liền. Cái mặt của anh Thành tuy cũ nhưng dù sao vẫn gợi cảm hơn vô số cái mặt kinh dị của nhiều người khác vẽ ...

20:44 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"..."Cô gái mù" của Nguyễn Minh Thành..."

Ố, em tưởng đây là chân dung anh Thành chớ?

Ngỡ ngàng ghê gớm!!!!

15:23 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Triển lãm các tác phẩm trên giấy của nghệ sĩ Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Tracey Emin và Louis Bourgeois"

Zật cả cò, sau tên các anh nhà mình là 2 tên tuổi vật vã của làng nghệ thế zới.

Zời ạ, zịp hiếm lạ, phải tới ngay, tới tấp!!

Chúng cháu cám ơn cô Bùi ạ!

14:36 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  ngứa mắt

"Giới thiệu những tác phẩm mới của hai nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam – Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Quang Huy..."
Tôi rất ghét nghe dạng kiểu câu viết thế này. AI phong cho họ, tổ chức nào, tự tiện và dễ dãi vô cùng. Toàn tự sướng thôi. Ôi cái nền mỹ thuật đương đại Việt Nam.

14:31 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  hoa cứt lợn

Tôi đồng ý kiến với Ưng Hoàng Thúc. Thực sự chưa bao giờ tôi thích tranh của anh Huy và anh Thành. Quá nông cạn, nghề nghiệp không có gì. Anh Thành xuống dốc nặng nề.

14:08 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Hợp tác xã chúng tôi trước tiên xin gửi lời chúc mừng tới các hoạ sĩ và Bùi Galery.
Chúng tôi có thắc mắc là cô gái mù trong tranh của anh Thành có họ hàng gì với anh không mà sao trông giống anh ấy thế? Nói đúng hơn là giống hệt loạt tranh chân dung tự hoạ mà anh ấy đã dày công sản xuất hơn chục năm nay. Vẫn những khuôn mặt đó, góc nhìn thẳng, nghiêng hoặc 3/4 rồi ghép vào các cái nền khác nhau.
Vẽ mình nhiều quá rồi, bây giờ quay ra vẽ người khác thì bị choáng nắng. Khổ.

9:23 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Ưng Hoàng Thúc

Buồn cho Trương Tân và Minh Thành, bao nhiêu hào quang đã tỏa hết thời trai trẻ rồi, giờ tranh chỉ còn lại một lớp phẳng lì, nhiều tính trang trí.
Xem tranh của hai họa sĩ, mãi vẫn cảm giác xem tranh của các cậu bé, nhất là Minh Thành.
Cũng những tranh như thế này, cách đây chừng 15 năm người ta coi là tín hiệu. Nhưng tín hiệu hoài tín hiệu hủy, không thấy bật lên cái gì lớn hơn và dày dặn hơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả